[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 85: Phiên tòa (Hạ)



Người được gọi đến chính là ông chủ của tiệm cà phê đó.

Ban đầu anh ta không chịu làm chứng nhưng nghe đến việc Min Ji Young phạm tội sẽ liên lụy đến mình, thế là liền đồng ý phủi sạch quan hệ.

Đoạn ghi hình trên camera được tua ngay tới hôm mà ba người đang ở trong quán cafe và một lúc lâu thì có một người ôm bụng bầu bước vào. Trong đoạn video khoảng tầm 20 phút đó, tuy không nghe thấy tiếng nhưng qua nét mặt, biểu cảm cũng có thể thấy được thật sự là ba người cùng nhau ức hiếp một Omega yếu ớt, sợ hãi.

Mặc dù không có hành động xô xát nhưng thông qua việc nhìn Jeon Jungkook đứng dậy suýt ngã và chiếu tới camera ở bên ngoài thấy Jeon Jungkook đang ôm bụng thở hổn hển, cho thấy là đang rất đau chứ không phải giả bộ thì trong lòng mỗi người liền có thể biết được kết quả ra sao.

Những người khác nhìn chỉ xem sự thật được phơi bày, riêng Kim Taehyung thì lại đau lòng và thương Jeon Jungkook nhiều hơn, hắn nhìn thấy cậu cắn môi nén đau đớn, nhìn cậu hít thở thật sâu để cố gắng làm cho mình bình tĩnh và cả sự yếu ớt thể hiện trên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của cậu, Kim Taehyung hận không thể ngay lập tức ôm lấy Jeon Jungkook, xông vào bóp chết ba người kia để trút giận.

Jungkook thấy Kim Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn được chiếu lên, cậu liền lấy tay che mắt hắn lại, đồng thời kéo hắn đối diện với mình, ôn nhu nói " Em không sao nữa rồi, ngài đừng như vậy"

Cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay của người yêu, Kim Taehyung lúc này mới coi như bình tĩnh lại, hắn ôm lấy Jeon Jungkook vào trong lòng, xoa mái tóc sau gáy cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Lần sau không cho phép em đi ra ngoài một mình như vậy nữa" Kim Taehyung khàn giọng nói.

Jungkook cũng ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp " Em hứa với ngài"

Ở phía bên trên, chủ tọa đã có quyết định của mình.

Luật sư Yoo thua kiện, ba người Kim Tae Hee thì bị xử phạt hành chính, bởi vì Jungkook không có gì xảy ra nên Kim Tae Hee và Lee Eunice bị cấm túc trong nhà hai năm không được phép ra ngoài, còn Min Ji Young thì bị phạt với mức độ nặng hơn, gã không chỉ để lộ tin mật mà còn cấu kết với người trong đội cảnh sát để hãm hại người khác.

Kết thúc vụ kiện thứ nhất, người thứ hai kiện là Song Jaewoo, kiện một số cảnh sát Seoul cấu kết với quân đội buôn bán trẻ em và dựng lên một câu chuyện để ám sát nhân chứng biết được sự thật.

Lần này Song Jaewoo không mời luật sư mà y tự mình đứng ra giải quyết luôn, bởi vì y mới về Hàn Quốc, không quen ai cũng chẳng tin tưởng người nào cả. Bí mật mà anh trai y giấu suốt mấy năm qua sẽ sớm được phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Chuyện Song Jaewoo kiện còn liên quan tới cả Kim Taehyung, bởi vì những người có can hệ với cảnh sát Seoul cũng là người hắn muốn vạch mặt.

Những bằng chứng hàng loạt được trình lên, có giấy tờ, có đoạn ghi âm và cả những video được quay lại, tất cả đều hoàn toàn chính xác.

Song Jaewoo chỉ vào mặt những vị lãnh đạo cấp cao gằn giọng nói " Năm đó, các người phát hiện ra Song Jaesung biết được bí mật của mình, liền muốn giết người diệt khẩu, kéo anh ấy tới bẫy mà các người dựng nên rồi từng bước dồn anh ấy vào chỗ chết. Nhưng các người không thể ngờ được rằng, tất cả những bằng chứng đều được anh tôi lưu lại, cất giấu vào một nơi mà không ai nhìn thấy. Qua những bằng chứng này, tôi hy vọng tòa sẽ xử phạt thật công tâm"

Song Jaesung từ lúc biết được vị sở trưởng Park có mối liên quan tới nhiều vụ làm ăn phi pháp, nhận hối lộ và mua bán trẻ em, anh đã ngay lập tức lén lút điều tra trong âm thầm, việc điều tra đó nhiều lúc khiến anh suýt chút nữa phải bỏ mạng nếu bị phát hiện, đó cũng là lí do vì sao mỗi lần Kim Taehyung muốn được ở bên cạnh anh thì anh lại cứ giả vờ không biết, bởi vì anh sợ chuyện mình đang điều tra sẽ ảnh hưởng đến Kim Taehyung, khiến hẳn gặp nguy hiểm.

