Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 26





"Xin lỗi nhé! Tôi lỡ kể quá đà sang cả tôi rồi..."

"Không sao...."

"Victor thật sự lúc đó nếu cậu nhìn thấy cậu ấy thì chắc chắn sẽ phải thốt lên vì cậu ta quá đáng yêu đấy!"

"...."

Diana thầm nghĩ

"Chắc chắn rồi! Lúc nào cậu ấy cũng toả sáng mà! Cái dáng vẻ hậu đậu khi đứng cạnh tôi, nó đáng yêu lắm!"

Thấy Diana không nói gì, Keisan lập tức hỏi thêm nhiều chuyện khác

"Cậu là con gái tập đoàn Taylor nhỉ? Tôi nghe ba tôi nói tập đoàn đó đang kết hợp với tập đoàn IX nhà tôi để phát triển dự án mới đấy!"

"Vậy là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn nhỉ?"

"Tôi cực kỳ thích socola luôn ý! Chắc bao giờ phải mời cậu đi ăn chung mới được!"

"Thỉnh thoảng tôi hay ra ven sông ngồi ở đó! Cảm giác thoải mái cực kỳ!"

"Tối ở nhà tôi thường hay nhắn tin cho Victor bàn đủ mọi chuyện trên đời luôn!"

"Tôi còn hay cho cậu ấy tiền nữa nhưng chả lần nào cậu ta nhận!"

"Đúng là thằng cứng đầu!"

"Không biết Diana thích gì nhỉ? Để bao giờ tôi đi chơi với cậu nhé! Tôi nghe nói cậu thích đánh nhau lắm nhỉ?"

"Lần sau tôi đi cùng cậu nhé! Tôi khoẻ lắm nên có thể đánh chết lũ người mà cậu ghét đấy!"

"Sẽ tuyệt biết bao nếu Diana chịu nói chuyện với tôi đấy! Cậu thật giống với Victor...Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng không nói một câu gì..."

"Mày không phải bạn tao nên mày không biết đâu! Nên đừng nói gì nhiều nữa...."

"Ồ! Nếu tôi nói sai thì xin lỗi nhé!"

"Tao chỉ muốn hỏi mày xem nhà Victor ở đâu thôi...Cậu ấy hôm nay ốm thì ít nhất tao cũng phải đến thăm một chút!"

Nghe được câu nói từ Diana, Keisan bày ra vẻ mặt thất vọng, anh vừa lải nhải với cô bao nhiêu thứ nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ quan tâm đến người bạn thân của anh

"Tôi hiểu rồi! Cậu đi theo tôi là sẽ tới thôi!"

"Ừ! Nhanh lên đi tao còn đến thăm nữa! Từ sáng giờ tao lo lắm đấy!"

"Haiz! Chẳng biết sẽ phải gây ra thêm bao nhiêu chuyện nữa thì mới yên ổn được! Mới có lớp 10 thôi mà lắm drama thế này...."

"Mệt mỏi quá đi! Lại phải bảo ba đến trường làm việc mới được! Toàn gặp lũ rắc rối không đâu...."

"Cậu thấy mệt sao?"

"À....nãy giờ tao nói miệng à?"

Cô có chút giật mình

"Bình thường người đi bên cạnh mình là Victor, mình luôn than phiền về mọi thứ cho cậu ấy nghe, và cậu ấy chỉ lặng im nghe mình nói!"

"Dần dần nó trở thành một thói quen của mình"

Cô dừng bước, đột ngột quay đầu lại, khiến Keisan đang đi sau bỗng va phải cô

"Á!"

"Xi...xin lỗi Diana!"

"Cậu có sao không?"

"Chậc! Được rồi! Bỏ tao ra đi!"

Khi cô quay người lại, hai người va vào nhau, anh đã nắm lấy tay cô kéo cô lại để cô không bị ngã

"Ờ...ừ! Tôi xin lỗi!"

"Mày đừng lải nhải mấy câu đấy nữa đi!"

