[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 6: Giữ bí mật?



Bác sĩ Han nhìn Jeon Jungkook đã bình tĩnh lại rất nhiều, mặc dù đôi mắt đỏ hoe biết là cậu đã khóc một trận, nhưng nếu cậu có thể nhìn thẳng về phía trước và chấp nhận nó thì rất ít ai có thể làm được. Không hổ là Trung úy, sức chịu đựng và tâm lí cũng cứng cáp thật, bác sĩ Han thầm khen ngợi.

" Cậu bây giờ là Omega, sẽ có rất nhiều chuyện phải đối mặt, cậu có biết không?"

Jungkook lắc đầu. Hỏi về súng ống đạn dược, cách bày trận việt giả thì cậu có thể trình bày một cách lưu loát mà không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng đối với giới ABO này thì tầm hiểu biết của cậu lại rất hạn hẹp, cậu là người theo chủ nghĩa tự nhiên, nên cũng rất ít khi để tâm đến, chẳng hạn như cậu biết Alpha rất mạnh mẽ, Omega thì sẽ có kì phát tình... Còn chuyện sau đó thì cậu không biết gì cả.

Thấy vẻ mặt như đưa đám của Jeon Jungkook, bác sĩ Han bất đắc dĩ thở dài lôi hết những thứ mình học được giảng lại cho Jungkook một lượt. Mặc dù Jeon Jungkook có đôi chỗ không hiểu, nhưng vẫn phải gật đầu nói hiểu vì sợ bác sĩ Han sẽ tức giận với mình.

" Kì phát tình đầu tiên của cậu, tôi không thể xác định được nó sẽ xảy ra lúc nào. Nên tốt nhất cậu nên cùng tôi trở về"

Dựa theo quy định thì vào lúc 18 tuổi, thanh niên sẽ phân hóa thành Alpha, Beta và Omega. Omega sẽ tới kì phát tình vào một tháng sau đó, nhưng bây giờ Jeon Jungkook mới bị biến đổi gien, cậu cũng đã 24 tuổi đã vượt qua thời kì phát tình đầu tiên rồi, cho nên bác sĩ Han không thể nào dự đoán được cậu lúc nào sẽ phát tình.

Việc Omega phát tình là vào năm 18 tuổi, 20 tuổi và 22 tuổi, những tuổi còn lại thì sẽ tùy vào cơ địa của mỗi người mà xảy ra. Jeon Jungkook 24 tuổi, chưa từng trải qua kì phát tình nào, e là có chút phức tạp. Bác sĩ Han chưa gặp trường hợp này bao giờ, nên có hơi lo lắng Jungkook sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nghe đến việc phải quay về, Jeon Jungkook liền nhíu mày. Vốn dĩ cậu muốn giấu nhẹm chuyện này đi, nếu như cùng bác sĩ Han trở về không phải mọi chuyện đều lộ tẩy hết sao? Ai hỏi tại sao, cậu biết trả lời như thế nào?

" Không phải có thuốc ức chế gì gì đó sao? Tôi có thể uống cái đó để ngăn chặn kì phát tình kia"

" Thuốc ức chế chỉ giành cho Omega bẩm sinh, đã phân hóa thành công. Nếu cho cậu uống thuốc đó, sợ sẽ phản tác dụng"

Lỡ như anh là người gián tiếp làm cho một Omega vô sinh, thì e là sẽ bị chính phủ quản lý gen truy lùng bắt giữ rồi tử hình mất. Anh không dám liều lĩnh như vậy.

" Tốt nhất là cậu vẫn nên cùng tôi trở về. Kiểm tra cụ thể, tôi mới có thể điều chế thuốc giúp cậu"

Jeon Jungkook là người nhìn thì ôn nhu, hiền lành nhưng đôi lúc cậu chính là người rất cứng đầu cứng cổ, nói không đúng ý cậu, cậu tuyệt đối sẽ không nghe lời. Nếu ai ép buộc cậu làm những điều mà cậu không thích, thì cậu càng phản kháng kịch liệt hơn.

