[12 Chòm Sao] Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc? (Tìm Được Nhau Khó Thế Nào)

Chương 45: Phân cảnh dây cáp



Hoắc Sư Tử tất nhiên là nhìn thấy được mối quan hệ giữa Quân Xử Nữ và Kỷ Song Ngư đang tốt dần lên, nhưng nhờ đó mà hắn bị vị hôn thê ngó lơ rồi. Mỗi lần cô ấy đến đoàn làm phim này chỉ vì muốn xem kỹ thuật biểu diễn của Xử Nữ. Xem xong thường quấn lấy Xử Nữ mà khen lấy khen để.

Thật không biết nên khóc hay nên cười, Song Ngư à, kỹ năng biểu diễn của tôi cũng không tệ đâu.

Mối quan hệ giữa cô và Hoắc Sư Tử tốt lên được cũng một phần là nhờ bút tích của chị Xử Nữ và Cự Giải. Kiểu người như Hoắc Sư Tử đấy à, chính là vừa thể hiện quan tâm hắn ta vừa có chút không để ý tới mới thu hút được sự chú ý từ hắn.

Và tất nhiên, yếu tố quyết định cũng là Kỷ Song Ngư, do bản thân cô ấy đã có một sức hút riêng biệt mà đến giờ khi hắn chú ý tới mới nhận ra điểm đặc biệt đó. Đừng nhìn bề ngoài Hoắc Sư Tử trông có vẻ độc miệng, được mệnh danh là khẩu nghiệp nhất giới giải trí, ai cũng không kiêng nể nhưng thật ra chính là người dễ nói chuyện nhất của hội tinh anh. Chỉ cần hiểu được hắn ta, mọi chuyện đều dễ nói.

Ngay lúc này thì đột nhiên cả phim trường xôn xao, đến cả Lục Phi cũng tự thân đi ra đón tiếp. Hôm nay đích thân sếp tổng của Dực thị đến đây, Lục Phi có ngang ngược trong giới giải trí thế nào cũng kính nể người này nhiều phần. Phải biết Dực Thiên Yết này chính là tinh anh trong giới doanh nghiệp, một người trẻ tuổi đã lập ra nhiều chiến công vang dội khiến các lão hồ ly trên thương trường phải dè chừng. Cùng vài người khác trong nhóm bạn chính là những người đàn ông hoàng kim của các cô gái đấy.

Đã nghe qua chuyện của Dực Thiên Yết và biết vị hôn thê của hắn là ai, chắc hẳn hôm nay là đến tìm vị kia vì thế Lục Phi chỉ chào hỏi một cái rồi biết điều dẫn người của mình lui ra.

Mà nhóm ba người bên này không hề biết có thêm sự xuất hiện của một người nữa, hay nói đúng hơn là hai cô gái kia. Quân Xử Nữ vô cùng có hứng mà chỉ bảo những lối diễn xuất theo kinh nghiệm cô tích góp được cho Kỷ Song Ngư, cô ấy cũng rất chăm chú mà lắng nghe. Muốn có được kỹ năng biểu diễn xuất thần thì phải xem mỗi nhân vật mình diễn như là nhân sinh mình trải qua, như thế mới gọi là một diễn viên thực thụ.

Hoắc Sư Tử vốn đã sớm biết được sự xuất hiện của Dực Thiên Yết, đương nhiên biết anh em của mình đến là tìm lão bà tương lai. Nhưng nhìn xem, người ta cũng không để ý, thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của anh nha.

Hoắc Sư Tử không chút khách khí cười trên nỗi đau người khác. Đột nhiên có người bị chung, cảm giác cũng không tệ nhỉ?

Dực Thiên Yết nhìn nụ cười đầy gợi đòn của thằng em bên cạnh mà nhịn không được gõ đầu nó một cái.

Cười cái gì? Chưa thấy soái ca bị lão bà làm lơ bao giờ à?

'' Anh thấy dạo này em có vẻ gầy đi. '' Tuyệt kỹ của Dực Thiên Yết, siêu cấp mặt dày xuất hiện. Nếu không muốn bị làm lơ thì luyện đến trình độ mặt dày, chen vào đi.