"Mau đi ra khỏi trường rồi chỉ cho tao nhà Victor ở đâu đi!"

"Nếu...nếu tôi không chỉ thì sao?"

Anh bỗng đứng khựng lại, vẻ mặt có chút chua chát nhìn cô, tay anh nắm chặt lấy áo, chắc anh phải khó khăn lắm mới nói ra được câu đấy

Cô quay đâu lại, nhìn anh một hồi lâu, chẳng nói câu gì rồi bước tiếp đi

Thấy vậy, anh chạy thẳng đến trước mặt cô

"Xi...xin lỗi! Tôi đùa thôi!"

"Xin lỗi cậu mà!"

Cô ngước lên nhìn anh với vẻ lạnh lùng, cô tối sầm mặt lại

"Mày cũng biết đùa đấy nhỉ?"

"Mày biết tao nóng tính như nào rồi mà vẫn còn ở đây nói những câu nói đó chứ?"

"Mày coi tao là trò đùa của mày à thằng chó này! Nếu mày không cho thì cút, tao tự đi tìm!"

"Mày có biết là vì mày lảm nhảm từ nãy đến giờ khiến tao phát ngán không? Mày lẽo đẽo theo sau cứ như một con chó bám đuôi không bằng!"

"Nếu không phải vì Victor thì tao đã không thèm nhờ đến cái mặt mày rồi!"

"Làm ơn! Nếu đéo có chuyện gì thì hãy lặng im đi theo tao và chỉ đường đi thằng ngu!"

Cô hét toáng vào mặt anh như vậy, anh sững sờ trước lời nói đó

Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng dưng trầm xuống, không còn hớn hở như nãy. Lời nói đó của cô như đánh vào tâm lý rối loạn của anh, nhìn anh như vẻ sắp khóc

Anh đứng im đấy cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt vào áo khiến nó nhàu nát

Cùng lúc đó, khi Zoe vừa hút thuốc từ sân thượng đi xuống, nghe thấy tiếng Diana đang quát tháo ai đó

Cô thầm nghĩ đó là kẻ bắt nạt, nhưng khi nhìn ra trước mặt thì cô giật mình

Diana đang dùng những lời lẽ khó coi để chửi rủa Keisan, cô trợn tròn mắt, cắn chặt môi

"Hả?"

"Sáng nay chưa đủ à?"

"Sao Keisan lại bám lấy Diana vào lúc này? Sao hai người đó lại đi cùng nhau?"

"Mình...mình phải làm gì đó!"

"Tim...tim mình đau thế này?"

"Đừng mà! Cái cảm giác gì đây chứ...."

"Thôi! Thôi nào...Đi về đi! Bạn trai mình đang đợi để đón mình đi bar rồi mà..."

Cô run rẩy cả người, cảm giác lạ thưởng đang chảy trong cô, nó khiến cô phải tiến đến chỗ hai người đó

"Nè!"

"Diana làm gì vậy?"

Thấy Zoe từ đâu xông ra, nắm lấy tay Keisan

"Ồ! Zoe đây hả?"

"Tao định tìm mày đấy mà mày chuồn ra ngoài từ lúc nào vậy?"

"Mày ngẩn ngơ mãi trong lớp, tao gọi mày còn chả thưa nên mới đi một mình đó!"

"Mà...mà mày đang làm gì Keisan vậy?"

"Đến đúng lúc lắm Zoe!"

"Mày đi cùng thằng này đi...Để tao tự đi tìm nhà Victor!"

"Hả? Mày đi tìm nhà Victor á?"

"Ừ! Tại Victor bị ốm nên tao phải qua thăm mới được!"

"K...không phải vậy đâu! Xin lỗi Diana! Tôi sẽ không nói nữa mà...!"

"Chậc! Mày lèm bèm lắm! Tốt nhất để tao tự đi còn hơn! Cút khỏi mắt tao đi trước khi tao điên thêm lần nữa!"