Bác sĩ Han khuyên mãi không được, liền thở dài đi ra ngoài cùng Kim Taehyung bàn một số chuyện cần phải lưu ý. Jungkook đã không chịu trở về, thì anh cũng hết cách.

Khoảng giữa trưa thì bác sĩ Han thấy Jungkook không có vấn đề gì nữa, liền tạm biệt hai người quay trở về quân doanh, anh còn có một trọng trách trên vai cần phải hoàn thành, không thể chậm trễ.

Lúc Kim Taehyung bước vào, nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi khép chân trên giường đầy ngay ngắn, tay không tự chủ được xoắn vài vòng biểu hiện sự căng thẳng, mùi hương ngọt ngào vô tình bị Jeon Jungkook phóng ra ngoài khiến đầu Kim Taehyung có hơi đau, hắn day nhẹ thái dương ngồi cách Jungkook một khoảng hỏi:

" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu lén nhìn người đối diện.

Kim Taehyung thở dài, dường như hắn biết Jeon Jungkook đang định nói chuyện gì " Trước khi nói ra, cậu có thể thu lại tin tức tố của mình về không?"

Là một người đàn ông đã qua tuổi thiếu niên, tuy rằng lực khống chế rất mạnh mẽ nhưng ngửi được tin tức tố của Omega, hắn cũng sẽ không chịu được. Huống hồ 33 năm cuộc đời hắn lại chưa có người bạn đời nào, nên sinh lý đàn ông có hơi nhạy cảm hơn người khác.

Biết rằng Jeon Jungkook vì căng thẳng mà theo bản năng phóng tin tức tố, hắn vẫn phải nhắc nhở cậu. Hắn không muốn nhân lúc người ta gặp hoạn nạn mà lợi dụng người ta.

Bị những lời thẳng thắn của Kim Taehyung làm cho xấu hổ, Jeon Jungkook cắn răng tự khống chế mùi thơm của mình, cậu nhẹ giọng xin lỗi người trước mặt.

Jeon Jungkook hít thở thật sâu mới dám mở miệng nói chuyện " Thiếu tướng! Tôi có chuyện muốn cầu xin ngài"

" Ngài có thể giúp tôi... Che giấu chuyện tôi bị biến đổi gien không? Tôi hứa là sẽ không để ngài bị liên lụy... Thật đấy, xin ngài giúp tôi. Tôi không muốn 8 năm ở trong quân đội của mình chỉ vì chuyện này mà mất hết. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tôi thật sự không từ bỏ được. Sống là người của quân đội... Chết cũng làm ma trong quân đội"

Đôi mắt Jeon Jungkook lấp lánh nước mắt, 24 năm cuộc đời cậu chưa từng phải cầu xin ai việc gì. Lần này vì bất đắc dĩ phải cầu xin người ta, cậu yêu thích môi trường quân đội nên cậu không hy vọng bản thân mình sẽ rời khỏi nơi này.

Chuyện cậu bị biến đổi gien chỉ có trời biết, đất biết và ba người biết. Nếu như ba trong số bọn họ không nói thì cậu chắc chắn vẫn còn có cơ hội ở lại nơi này. Cho nên, quyết định của Kim Taehyung chính là mấu chốt của vấn đề.

" Quân đội toàn Alpha, tin tức tố cũng không giống nhau. Cậu nghĩ Omega sẽ chịu được mùi?"

Nghe Kim Taehyung nói như vậy, mắt Jeon Jungkook sáng lên " Tôi có thể mang vòng ức chế mùi vị, như vậy mùi của người khác tôi cũng sẽ không ngửi được"

" Vậy kì phát tình thì sao? Đừng nói cậu không biết lúc kì phát tình đến, dù cậu có trốn đi đâu thì mùi của Omega trên người cậu vẫn sẽ bị phát hiện? Như vậy đừng nói là tôi, nguyên soái cũng không cứu nổi cậu"

Giới ABO không cho phép Omega làm thủ lĩnh của Alpha, việc phát hiện ra được chuyện này người đầu tiên ngồi tù chính là Omega, cho dù Omega có được tôn trọng bao nhiêu thì pháp luật vẫn là pháp luật không thể làm trái.