'' Có à? Vẫn bình thường mà nhỉ? '' Quân Xử Nữ nhìn xuống bản thân một chút, sau đó khó hiểu đáp trả hắn.

'' Thế à? Anh cần phải sờ thử để xác nhận lại. '' Vẻ mặt hắn khi nói xong câu này vô cùng bình thản.

Quân Xử Nữ: ''...''

Hoắc Sư Tử: Khinh bỉ.

Kỷ Song Ngư: Vô sỉ.

Nhân viên đoàn phim: Đây chắc chắn là Dực tổng giả rồi, Dực tổng cao cao tại thượng không thể nào như vậy được.

Quân Xử Nữ chẳng thèm để ý tên vô sỉ đằng sau mà kéo Kỷ Song Ngư đi mất.

Vào lúc này thì tại nơi khác, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc tổng giám đốc. Thân ảnh cao lớn của Dực Song Tử đang đưa lưng về phía bàn làm việc lớn của mình nhìn xuống quang cảnh bên dưới tòa cao ốc qua cửa sổ lớn dưới đất.

Dường như không có chuyện gì gấp gáp, hắn cứ thế mà chậm rãi tiếp điện thoại.

[ Anh là Dực Song Tử đúng không? ]

...

Hôm nay là ngày quay ngoại cảnh của đoàn làm phim Giới Thượng Lưu mà Diệp Cự Giải tham gia, phân cảnh sẽ là nhân vật Lâm Khả Ái của cô sẽ bị boss phản diện đẩy xuống vách núi và ra đi ở cái tuổi xuân xanh. Sau đó mẹ của cô bé mới điên cuồng tra thông tin kẻ hại chết con gái mình, sau đó từng bước trả thù kẻ đó, khiến các nhân vật phản diện trong phim lần lượt chịu trừng trị thích đáng.

Sau cảnh này là những cảnh trả thù của mẹ Lâm Khả Anh và phân đoạn nội tâm của bà ấy, Đường Nguyệt chắc chắn sẽ cân được phân đoạn đau thương này. Về phần Diệp Cự Giải thì phân cảnh hôm nay của cô là kết thúc, chính thức đi lĩnh cơm hộp. Dù sao cũng là nữ phụ, theo đúng quy trình thì những cảnh gần tập cuối thì nữ phụ sẽ đi lĩnh cơm hộp. Nhưng trong phim này, tần suất xuất hiện của cô cũng được xem như tương đối nhiều rồi. Hi vọng vai diễn phim lần này sẽ giúp cô nhận được giải thưởng.

Nếu xem phim sẽ thấy các diễn viên hóa thân vào nhân vật bay qua bay lại trong phim nhìn rất đẹp mắt nhưng thật ra những phân cảnh treo người trên dây cáp chính là thử thách đối với diễn viên vì nó vô cùng khó thực hiện và nguy hiểm. Đồ bảo hộ và dây cáp vô cùng chắc chắn thường xiết chặt vào người nên sau khi quay xong diễn viên thường bị những vết đỏ trên người hoặc là máu bị ứ đọng thành những mảng tím xanh. Thậm chí khi quay những cảnh này có khả năng bị thương hoặc nguy hiểm cho bản thân nên thông thường diễn viên thường lựa chọn thế thân cho những cảnh thế này.

Cảnh treo cáp này rất có độ khó đối với diễn viên vì khi bị treo trên cao, họ không có điểm tựa thậm chí có chút chới với. Trong những đoạn bay hay khinh công trong phim cổ trang thì diễn viên phải vận dụng uyển chuyển cơ thể mình thật tốt mới điều khiển được hướng cần bay đi. Nếu không tốt, nhìn qua rất giả và trông rất đơ, không có một chút tiên khí nào.

