Thông tin truyện

Yêu Em Như Sinh Mệnh

Yêu Em Như Sinh Mệnh

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hôn nhân của anh và cô ban đầu là bởi vì giao ước của hai bên gia đình Chu - Diệp mà thành. Diệp Chi Sinh tuy năm nay chỉ mới 28 tuổi, nhưng lại rất có năng lực trong việc kinh doanh tài chính thị trường chứng khoáng. Dưới sự dẫn dắt tài tình của vị giám đốc trẻ tuổi này, đã từng bước một đưa giá cổ phiếu tập đoàn Khương Duệ đứng đầu trong bảng xếp hạng. Anh vốn không muốn sớm kết hôn, nhưng do mẹ anh, bà Lâm Thiếu Lan những năm này luôn theo sát bên anh nhắc nhở, hối thúc chuyện chung nhân đại sự. Còn nói rất nhiều lời lẽ tốt đẹp về cô gái Chu Bội Ngọc.


Vốn dĩ người kết hôn cùng Diệp Chi Sinh là cô thiên kim tiểu thư của Chu gia, Chu Bội Ngọc. Nhưng bởi vì thương gia nhà họ Chu chỉ có một cô con gái, được ba mẹ hết lòng nuông chiều từ nhỏ tính cách có chút ương bướng. Lại nói cô sớm đã có người trong lòng, cho nên sau khi biết ba cô nhận được lời đề nghị từ bên Diệp gia, cô đã nhất quyết không chịu. Còn doạ niếu như cố ép gả cô cho người cô không yêu, cô nhất định sẽ chết. Trong nhà họ Chụ đang đau đầu vì chuyện của con gái họ, thì ba cô Lương Phúc, một người làm công trong nhà họ Chu, được phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn 2, cần sớm tiến hành điều trị.


Vào lúc này đây, xí nghiệp Chu thị cũng trùng hợp gặp phải khó khăn rất lớn trong việc thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh. Thiết nghĩ niếu kết thông gia với Diệp gia, liền sẽ có một số vốn khá lớn giúp xí nghiệp vượt qua nguy cơ lần này. Trong lúc mọi thứ điều nằm ở cục diện xấu nhất, thì nhà họ Chu đã kịp nghĩ ra một âm mưu, và cô, Lương Tưởng Huân bất ngờ vịt hoá thiên nga. Bất đắc dĩ trở thành con dâu hợp pháp của Diệp gia... Và Lương Tưởng Huân cũng như thế, cô đã xây dựng một cuộc hôn nhân dựa trên sự dối lừa. Cho nên sau một tháng bước vào nhà Diệp gia, sóng gió cũng đã bắt đầu trỗi dậy...

Danh sách chương

Bình luận truyện