Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 19



Chả biết trong tập tin gửi gì chỉ biết là ánh mắt cô lộ rõ tức giận. Nhấc mấy gọi

- Alo, trợ lý Hoàng xin nghe ạ

- Là tôi

- ơ chủ tịch ạ

- ừ

- Chủ tịch gọi có gì căn dặn ạ

- Đặt vé máy bay giúp tôi, trong chiều nay tôi sẽ quay về

- Sao nhanh vậy ạ

- Tôi cần xử lý ít chuyện

- À dạ, tôi đặt ngay

- À đúng rồi

- Người còn gì dặn dò hả

- Cậu giúp tôi khoá toàn bộ thông tin của nhân viên và các lịch trình làm việc đi

- Chi vậy ạ

- Không cần hỏi nhiều

- À vâng tôi làm ngay. Vé bay đặt xong rồi chủ tịch, 2h sẽ bay

- Được rồi tới đón tôi ở sân bay

- Vâng

Vừa tắt máy thì người kia cũng gọi tới

- Em đã dậy chưa

- Mới dậy a

Chất giọng trầm ấm kia thật khiến cô mê nha, thay đổi giọng nói cô cũng muốn dành phần nào dịu dàng cho anh

- Xuống đi anh đưa em đi ăn sáng

- A đợi em một chút xuống ngay

Với lấy hai túi quà cô đi xuống sảnh thấy anh đang xem điện thoại dù anh đang mặc đồ gì cũng thấy anh thật quyến rũ

- Đợi em lâu không

- Không lâu anh vừa mới tới



Anh nhìn cô đặt nhẹ nụ hôn lên trán như lời chào buổi sáng

- Em rất đẹp

- Chứ sao

- Em thật tự luyến

- Kệ em vậy mà cũng có người thích thôi

- Được em là nhất

- Hihi đi ăn thôi em đói

- Em muốn ăn ở đâu

- Hmmm hay tới nhà anh đi

- Được

Chiếc xe lăn bánh rẽ hướng về Giang gia, cho xe chạy vào sân anh bảo cô vào trước còn mình vào gara cất xe. Nhưng cô nhứt quyết đợi anh cùng vào, anh cũng bất lực mà đồng ý

- Đi thôi

Cả hai nắm tay bước vào trong

- Ba mẹ con dắt con dâu hai người tới rồi

- Con chào bác trai bác gái.. ơ ơ ba mẹ sao hai người lại ở đây

- Ba cô: không ở đây thì ở đâu

- Con tưởng...

- Ba cô: cô chỉ quan tâm mỗi con rể làm gì còn quan tâm hai ông bà già bày nữa

Giọng điệu ông vờn trách móc khiến cô buồn cười, bước đến ngồi cạnh ba cô ôm cánh tay ông nũng nịu

- Làm sao có thể, con thương ba mẹ nhất mà

- Mẹ cô: thôi gặp là cứ cãi

- con có đâu là ba mà

Cô chu chu môi nói khiến cả 5 người mềm nhũn rồi bật cười

- Ba cô: sao con tới đây

- Tới thăm hai bác với tạm biệt ạ

- Mẹ anh: con đi đâu sao

- Dạ chiều nay con sẽ về lại Hải Thành ạ

- Ba anh: sao lại về chẳng phải đã hứa sẽ ở lại chơi sao



- Dạ con có vài chuyện ở công ty cần giải quyết ạ

Ba cô ngồi quan sát con gái nhận thấy cô có điều không đúng giải quyết cái gì chẳng phải khi tới đây mọi việc đã được bàn giao lại rồi sao, ông nhíu mày nhìn cô, cô đang nói dối

- Mẹ cô: thế con có quay lại không

Nghe thấy thế cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện mím môi không đáp. Nhận ra cả hai người có điều khác lạ ba anh đành lên tiếng

- Ba anh: Thôi thì khi nào con rãnh lại tới chơi vậy

- À dạ con biết rồi ạ

Mẹ anh: Con đã ăn gì chưa

- con vẫ...

- Cô ấy chưa ăn đâu mẹ

- Mẹ anh: vậy chúng ta đi ăn sáng thôi mọi người cũng chưa ăn

- À xém chút con quên con có mua cho hai người bánh ạ bánh này không ngọt nó có vị thanh lắm ạ, con này con mua cho nội nên nhờ bác đưa giúp con nha

- Tới là được rồi còn mua quà chi tốn kém

- Này con mua còn ở Hải Thành lận ạ

- Ba anh: thôi đi ăn sáng nào để lâu không tốt

- Mọi người chưa ăn sao ạ

- Họ đợi em. Khi nghe anh nói sẽ đưa em qua nên ai cũng đợi em cùng ăn

Thấy ánh mắt cô ngơ ngơ anh đành giải thích

- Ò vậy đi thôi em cũng muốn ăn món mẹ anh nấu

- Đảm bảo em sẽ thích

...----------------tua...

Đang ngồi ngoài phòng khách điện thoại cô lại reo

- Con xin phép ạ. Alo

- Tôi đã khoá xong rồi chủ tịch

- Được rồi

- Ba cô: ai điện con

- À trợ lý Hoàng điện thôi ạ

Đang ngồi nói chuyện bổng quản gia nhà anh chạy vào nói...