Nói rồi cô quay đi thẳng về phía trước bỏ mặc hai người họ lại

Zoe đứng cạnh Keisan không nói câu gì cả, còn anh thì nhìn Diana khuất trước mắt mà tức giận

"Ha....! Chết tiệt!"

"....."

Thấy anh đang lẩm bẩm gì đó, Zoe liền cầm vào tay anh rồi hỏi

"Cậu...cậu sao vậy Keisan?"

Nghe được giọng nói của cô, anh bỗng chốc tối om lại, lấy tay còn lại kéo Zoe đi ra góc sau của trường

Cô bị lôi đi trong sự hoảng sợ, bàn tay anh nắm chặt vào cổ tay của cô

"Nè...nè! Bỏ tay tôi ra đi..."

"....."

"Cậu...cậu muốn đi đâu?"

"Keisan...cậu định đưa tôi đi đâu thế?"

"Bạn trai...bạn trai tôi còn đang đợi tôi ở ngoài!"

Anh vẫn không nói gì kéo mạnh cô, đè mạnh cô vào bức tường to lớn

Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, cô nhìn người con trai đó đang dựa vào người mình, cảm giác có chút lạ

"Ha...gì đây!"

"Tim mình đập nhanh quá! Cậu ta không hề thích mình mà...mình vẫn còn bạn trai để đợi!"

"Sao giờ lại thế này?"

"Cậu ấy liệu có ngửi được mùi thuốc lá lúc nãy không? Cậu ấy sẽ đánh giá con người mình tệ hại à..."

"Mà...mà mình quan tâm làm gì chứ? Đâu liên quan gì đến mình...Tại sao cứ phải bận tâm..."

Cô nhăn mặt, lấy tay đẩy nhẹ người anh ra

"L...làm gì vậy?"

Anh đưa bàn tay to lớn của mình vòng sau eo cô, cô bỗng chốc giật nảy mình, cô càng cố vùng vẫy đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt cô hơn

"M...một chút thôi! Cho tôi tựa một chút...Tôi biết cậu có người yêu rồi nhưng chỉ một chút thôi! Thằng khốn đó sẽ không biết được đâu!"

"Nè...cậu đang nói cái gì vậy Keisan?"

"Cậu không để ý sao Zoe Maroc?"

"Hay cậu quá ngây thơ rồi? Để một thằng đồi bại đó để ý tới rồi yêu nó chứ..."

"....."

"Cậu không biết mấy lần tôi nhìn thấy nó đi với mấy đứa con gái khác rồi sao? Cậu vẫn để yên à?"

"Ch...chuyện đó đâu liên quan gì đến cậu đâu chứ?"

"Giờ thì bỏ tôi ra để tôi đi nào!"

"Này Zoe! Cậu không để ý thỉnh thoảng cậu vẫn hay nhìn tôi đăm chiêu thế nào sao?"

"Hả?"

Cả người cô đều đổ mồ hôi lạnh, những ngón tay cố gắng đẩy xa anh ra nhưng lại bị anh nắm bắt trong bàn tay to lớn của mình

"Cậu thơm thật đấy Zoe!"

"...."

"Dù có mùi thuốc lá bên cạnh nhưng vẫn toát ra một hương thơm thoang thoảng! Chắc chắn thằng khốn kia nó lúc nào cũng được ngửi mùi này chứ gì?"

"Thôi! Thôi đi...cậu không thấy mình đang làm gì sao..."

"Này! Tôi đang rất bực mình đấy! Hãy để tôi hưởng thụ một chút nào...Đừng để tôi trút giận lên người cậu!"

"Cậu sẽ không biết nó kinh khủng thế nào đâu..."

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cả người cô đỏ bừng, cô muốn chống cự, phản kháng nhưng lại hoàn toàn không thể....

Dù không muốn nhưng lại không thể buông bỏ, anh dần dần cúi xuống dưới cổ rồi đến từng chiếc cúc áo đều bị anh cởi ra

"Khoan...lại! Dừng...lại đi!"

"Yên lặng nào...Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Cậu muốn gần gũi với tôi hơn thì ít ra để tôi thư giãn chút đi!"

