[12 Chòm Sao] Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc? (Tìm Được Nhau Khó Thế Nào)

Chương 44: Cảnh quay cuối



Lại trôi qua một đoạn thời gian yên bình, trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn này tình cảm giữa nhiều người đã có bước chuyển mới.

Kể từ khi ăn thức ăn do Ngôn Nhân Mã nấu, cả Ngôn gia lẫn Dực Thiên Bình đều cấm cô nàng bước vào bếp xào xào nấu nấu gì đó. Chẳng may hôm đó xui bị ngộ độc thực phẩm cả nhà thì chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu, chẳng lẽ được lên báo với tiêu đề rằng nhà thiết kế Ngôn tài ba nấu ăn quá dở nên độc chết cả nhà? Trời ạ, nghĩ đến thôi đã muốn đội quần rồi.

Nhưng ngược lại thì Dực Thiên Bình lại nấu ăn không tệ, coi như cũng bù trừ lại với cô bạn gái hậu đậu chuyện bếp núc. Mà tình cảm của cặp đôi này cũng đang theo chiều hướng tốt. Cũng phải thôi, là thanh mai trúc mã lại còn có tình cảm với nhau nếu không gặp phải ai đó chen ngang hoặc thử thách gì đó thì hạnh phúc rất bền đấy. Gần đây cả hai bên gia đình cũng bàn bạc chuyện cưới hỏi của cả hai nên rất nhanh thôi sẽ thấy một cái kết đẹp của cặp đôi này. Đính hôn trước, đợi năm sau hoặc hai năm gì đó sẽ bắt đầu tiến hành hôn lễ. Rất đáng để mong chờ kết cục đẹp như thế này lắm đấy.

Tiến triển của anh em mình khá tốt nhưng ở chỗ Hạo Ma Kết thì vẫn không có dấu hiệu gì mấy. Hắn ta dần biến Cố Kim Ngưu thành một cỗ máy giết người bên cạnh mình với mục đích trả thù cô ấy. Khoảng thời gian đầu hắn rõ ràng là cảm thấy có chút vui vẻ khi nhìn thấy tình trạng này của cô, hắn là kiểu người có thù tất báo. Nhưng sau này hắn nhìn biểu cảm của cô từ một cô gái luôn vui vẻ với nụ cười rực rỡ trên môi biến thành một người lạnh nhạt, bất cần như kiểu sống chết đối với cô chẳng là gì cả thì hắn lại có chút khó chịu. Nụ cười của Cố Kim Ngưu chính là một điểm nổi bật riêng của cô ấy, ngày xưa hắn đã từng bị thu hút và mê đắm bởi nụ cười xinh đẹp này. Nhưng giờ đây nó đã bị hắn dập tắt rồi, nó không còn vì hắn mà xuất hiện nữa.

Hắn đã sai rồi sao?

Không! Hắn không sai, chẳng phải cô là người tự tay phản bội lại thứ tình cảm hắn đã dành cho cô sao? Bây giờ bị như thế là cô đáng phải bị như thế, là cô thiếu nợ hắn, khiến hắn phải đau khổ. Cô phải trả cho hắn đến khi hắn hài lòng thì thôi.

Phải! Chính là thế.

Nhưng... cảm thấy như là hắn đã sai chuyện gì đó, hắn đã thiếu xót hoặc bỏ lỡ thứ gì đó.

Cũng là lần đầu tiên trong suy nghĩ hắn xuất hiện ý nghĩ điều tra về chuyện của Cố Kim Ngưu, trước giờ hắn chỉ tin vào đôi mắt và phán đoán của chính mình.

Có lẽ cần phải làm rõ một lần nhỉ? Nếu đúng như thế thì khi hắn ra tay sẽ không chần chừ nữa hoặc không đúng thì hắn cần phải biết sự thật và bí mật cô đã che giấu.

Còn về Hoắc Sư Tử, gần đây hắn cũng đã suy nghĩ lại và dần bình ổn lại trạng thái của mình. Dù tình cảm của hắn với Quân Xử Nữ không sâu nhưng hắn đã từ bỏ, dần dập tắt cái thứ tình cảm không có kết quả này. Hơn nữa hắn cũng không vô sỉ đến mức dành vợ sắp cưới của anh em, như thế thì nghiệp lắm.