Kim Taehyung là người sống luôn tuân theo quy định, chuyện che giấu này không hợp với phong cách của hắn.

Bởi vì lo nghĩ đến chuyện phải cầu xin Kim Taehyung để được ở lại mà quên mất Omega còn có thời kì phát tình, Jeon Jungkook rối rắm không biết trả lời như thế nào liền muốn rơi nước mắt, cậu nấc lên quỳ xuống cầu xin:

" Thiếu tướng, xin ngài, xin ngài hãy đồng ý... Nếu tôi được ở lại, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết vấn đề cá nhân...hức...sẽ không làm liên lụy đến ngài và người trong quân ngũ... Xin ngài đấy, thiếu tướng!..."

Không nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ hạ mình đến như vậy, nhìn cậu quỳ xuống vừa khóc lóc vừa van xin, Kim Taehyung day day thái dương, đầu hắn bây giờ như muốn nứt toạc ra.

" Cậu mau đứng dậy đi"

Jungkook lắc đầu " Không đứng...ngài chưa đồng ý thì tôi sẽ không đứng dậy"

Trước sự cứng đầu của Jeon Jungkook thành công làm cho Kim Taehyung tức giận, theo đó mùi vị Alpha cũng bị hắn theo bản năng phóng ra khiến Jeon Jungkook bên kia ôm ngực khó thở, cả người run lẩy bẩy vì không chịu được sức mạnh cường đại này của Alpha.

" Trung úy Jeon, cậu đừng có ép người quá đáng. Tôi bảo cậu đứng dậy, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

Jeon Jungkook câu được câu không nghe thấy lời nói của Kim Taehyung, cậu bây giờ rất khó chịu, dù muốn đứng dậy cũng không được chứ đừng nói đến việc đáp lại lời của Kim Taehyung.

Cảm giác được người phía trước không đúng lắm, Kim Taehyung chau đôi mày quên mất rằng bản thân vậy mà phóng tin tức tố đe dọa Omega nhà người ta rồi, trước giờ quen chung sống với Alpha nên hắn cũng không nhớ rằng Jeon Jungkook hiện tại đã thành Omega, sẽ không chịu được mùi tin tức tố tức giận của mình.

Kim Taehyung thu lại tin tức tố, đồng thời tiến đến cạnh Jeon Jungkook nâng cơ thể không ngừng run của cậu đứng dậy.

" Tôi sẽ không nói cho ai biết. Còn những chuyện còn lại thì tự cậu giải quyết, tôi sẽ không nhúng tay vào. Đã tự mình quyết định thì tự mình chịu trách nhiệm"

Kim Taehyung hắn vậy mà lại có thể thỏa hiệp, quả nhiên hắn điên rồi.

Jeon Jungkook lấy lại được sức, cậu mở to mắt đầy vui vẻ, hé răng rối rít cảm ơn Kim Taehyung, chuyện lúc nãy bị người này bắt nạt  cũng bị cậu quăng ra sau đầu.

Được Kim Taehyung bảo đảm, Jeon Jungkook sẽ không sợ bản thân mình bị bại lộ nữa. Kì phát tình đến, cậu có thể uống thuốc ức chế hoặc là xin nghỉ phép vài ngày, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Lần này hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu sẽ xin bác sĩ Han vòng ức chế mùi vị.

Cả hai nghỉ ngơi hết buổi trưa, Jeon Jungkook xin đề nghị đi theo làm nhiệm vụ. Hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn, như vậy có thể trở về sớm hơn dự định.

Nhưng Jeon Jungkook nào biết cậu sẽ phải ở lại trong rừng đến 3 ngày sau mới có thể trở về.