Nên nếu diễn viên muốn thử sức tự mình diễn trong những phân đoạn này, nếu diễn tốt thì đây cũng là một cách xem xét thực lực diễn xuất của mình. Nhưng giờ đây khá ít người chịu hi sinh cho những cảnh thế này, sẽ để lại vết tích trên cơ thể của mình nên đều lựa chọn dùng thế thân. Chỉ có những người dám hi sinh vì nghệ thuật, những diễn viên thực lực mới chịu quay những cảnh có độ khó này.

Và thường là cảnh quay này thường có nguy hiểm như đứt dây cáp. Có lần một nam diễn viên rơi từ trên cao xuống nhưng cũng may là rơi xuống hồ nước gần đó và anh ta là diễn viên có kinh nghiệm nên biết dùng tư thế nào để đáp xuống tránh gây tổn thương cho cơ thể mình nhất.

Và hôm nay Diệp Cự Giải muốn thử sức mình với cảnh quay này.

Công tác chuẩn bị của đoàn làm phim khá ổn, công cụ được kiểm tra kỹ càng, hiện giờ cô đang được nhân viên công tác chuyên nghiệp mặc đồ bảo hộ và treo các dây cáp lên trên người.

Khi mọi thứ được chuẩn bị xong, cô được máy móc kéo lên cao. Lần đầu tiên thử sức với cảnh này khiến cô có chút hồi hộp, trước đây toàn dùng thế thân nhưng bây giờ cô muốn trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của bản thân, không thể cứ để bị nói mãi là bình hoa được.

Mặc dù cô không mắc chứng sợ độ cao nhưng quả thật ở giữa không trung thế này khiến cô có chút lo lắng.

Khi tiếng hô của đạo diễn vang lên thì cô được máy móc chuyên dụng kéo về một phía để chuẩn bị thực hiện phân cảnh. Ngay lúc cô đang chuẩn bị xoay người theo đúng động tác đã được hướng dẫn thì một tiếng '' phịch '' vang lên, chính cô cũng nghe rất rõ. Tiếp theo đó một sợi dây cáp trên người bị đứt khiến cô bị nghiêng lệch sai một bên. Tất cả nhân viên ở bên dưới đều từ ngạc nhiên sau đó chuyển sang sợ hãi. Đạo cụ có vấn đề rồi.

Nhưng không để mọi người kịp làm gì thì những dây cáp tiếp theo trên người cô bắt đầu bị đứt. Với độ cao này mà rơi xuống, tàn phế thì đã được Thượng Đế ưu ái rồi, còn không thì khả năng lớn nhất chính là mất mạng.

Diệp Cự Giải lúc này quả thật vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh không tự chủ được bắt đầu đổ ra theo cảm xúc của cô. Chẳng lẽ sự việc của nam diễn viên kia hôm nay lại xảy ra trên người cô sao? Nhưng lúc đó người ta có hồ nước để ngăn lại lực cản khi rơi xuống, hơn nữa còn có kinh nghiệm che đi những điểm yếu hại trên người giúp tổn thương trên cơ thể hạ xuống mức thấp nhất.

Nhưng cô thì sao? Chỉ là một người mới diễn cảnh này lần đầu, hoàn toàn không có một chút gì gọi là kinh nghiệm cả. Những ai khi lâm vào tình cảnh thế này đều vô cùng hoảng loạn, mất bình tĩnh và tất nhiên là cô cũng thế. Nếu rơi xuống, không nghi ngờ gì là hôm nay cô phải bỏ mạng ở chỗ này.

Làm sao đây, cô thật sự không muốn chết.

Mà nếu bây giờ đoàn làm phim có chuẩn bị bạt, phòng cô rơi xuống thì với một người non kinh nghiệm như cô không biết che yếu điểm trên cơ thể thì lực này rơi xuống thì chính là bị gãy xương hoặc chấn động não đấy.

Cmn, thế nào cũng có độ nguy hiểm cao thế này.

Điều mọi người lo sợ cũng đến, sợ dây cáp cuối cùng treo trên người Diệp Cự Giải cũng bị đứt. Và cô ấy đang rơi tự do xuống phía dưới.