Cả người cô đang mềm mũn ra bởi hơi thở nóng ẩm của anh cứ mỗi lúc lại đụng chạm vào cổ cô, anh đã không ngần ngại mà hít lấy hít để mùi cơ thể cô

"Thơm vãi chưởng! Mùi thuốc này rất giống mùi ba tôi Zoe à!"

"Cậu đừng nên xịt nước hoa che đậy nó đi làm gì...Vì tôi rất thích mùi cơ thể cậu!"

"Ah...."

"Cậu đừng có ngại mà...Không sao đâu! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!"

"Này! Tại sao cậu lại chơi với Diana được vậy?"

"Cậu ta tính xấu xa thật đấy! Cậu ta còn vừa chửi tôi kìa Zoe à..."

"Tại sao câu chơi với cậu ta mà cậu không dạy được cậu ta vậy?"

"Hả?"

"Sao...tôi can thiệp vào đời tư của cậu ta được?"

"Cậu phải dạy bạn cậu cách cư xử đi chứ? Cậu không thấy nó chửi mắng tôi thậm tệ hơn cả cha tôi sao?"

"Nhìn tôi này Zoe! Cậu nên làm một người bạn tốt ở bên Diana hơn đấy...!"

"Đừng có mà cứ đứng nhìn người khác như vậy mà...Hiện giờ tôi đang rất tức giận đấy Zoe à! Cậu nhìn thấy tôi như vậy mà còn trơ mặt ra để đứng đó...."

"Đúng là...đúng là!"

"Gì cơ Keisan?"

"Đúng là giống ba quá mà!"

Anh bỗng dưng nắm chặt lấy cổ áo cô, kéo mạnh vào sát người anh, khuôn mặt của Keisan hiện giờ làm Zoe rất sợ hãi

Như một con sói đang cố ăn thịt đồng loại của mình

"Cậu...cậu nói gì vậy Keisan?"

"Mày không biết gì sao?"

"Hả?"

"Mày quá giống ba tao! Từ mùi hương trên cơ thể đến đôi mắt! Sao tao lại căm ghét cái ánh mắt chết tiệt đấy chứ?"

"Nếu không phải lão già khốn nạn đó thì ta đã được ăn chơi thoải mái rồi gặp được Diana trước cả thằng Victor! Nhưng vì cái lão đấy mà tao phải đóng giả một thằng có học thức, lúc nào cũng ra vẻ mình chăm ngoan..."

"N...nói gì vậy Keisan...?"

"Tao đáng ra phải gặp Diana trước thì tao mới có thể nghe được những lời nói ngon ngọt phát ra từ miệng của cậu ta...Tao phải sống đúng với lứa tuổi của mình chứ?"

"Suốt ngay đi theo cái lão đó rồi mặc những bộ vest già hơn cả chục tuổi thật như một thằng đàn ông trưởng thành trong khi tao như một cái xác khô!"

"Chậc! Đúng là khốn nạn mà! Mày là bạn nó sao không khuyên nhủ nó đi? Bỏ cái thằng bạn thân thối nát của tao theo tao chứ?"

"Nếu không phải mày đứng ra ngăn nó thì tao sẽ không phải nghe nó chửi thẳng vào mặt đâu...!"

"Mày....do mày! Tất cả là tại mày hết! Do mày giống với ba tao, do mày là bạn thân nó mà không biết bảo ban nó!"

Những tiếng hét, tiếng gào thẳng vào mặt Zoe, chẳng khác nào như phát tát xúc phạm đến danh dự của cô cả, để rồi khi kìm nén tích tụ

"Bốp!"

"Mày điên rồi thằng chó!"

"...."

Phát tát xé toạc không gian nặng nề phía trước, anh như một con sói đang điên cuồng gào thét thì trầm xuống một cách bất chợt khi cảm nhận được cơn đau bên má

"Ha...ha!"

"Phải rồi! Zoe à!"

"Tao là một kẻ đa nhân cách như ba tao mà?"