[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 41: Bàn bạc



Kim Taehyung ngồi xuống ghế nhìn nguyên soái một lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng có ý tứ không mấy vui vẻ " Ông nội! Lần sau nếu như có chuyện gì không vừa ý ông hoặc là ông có chuyện tức giận đến đập bàn thì cũng đừng tức giận trước mặt Jungkook giống như hôm nay. Tình trạng của em ấy bây giờ không cho phép được căng thẳng, không thể sợ hãi, lại càng không thể bị người khác to tiếng mắng. Cháu hy vọng lần sau kể cả ông và mọi người đều sẽ cẩn thận hơn trong chuyện này"

Kim gia có hai người đáng sợ, một là nguyên soái ai cũng phải sợ, thứ hai chính là Kim Taehyung, nhưng Kim Taehyung lại cố tình không sợ nguyên soái nên thành ra người đáng sợ nhất trong nhà ngoài Kim Taehyung ra thì không còn ai cả.

Hầu như những chuyện quan trọng, đều phải do hắn quyết định mới được, hắn nói gì làm gì thì người nhà dù không muốn cũng chẳng dám phản đối. Chỉ riêng việc lấy vợ sinh con là do Kim phu nhân khóc lóc nài nỉ, hắn mới thỏa hiệp chịu đi xem mắt, thế nhưng cuối cùng vẫn là phải nghe theo ý hắn, chờ hắn tự dẫn người mình vừa ý mang về nhà.

Bị đứa cháu trai trách cứ, nguyên soái không hề lấy làm tức giận mà ông lão liên tục gật đầu coi như đã nhớ kĩ.

Đối với việc Kim Taehyung có thể mở lòng tiếp nhận một người khác, quả thật đây là chuyện có chết cũng thấy vui vẻ huống chi là việc Kim Taehyung làm người ta mang bầu rồi đưa về nhà chứ. Kim gia trước nay đều có một nỗi lo, chính là sợ Kim Taehyung cứ như vậy sống độc thân cả đời, giờ thì tốt quá, vị cứu tinh đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời của hắn rồi.

" Ông nội! Chuyện cháu nhờ ông thế nào rồi?"

Nguyên soái lấy lại tinh thần hi hi ha ha của mình, nghiêm túc trở lại " Bên trên vẫn chưa phê duyệt. Nếu như người cháu nói là cháu dâu của ta, thì ta sẽ viết thêm một tờ đơn nữa. Xin bọn họ cho phép cháu dâu được dạy và huấn luyện với tư cách là Omega, nhưng mà chuyện này ông cũng không dám chắc nó sẽ thành công. Cho nên cháu khoan hãy nói chuyện này cho cháu dâu biết"

" Thứ hai tuần sau cháu có thể đi làm rồi. Cháu dâu thì cho nó nghỉ ngơi vài hôm, đợi thông báo từ chính phủ thế nào thì mình tính sau"

Kim Taehyung tỏ vẻ rất hài lòng với cách làm của nguyên soái, hắn gật đầu nói " Cảm ơn ông nội"

Đợi khi hai ông cháu bàn xong công việc đâu vào đấy rồi, lúc bước ra khỏi phòng làm việc thì đã thấy Jeon Jungkook bị người bu quanh trên bàn ăn.

Kim Taehyung thoáng cau mày bỏ mặc nguyên soái, bước đi ngày càng nhanh hơn đến gần Jeon Jungkook.

" Mọi người đang làm gì đấy?" Tiếng nói trầm thấp không có độ ấm vang lên, làm cho Kim phu nhân nhanh chóng cùng con gái đứng dậy một cách nhanh nhất có thể.

Máu chiếm hữu của Alpha rất mạnh mẽ, khiến kẻ yếu hơn phải kinh sợ mà lùi bước. Tuy rằng Kim Taehyung không phóng tin tức tố ra nhưng giọng nói của hắn đã đủ để biểu thị cho việc bây giờ hắn đang rất tức giận.