Ngay khi thấy cảnh đó, trong đám đông phía dưới có người nở một cười ác độc. Chết đi!

Ngay lúc mọi người đều cho rằng kết cục của cô gái này như trong tưởng tượng, còn có người sợ hãi nhìn cảnh máu me này mà nhắm chặt mắt lại thì một bóng người từ đâu lao ra ngoài dùng dây cáp cố định ở vùng eo sau đó nắm chặt sợi dây mà bay người về phía trước. Vô cùng vững vàng mà chộp lấy Diệp Cự Giải đang sợ đến mức mặt mày tái mét.

Phải nói kỹ thuật của người này vô cùng cao, canh vô cùng chuẩn xác mới có thể tóm lấy Diệp Cự Giải đang rơi như thế. Nếu không biết canh tốc độ rơi thì dù có thế nào thì vẫn bị vụt mất.

Ngay khi cô nhìn thấy người vừa cứu mình khỏi Tử thần thì sự lo lắng cũng giảm mất, ôm chặt lấy cổ người đó như sợ hãi sẽ rơi một lần nữa. Cuối cùng cũng thở phào một hơi mà ngất đi trong lồng ngực vững chãi.

Khi Diệp Cự Giải vừa được đưa xuống thì nhân viên đoàn phim đều xúm lại sau đó rất nhanh chóng mà gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Dù thế nào thì cũng phải đưa đến bệnh viện kiểm tra lại kỹ lưỡng toàn thân một phen.

Lúc vừa nhìn thấy người cứu Cự Giải chính là Dực Song Tử tổng giám đốc của Thịnh Hạ thì mọi người đều ngạc nhiên không thôi, không ngờ hắn ta lại có kỹ thuật cao siêu như thế. Nếu không có hắn thì giờ đây chắc Diệp Cự Giải đã là một thi thể rồi.

Đạo diễn lúc chứng kiến thấy cảnh này thì vô cùng sáng mắt, nếu không phải Dực Song Tử mà là một người khác có kỹ năng này thì ông ta lúc này không ngại mà lôi kéo người này đi đóng phim rồi. Thân thủ và sức lực phải nói là vô cùng tốt.

Dực Song Tử nhặt sợi dây cáp đã bị đứt của Diệp Cự Giải lên quan sát thì thấy có dấu hiệu bị động tay động chân. Sợi dây chịu lực của dây cáp bên trong bị cắt đứt và nối lại bằng một đường chỉ, nếu không có sợi dây chịu lực bên trong thì dây cáp đó coi như bỏ. Đường chỉ đó được làm rất tỉ mỉ giống thật như kiểu sợi dây chịu lực vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không nhìn ra được. Thảo nào khi vừa treo lên, sợi dây chịu lực bên trong không chịu được sức nặng và lực nên đã nhanh chóng như diều đứt dây.

'' Tôi cần một lời giải thích từ ông. '' Ánh mắt Dực Song Tử tối lại khi biết có người động tay động chân trong đó. Nếu hắn đến muộn dù chỉ là một giây thôi thì Cự Giải đã mất mạng rồi.

'' Vâng, tôi chắc chắn sẽ cho ngài câu trả lời hài lòng nhất. '' Đạo diễn nhìn sợi dây Dực Song Tử đang cầm trên tay, tất nhiên thấy rõ sợi dây chịu lực bên trong thế nào. Lại có người dám động tay động chân trong đoàn làm phim của ông như thế. Nay Dực Song Tử lại đích thân ra mặt đương nhiên ông phải cho người ta câu trả lời thích đáng rồi.

Dực Song Tử không nói gì, chỉ xoay người rời đi, còn mang luôn cả sợi dây cáp bị đút. Khi ra tới ngoài, hắn mới rút điện thoại ra nhấn số gọi cho một người.

'' Tra cho tôi chuyện hôm nay ở đoàn làm phim Giới Thượng Lưu. ''

...

- Một pha cứu người đầy ngoạn mục của Song Tử. Cự Giải có vì chuyện này mà cảm động không? Hay vẫn như cũ lợi dụng Song Tử?