Và mối quan hệ gần đây của hắn với Kỷ Song Ngư khá tốt, đã từng nghe qua câu '' Có không giữ, đến khi mất rồi mới tiếc nuối ''. Hắn không muốn câu nói này chính là chỉ mình nên dần để ý đến người bên cạnh mình. Khi ánh mắt hắn hướng về Kỷ Song Ngư thì mới phát hiện ra nhiều điểm nổi bật và chỉ thuộc riêng về cô ấy, cũng rất thú vị.

Cô ấy đã từng vì hắn mà bị thương hai lần, lần thứ nhất là đụng độ với Diệt Ảnh, lần thứ hai cũng là có người thiết kế bẫy dụ hắn vào tròng. Tất nhiên hắn nhận ra nhưng để dụ kẻ phía sau màn ra, hắn mới giả vờ bị trúng bẫy, ai ngờ cô ngốc này lại lao vào đỡ thay một nhát dao cho hắn. Dù biết là cô ấy ngốc, lại làm hỏng kế hoạch nhưng hắn lại không nỡ la mắng, người ta vì cứu hắn nên mới bị thương, dù sao cũng là xuất phát từ lòng tốt, hắn nếu làm như thế thì có chút giống lấy oán trả ơn. Hơn nữa cũng là do cô ấy quá lo cho hắn nên mới hành động ngu ngốc thế kia, nhưng cũng đủ để hắn biết được hắn trong lòng cô đặc biệt thế nào, thậm chí còn không tiếc hi sinh bản thân.

Và gần đây nhất cô ấy vì đan cho hắn một chiếc khăn choàng cổ mà thức mấy ngày mấy đêm, đến bàn tay của mình cũng bị đâm cho thương tích khắp các đầu ngón tay. Một cô gái vốn không giỏi về nữ công gia chánh, thế mà lại vì hắn mà đi học và tìm hiểu thứ mình không giỏi, thậm chí vì thế mà khiến bản thân mình bị thương. Một cô gái tốt đẹp như thế, lại có phần ngu ngốc như thế đấy nhưng cô ấy dần đi vào cuộc sống hắn lúc nào mà hắn không hề hay biết. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa với hắn, khiến hắn rất trân trọng nó.

Và mối quan hệ giữa Kỷ Song Ngư và Quân Xử Nữ cũng có chuyển biến tốt, có xu hướng trở thành khuê mật. Song Ngư thường đến đoàn làm phim Kẻ Giấu Mặt một phần là để tìm hắn, mà phần còn lại là để tìm Xử Nữ lôi lôi kéo kéo trò chuyện.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối của đoàn làm phim Kẻ Giấu Mặt, cảnh này cũng khiến người ta cảm động và đánh giá cao với sự quyết đoán của nữ chính nhất.

'' Tôi đã từng thề sẽ lôi kẻ đã gián tiếp hại chết em gái tôi ra ánh sáng. '' Cố Tiểu Địch một mặt bi thương nhưng họng súng vẫn hướng về phía nam chính.

'' Địch nhi, anh xin lỗi, bàn tay anh đã dính đầy máu tươi ghê tởm, không xứng đáng đứng bên cạnh một nguồn sáng tốt đẹp như em. '' Khương Đình vẫn chăm chú nhìn nét mặt của người gã yêu như sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

'' Nếu đã biết như thế thì đền mạng cho em gái tôi, đền mạng cho những cô gái vô tội khác. '' Đôi mắt kiên định nhưng nước từ hốc mắt không chịu khống chế mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

'' Cố Tiểu Địch, anh yêu em. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện làm một người bình thường, ngày ngày trồng rau nuôi cá sống bên cạnh em. '' Những lời này là xuất phát từ chính trái tim Khương Đình, gã không nói những lời này để muốn lấy sự thương cảm từ cô để xin tha thứ. Mà đó như là ước nguyện của gã, một ước nguyện viển vổng mà thôi. Với một kẻ dính đầy máu như gã thì khi chết chắc hẳn sẽ bị đày xuống tầng Địa ngục sâu nhất bị thiêu đốt bởi Nghiệp hỏa vĩnh hằng nhỉ? Làm gì có cơ hội để luân hồi chuyển thế đây. Nhưng khi nói xong, gã cảm thấy lòng thanh thản hẳn. Cuối cùng cũng kịp.