Người trong quân đội từ đầu đã luôn chướng mắt nguyên soái, năm Kim Taehyung 22 tuổi cùng với nguyên soái đi thực thi nhiệm vụ khẩn cấp của thượng tướng John hồi đó ông còn là trung tá, một lần phá được đường dây buôn ma túy bị đạn bắn trúng, đạn đó còn tẩm cả thuốc độc nguy hiểm tới tính mạng.

Kim Taehyung và nguyên soái ngày hôm đó xác định đã tắt thở ngay tại chỗ, nhưng thật sự rất may mắn khi thuốc của bác sĩ Han lại phát huy tác dụng.

Kim Taehyung vì chuyện bị thương suýt nữa toi đời này mà vẫn luôn muốn tìm sự thật việc người nào đã ra tay. Mải cho tới hai năm gần đây mới tra ra được sự thật.

" Tội làm ăn phi pháp, cấu kết với nhau để giết người và tội hãm hại Alpha cao cấp trong lúc đang làm nhiệm vụ quốc gia sẽ được xử phạt như thế nào thưa chủ tọa? " Kim Taehyung cũng nhịn không được đứng dậy nói.

Đã nhiều năm rồi, lần này hắn không thể nào nhịn được nữa. Kim gia bọn họ chẳng làm gì cả, nhưng vẫn bị người này người khác trong quân đội bày mưu giết hại, hòng muốn xóa sổ Kim gia ra khỏi quân ngũ cũng như trên mảnh đất Seoul này.

Vị chủ tọa ngồi ở trên lật hết tờ giấy xong mới chậm chạp mở miệng " Tội quan cấp cao phát hiện ra việc làm ăn phi pháp sẽ bị giáng chức xuống cấp thấp nhất và ngồi tù từ 10-15 năm. Cộng thêm việc cố ý giết hại người, giết Alpha cao cấp khi không có lí do sẽ phải ngồi tù chung thân hoặc bị hành hình ngay tại chỗ, tuy không trực tiếp hành động nhưng đã có hành vi giết người thì vẫn bị xử phạt như nhau"

Alpha cao cấp hay Omega cao cấp tương đối hiếm, cho nên bọn họ được chính phủ cấp quyền để bảo vệ, một khi bị xâm hại hay có người cố ý đe dọa tới tính mạng thì những người đó sẽ bị xử lý hành chính, hình sự tùy mức độ nặng nhẹ.

" Với bằng chứng cỏn con như vậy cũng muốn kiện ta?" Nguyên soái Goo ngồi trên xe lăn cười nửa miệng nói.

Trên mặt lão ta không có dấu hiệu gì gọi là sợ hay hoang loạn cả, bởi vì lão tin chắc rằng với vị trí của mình hiện tại, dù người khác có lôi ra bằng chứng gì cũng chẳng thể nào lật đổ được lão ta đâu.

Nguyên soái Kim nhìn thấy bạn già của mình đã gắn bó với nhau, cùng sinh ra tử, người mà ông lão tin tưởng nhất lại chính là người đã hại mình, muốn mình sớm chết quách cho xong? Ông lão không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Chẳng trách ngày hôm đó, cháu nội của lão đã nói rằng khi biết được sự thật cũng đừng cảm thấy buồn, cũng không được manh động, chờ hắn giải quyết. Thì ra là như vậy.

Biết rằng bạn già hơn ba mươi năm vẫn luôn ghét bỏ mình, muốn dồn mình vào chỗ chết, nguyên soái Kim ngoài tức giận không nói thành lời ra thì phần lớn ông cảm thấy rất thất vọng, cảm thấy bao nhiêu năm qua mình vui vui vẻ vẻ trêu chọc nhau thì ra đều là mặt nóng dán mông lạnh, chỉ có ông lão là làm trò hề ngu ngốc trước mặt người khác mà thôi.

Kim Taehyung nhìn thấy bộ mặt không sợ chết của lão ta, hắn không nói không rằng ném chiếc hộp lên bàn vừa nói " Sớm biết ông sẽ chối bỏ cho nên tôi tặng cho ông một món quà"

Trong chiếc hộp đó có xác của viên đạn được lấy ra từ trong người Kim Taehyung và nguyên soái. Ngày trước chưa thịnh hành quá nhiều khẩu súng nên hầu như người trong quân đội đều dùng chung khẩu súng với kí hiệu viên đạn khắc chữ GYS, mà cái này là do nguyên soái Goo nhập vào để phục vụ công việc trong quân ngũ, kí hiệu GYS chính là Goo Yoong Soo tên của ông ta. Goo Yoong Soo nghĩ rằng việc bắn chết Kim Taehyung và nguyên soái Kim sẽ không bị người nào phát hiện ra, bởi vì bên giám định pháp y sẽ cho rằng đó là do kẻ địch bắn trúng, còn nếu xui hơn nữa nếu phát hiện ra hình viên đạn với kí hiệu GYS cũng sẽ nghĩ là trong quân đội có gián điệp, sẽ không ai biết được người nào làm.

Tưởng rằng mình thông minh ai dè vẫn bị phát hiện ra.