Kim phu nhân cười giải thích " Bọn ta chỉ là hỏi con dâu một chút chuyện thôi, chứ không phải mắng nó đâu"

Con dâu? Jeon Jungkook mở to mắt vì khiếp sợ. Ngày hôm nay cậu nghe thấy Kim Taehyung nói rằng sẽ kết hôn, lúc đó vì quá căng thẳng nên không để ý, giờ lại nghe Kim phu nhân gọi cậu như vậy, Jeon Jungkook nhịn không được ngước mặt nhìn Kim Taehyung đầy thắc mắc.

" Được rồi, mọi người mau ăn thôi" Chị gái Kim Taehyung kéo mẹ mình chạy đi trước khi Kim Taehyung lại bắt đầu điên lên.

Ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lanh lợi của Jeon Jungkook, thấy rằng qua việc trò chuyện với mọi người, cậu đã thả lỏng hơn, hắn lúc này mới có thể yên tâm trả lời câu hỏi thắc mắc của cậu:

" Về phòng rồi chúng ta sẽ bàn lại. Bây giờ thì mau ăn cơm đi"

Kim gia có một quy định đó là ăn không nói chuyện, cũng không gắp đồ ăn cho người khác bởi lẽ đồ ăn quá nhiều cho nên khoảng cách cái bàn rất dài, mà mỗi người đều ngồi hai bên cách xa nhau một khoảng nên việc với tay là rất xa.

Nhưng Kim Taehyung lại phá bỏ quy tắc đó, hắn ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, chuyên tâm gắp đồ ăn hợp khẩu vị của cậu, những đồ ăn nào có mùi tanh hắn đều bỏ qua hết.

Người nhà Kim gia nhìn hành động đó của Kim Taehyung lại không cho là phá vỡ quy tắc, dù sao con dâu của bọn họ lại đang mang thai, muốn ăn gì cứ nói không cần phải động tay động chân gì hết.

Ăn đến món cuối cùng là cháo cá chép vẫn còn nóng hổi, Jeon Jungkook thử ăn một ngụm, không ngửi thấy mùi tanh cậu liền ăn trong vui vẻ. Kim Taehyung ở bên cạnh quan sát thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, hắn cũng thấy rất hài lòng.

Ăn xong thì ăn trái cây tráng miệng, Jeon Jungkook muốn ăn ô mai, Kim Taehyung hiểu ý lấy cho cậu trong thùng toàn đồ ăn vặt mà mình đã chuẩn bị lúc trở về đưa cho Jungkook.

Nguyên soái ngồi một bên nhìn Jeon Jungkook vẫn ngồi bên cạnh cháu trai ăn ngon lành mà không thấy sợ hắn, ông lão thầm nghĩ: Quả nhiên trong nhà này, người không sợ Kim Taehyung nhất chỉ có mình Jungkook mà thôi.

Nhìn Kim Taehyung chăm sóc Jeon Jungkook mà ai cũng thầm ghen tị, bởi vì từ trước tới nay Kim Taehyung luôn làm một bộ mặt lạnh lùng, dường như rất ít khi quan tâm đến người trong nhà, vốn tưởng rằng hắn cứ giữ vẻ mặt lãnh đạm này cho đến chết, nào có nghĩ là chưa gặp đúng người cần hắn phải nhiệt tình chăm sóc cho nên mới vậy.

Ông lão thở dài nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, lúc đó trên người cậu đã dính mùi hương của Kim Taehyung, khi đó ông đã "Hửm" một tiếng vì nghi ngờ mình ngửi nhầm, giờ thì coi như xác định những điều ông nghĩ là thật rồi.

Thượng tướng là người luôn rất ít khi lên tiếng, nay ông lại là người phá vỡ bầu không khí yên lặng trong nhà hỏi Kim Taehyung: " Gia đình bên kia đã biết chuyện con muốn kết hôn hay chưa?"

Người nhà Kim gia đồng loạt nhìn về phía Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng nhìn Kim Taehyung một cái, tay đang cầm ô mai bỏ xuống bàn, cậu hắng giọng trả lời thay " Chuyện cháu biến đổi gen chưa kể cho người nhà biết cho nên..."

Kim Taehyung thấy cậu không giải thích được, hắn vội đáp " Ngày kia con sẽ đến nhà em ấy nói chuyện"

Kim phu nhân không nghĩ rằng Jeon Jungkook vậy mà lại biến đổi gen mới thành Omega, bà có chút lo lắng hỏi " Có cần mẹ và ba con đến cùng hay không?"