Đoàng!

Khương Đình vừa nói xong thì phát súng đòi mạng vang lên, viên đạn bạc ghim thẳng vào đầu đối phương. Một lỗ máu xuất hiện ở giữa mi tâm gã, dáng người cao lớn cứ như thế ngã xuống, kết thúc một cuộc đời dơ bẩn của gã.

Tuy nhiên nữ chính cũng nghe rõ câu nói đó của gã, là câu nói cùng biểu cảm cuối cùng của gã trên thế giới này. Nhưng câu nói đó lại khắc sâu vào trong lòng cô, như một quyền cước mạnh mẽ nện vào trái tim nhỏ bé của cô, đau đến không thở nổi.

'' Chỉ nguyện làm một người bình thường, ngày ngày trồng rau nuôi cá sống bên cạnh em. '' Một ước nguyện tầm thường đến cỡ nào, đơn giản như thế nào đối với biết bao nhiêu người trên thế giới. Nhưng đối với gã thì nó khó hơn cả lên trời, gã chỉ ước kiếp sau không dính dáng gì đến những gia tộc lớn thế này nữa, không cần phải giàu có, chỉ cần an an ổn ổn sống bên cạnh những người mình thương yêu, vậy là quá đủ rồi.

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhưng sao trái tim cô lại đau đớn như thế chứ? Đã lôi những kẻ hại cha mẹ ra ánh sáng, trả thù cho em gái và các cô gái vô tội khác nhưng vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào nhỉ?

Nói cô không yêu gã là giả, cô yêu gã lắm chứ, thậm chí cô đã từng tưởng tượng ra một bức tranh hạnh phúc sau khi bắt nhốt hết tất cả lũ tội phạm khốn khiếp của E.D, sau đó cùng gã làm một đôi cảnh sát ăn ý, giao lưng cho đối phương, cũng đã từng nghĩ đến sẽ cùng gã làm một đôi hạnh phúc. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã một cước dập tan nó đi.

Cô là một cảnh sát, gã là tội phạm, vốn dĩ cả hai không cùng đường. Bên nhau cũng không có hạnh phúc, hơn nữa cô cũng không thể vì có tình cảm với gã mà tha cho gã, như thế sẽ vô cùng có lỗi với em gái và những cô gái khác. Cô có giới hạn và quy tắc riêng của mình, không phải thánh mẫu mà có thể bỏ qua cho gã. Vì thế nên kết thúc sinh mệnh gã tại đây, cũng như cắt đứt thứ tình cảm oan nghiệt không có kết quả này.

Những người ở phim trường khi chứng kiến cảnh này như là bọn họ đang bước vào thế giới của Cố Tiểu Địch và Khương Đình, xuất hiện trước mặt bọn họ chân thật như thế. Ngay cả khi nam chính chết và nữ chính vỡ òa khóc lên thì bọn họ cũng khóc theo. Không phải thương tiếc nam chính, gã đáng phải bị như vậy, nhưng cái bọn họ thương tiếc chính là đoạn tình cảm ngắn ngủi này của cả hai. Nữ chính thông minh, sáng suốt lại quyết đoán, quả không hổ danh là nữ chính được yêu thích nhất trong làng truyện ngôn tình.

'' Cắt. '' Đạo diễn Lục Phi vô cùng hài lòng với cảnh quay này, anh ta tin rằng nếu phim này công chiếu, nói không ngoa sẽ thu về vô số giải thưởng. Nhất là với cảnh quay cuối ấn tượng giữa nam nữ chính này. Nói thật nếu cảnh này diễn không ổn sẽ ra một nữ chính ngu ngốc, vì một tên tội phạm mà rơi nước mắt, bị tình yêu làm ngu muội. Nhưng nếu diễn viên có thể diễn ra nhân vật này đúng như trong truyện miêu tả thì sẽ là một cảnh đầy thương tâm nhưng khắc họa rõ nét tính cách nhân vật nữ chính này.