" Viên đạn GYS có lẽ ông không biết, nó được chia làm 3 màu khác nhau, một màu sáng nhất là cho những đối tượng có cấp bậc thấp hơn sử dụng, thứ hai là màu hơi sẩm một chút cho cấp úy và cấp tá sử dụng. Còn màu nâu đậm chính là thuộc về những lãnh đạo cao cấp thuộc quân hàm tướng và nguyên soái được phép sử dụng. Mà viên đạn trong chiếc hộp đó, ngoài ông và nguyên soái Kim ra thì không còn ai khác có thể sử dụng. Việc nguyên soái Kim lúc đó vẫn còn là thượng tướng sẽ không có vụ tự bắn mình bị thương, huống hồ pháp y đã kiểm tra qua trong khẩu súng và đạn của nguyên soái không tẩm độc. Vậy kết quả như thế nào chắc ông cũng biết rồi đi?"

Khẩu súng và đạn là do Goo Yoong Soo đặt nhưng người vận chuyển và giao dịch chính là Kim Taehyung, đó cũng là lí do vì sao hắn biết được những điều mà ít ai biết đến.

Kim Taehyung ngừng lại rồi tiếp tục phân tích. Hắn nhìn rõ từng điệu bộ, nét mặt cao ngạo của lão ta lúc ban đầu giờ đây đã bắt đầu thay thế bằng sắc mặt khó coi, thậm chí là có chút tái mét. Kim Taehyung không dừng lại ở đó, hắn nói tiếp:

" Tiếp tục là chìa khóa và mẫu thuốc trong chiếc hộp, chắc ông rõ hơn ai hết phải không? Thưa chủ tọa, mẫu thuốc mà chúng tôi lấy được và thuốc được ghi trong hồ sơ bệnh án của tôi chính là cùng loại. Hyperten Florentino là loại thuốc bị chính phủ cấm sản xuất cũng như mua bán, nhưng ngài Goo Yoong Soo không những lén lút chế tạo mà còn mở hẳn một xưởng sản xuất chuyên về loại thuốc này, thậm chí độc tính còn mạnh hơn. Trong xưởng đó còn chứa một lượng ma túy, vũ khí trái phép đang sắp sửa được vận chuyển qua biên giới nữa. Ngài Goo Yoong Soo nói xem, những việc này có đúng hay không?"

Goo Yoong Soo ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, con đường làm ăn của lão trước nay đều thuận lợi, suôn sẻ chưa bao giờ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, vậy tại sao Kim Taehyung lại có thể tra ra được?

" Xưởng sản xuất mà cậu nói, tôi còn không biết nó nằm ở đâu thì sao có thể vu khống đổ hết lên đầu tôi được?" Goo Yoong Soo vẫn còn mạnh miệng không muốn thua.

" Thưa chủ tọa, trên sổ đỏ được giao nộp, người sở hữu mảnh đất trên Kang Nam đó là của Goo Yoong Dae, cũng là quà tặng sinh nhật lần thứ 18 của anh ta và chủ sở hữu mảnh đất đó chính là con trai của ngài Goo đây."

Chủ tọa lật xem bản sao sổ đỏ có kí tên và đóng dấu đỏ đàng hoàng, mảnh đất sở hữu đã gần mười năm, một năm sau khi mua đất xong, thì có thông tin liên hệ bên công ty xây dựng muốn xây thành khu nghỉ dưỡng mà khu nghỉ dưỡng đó xử dụng với mục đích gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Bằng chứng của Song Jaewoo đưa, bằng chứng của anh rể Kim Taehyung và của hắn đều tường tận đến từng chi tiết không có lỗ hổng, tòa án hội ý với nhau xong liền tuyên bố " Đã xác nhận sổ đỏ là chính xác. Tất cả những bằng chứng và lời phân tích của bên nguyên cáo, tòa đều chấp nhận, bị cáo còn gì để nói không?"

Goo Yoong Soo đã không nhịn được tức giận, lão ta đập bàn nói " Chỉ có một mảnh đất nghỉ dưỡng mà quy chụp cho việc tôi sản xuất trái phép, thưa chủ tọa tôi phản đối"

Chủ tọa không thương tiếc lạnh lùng đáp " Phản đối vô hiệu lực"

Kim Taehyung đứng ở bên đối diện nheo mắt nhìn lão ta " Ông không phục cũng không sao, người của tôi đã sớm tới đó rồi. Chờ bọn họ quay về lôi hết tất cả ra thì có lẽ ông có muốn chối cũng không được"

Sự hi sinh của cảnh sát Song, tổn thất về tinh thần và tính mạng của Kim gia nhất định hắn sẽ khiến lão ta chịu đủ. Một vị quan vô trách nhiệm, tham lam và máu lạnh như thế, không xứng đáng trở thành người chỉ huy cấp cao trong quân đội.

" Các người dám?" Goo Yoong Soo nghiến răng nói.

Tiếp sau đó là một tiếng nổ vang lên trong không trung, người bên trong hét ầm lên vì giật mình.

Kim Taehyung phản ứng kịp thời chạy nhanh tới chỗ Jeon Jungkook bảo hộ cậu. Tay cầm khẩu súng hướng về phía Goo Yoong Soo.

" Tốt nhất là ông đừng manh động, nếu không...ông đừng hòng thoát khỏi nơi này"