Thường thì gia đình bình thường rất tự hào khi sinh được một đứa con mang gen Alpha, bởi vì Alpha mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà, nên Alpha luôn được người nhà đặt kì vọng lên vai rất nhiều. Bà thật sự không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào khi đứa con đột nhiên biến thành Omega, nếu như bà là người trong hoàn cảnh đó, chắc chắn cũng sẽ không hề vui vẻ.

Ông nội Kim đáp lại lời của Kim phu nhân " Nên đi! chúng ta cần phải thể hiện thành ý của mình, để mình Taehyung đi là không được. Nếu như bên đó không đồng ý thì chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả những việc cần làm để cưới người cho bằng được. Cháu dâu và cả chắt nội của ta không thể để cả hai chịu thiệt thòi"

" Ba cũng đồng ý với ý kiến của ông nội con. Người lớn đi cùng sẽ dễ nói chuyện hơn"

Trước đây Jeon Jungkook nghĩ rằng chỉ cần Kim Taehyung đối xử tốt với cậu và con đã đủ rồi, cậu không dám hy vọng xa vời việc người nhà hắn cũng sẽ đối tốt với mình nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho mình và đứa bé trong bụng, cậu có chút cảm động trước sự quan tâm của bọn họ.

Vuốt tóc Jungkook vén ra sau tai, Kim Taehyung cúi đầu dịu dàng hỏi ý kiến của cậu " Em thấy như thế nào? Nếu như em không muốn thì chúng ta sẽ không đi nữa, chỉ có em và tôi cùng trở về thôi"

Người nhà Kim gia cho ý kiến như vậy, Kim Taehyung rất đồng tình nhưng người chọn lựa quyết định cuối cùng là Jeon Jungkook, hắn không thể tự làm theo ý mình được. Huống hồ chuyện kết hôn là do hắn đề ra, Jeon Jungkook lại không biết gì cả, nếu bây giờ vì chuyện này mà bắt ép cậu làm chuyện mà cậu không vui, thì hắn thật sự không làm được chuyện đó.

Hắn chăm sóc cho Jeon Jungkook là muốn cậu mỗi ngày đều vui vẻ và thoải mái, muốn gì cũng được, Kim Taehyung không có ý định sẽ làm phật lòng cậu.

Chuyện kết hôn là chuyện cả đời của hai người, nhưng phải được sự chúc phúc của người lớn mới khiến đôi bên hạnh phúc, bây giờ người nhà hắn đều một lòng chúc phúc, chỉ còn lại bên Jeon gia nữa thôi. Như vậy Jeon Jungkook sẽ không cần phải lo lắng nữa.

" Chuyện này sẽ theo ý của mọi người, nhưng mà cháu chỉ xin một điều đó là nếu như ba mẹ cháu có nói gì không vừa ý hoặc là không đồng ý chuyện này thì mọi người đừng tức giận, cũng đừng ép buộc họ, chuyện còn lại cứ để cháu lo là được ạ"

Biết Jeon Jungkook là người con có hiếu, không muốn Kim gia gây ra bất cứ chuyện gì để ép buộc người nhà mình, Kim phu nhân và mọi người đều rất tôn trọng ý kiến của cậu, nếu như thật sự bên kia không đồng ý thì bọn họ còn có rất nhiều cách để khiến Jeon gia đồng ý hôn sự này. Có khi chưa tới lượt bọn họ đụng tay vào thì Kim Taehyung cũng đã tự mình hành động rồi.

Nguyên soái tỏ thái độ kiên định " Được, bọn ta sẽ không làm gì quá đáng nhưng nếu như cả nhà cháu không chịu và cháu cũng không thể thuyết phục được thì nhất định phải nói với chúng ta một tiếng để mọi người cùng nhau nghĩ cách"

" Vâng ạ! Cảm ơn nguyên soái"

Chờ Jeon Jungkook nói xong, Kim Taehyung đã ôm lấy Jeon Jungkook cùng đứng dậy nói " Bây giờ cũng trưa rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi. Chúng con xin phép trở về phòng trước".