Anh ta chọn diễn viên đúng là không tệ, cả nam lẫn nữ chính đều thể hiện ra thần thái mà anh ta mong muốn.

Hơn nữa khả năng phân tích nhân vật của Quân Xử Nữ vô cùng tốt, có thể đem chính mình biến hóa ra một Cố Tiểu Địch như thế, đúng là làm anh ta quá bất ngờ. Sau này có cơ hội nhất định phải hợp tác cùng cô ấy nữa. Còn về khả năng phân tích của Hoắc Sư Tử thì anh ta không nói tới rồi, người ta là Ảnh Đế đấy, còn được mệnh danh là quốc bảo giới giải trí thì còn chê vào đâu được.

'' Chị, chị diễn tuyệt vời quá. Em bị cuốn vào mạch truyện lúc nào không hay đây này. '' Kỷ Song Ngư vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay của Quân Xử Nữ, đôi mắt to tròn còn vương chút nước, có vẻ như đã xem đến nhập tâm nên không khống chế được cảm xúc của mình.

Từ lúc mọi chuyện được sáng tỏ, Kỷ Song Ngư tiếp xúc với Quân Xử Nữ dần cảm thấy chị ấy hợp với mình. Chị ấy là kiểu người dễ nói chuyện nhưng không dễ thân, phải cùng tần số với nhau thì mới có thể thân thiết được. Không cố tỏ vẻ kiêu ngạo hay ỷ thế hiếp người, cả người toát ra một cỗ quý khí tự nhiên lại thanh nhã khiến cô vô cùng thích thân cận. Nên là gần đây cả hai người bọn cô trông thân thiết hơn hẳn. Cô còn quen được với cả Diệp Cự Giải, bạn thân ở giới giải trí của cô chẳng mấy chốc đã tăng thêm vài người rồi.

Và nguyên nhân Kỷ Song Ngư được phép thường xuyên tới đây là do cô là ca sĩ chính trong các bài hát ost của phim, do đích thân Hoắc ảnh đế giới thiệu. Nên mới có vé vào đoàn làm phim thường xuyên như thế đấy chứ.

'' Em quá khen rồi. '' Quân Xử Nữ mỉm cười trả lời, theo sau đó là những nhân viên đoàn làm phim cũng rối rít khen ngợi, đây là bọn họ khen thật lòng đấy.

'' Chị, hôm nay là cảnh cuối rồi, chút nữa chúng ta đi ăn nhé. '' Kỷ Song Ngư đột nhiên biến thành một em gái đáng yêu khoác lấy tay của Quân Xử Nữ mà làm nũng.

Đây chẳng qua là một mặt của Song Ngư thôi, nếu cần thiết cô ấy có thể biến thành một người phụ nữ tàn nhẫn, quyết đoán đấy, không phải là một em gái ai cũng có thể bắt nạt được.

'' Được. '' Quân Xử Nữ sảng khoái mà đồng ý. Thật ra tính cách của cô bé này không tệ, lúc trước là do có hiểu lầm với cô nên mới hành động ngu ngốc thế kia nhưng khi thân rồi thì cảm giác cũng rất tốt, ít nhất cô bé có một màu sắc riêng biệt trong giới giải trí này, vô cùng thu hút người khác.

Giờ đây Quân Xử Nữ cùng Hoắc Sư Tử đã trở thành bạn bè kiêm em gái kết nghĩa rồi, hoàn toàn là tình cảm anh em bạn bè trong sáng.

Nhưng giờ đây Hoắc ảnh đế nhìn một người là em gái, một người là vị hôn thê mình đang cười nói vui vẻ với nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn rồi.

Hoắc Sư Tử: Song Ngư, hình như em quên thứ gì đó rồi. Tôi đâu có vô hình đâu?

...