Yêu Cuồng Hận

Chương 16: Cứu Thoát Khỏi Nguy Hiểm.



Cha của cậu định nói thì bọn chúng đã cầm dao xông đến chỗ hai người, nhưng ngay lập tức ông đã dùng tay chụp lấy con dao kia mà hất tên mặt sẹo đang tấn công mình xuống dưới mặt đất ông lên tiếng trong sự tức giận :

"Lúc trước là do bọn mày đồng nên ông đây đã không đấu lại, nhưng bây giờ thì một chọi một ông sẽ chơi với bọn bây và cho bọn bây phải trả giá bởi những gì đã làm với ông..."

Ngay lập tức ông đến nấp lấy áo của hắn ta rồi kéo hắn lên, rồi liên tục vung tay đấm vào mặt của hắn trong sự tức giận :

"Tên khốn kẻ thối tha ! Giám động đến tao và giam đình tao nè ! Hôm nay tao xin thề rằng tao không đánh mày lên bờ xuống ruộng mới là lạ..."

Cứ như vậy ông đã đấm nó một lát lâu rồi đẩy nó ngã xuống dưới mặt đất, cả khuôn mặt của nó đã bầm tím nó đang run rẩy nhìn ông. Ông bậc cười trong sự đắc ý :

"Đáng đời mày lắm thằng khốn ! Đó là quá báo mà mày phải trả đó ! Bởi những gì mày đã gây ra với tao như câu nói gieo nhân nào gặp quả đó !"

Tên còn lại thì kết cục cũng không khả quan là mấy khi hắn đã bị Lý Nghĩa dùng một cây sắt đánh vào người liên tiếp trong sự tức giận. Còn hắn ta chỉ có thể bất lực trống đỡ trong sự hoảng loạn mà không biết phải làm gì : "Hưm muốn đối đầu với tao hả mày con non và xanh nha con ! Và mày hãy nằm mơ đi mới chiến thắng được tao ! Và hôm nay tao sẽ đánh cho mày què cây bởi những việc mày đã làm..."

Bọn chúng nằm đó trong sự bất lực không thể phản kháng mà một tên đã ngất đi. Giờ đây Lý Nghĩa đã thả cái cây đánh tên đó ra mà tiến đến chỗ của ba mình rồi lên tiếng :

"Cha ơi thật mừng là chúng ta đã không sao rồi ! Và bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc và bọn chúng đã thua chúng ta...Sau vụ này chúng ta hãy cùng đi một nơi khác sống nhé! Chứ không thể ở đây để gặp những tai ương như vậy nữa..."

Cha của cậu giờ đã đồng ý yêu cầu của cậu, sau đó ông ôm chầm cậu lại mà lên tiếng :

"Con trai ta có một bí mật vô cùng lớn muốn nói với con đó là..."



Quốc Khánh đã đi vệ sinh xông, cậu giờ đã quay trở lại chỗ bàn ăn thì thấy hai cha con Lý Nghĩa đang ôm nhau, trong khi mọi thứ trên bàn ăn đã bị bầy bừa lộn xộn và có một tên áo đen đang đứng dậy trên tay cầm một con dao với ánh mắt nham hiểm như đang muốn xông vào đâm vào người bọn họ vậy...

Thế là ngay lập tức Quốc Khánh đã chạy đến đó ngay, cậu đã xô hai người gã xuống dưới mặt đất, và tay của cậu đã bị cắt một nhát cậu la lên trong sự đau đớn...

Tên áo đen giờ nhìn thấy mình đã đâm vào cậu, hắn vô cùng hoang mang mà ngay lập tức bỏ chạy.

Trong khi Lý Nghĩa thì vô cùng lo lắng cho anh mà chạy đến chỗ của anh, cậu ngay lập tức cầm lấy tay anh mà khóc nức nở trong sự lo lắng : "Quốc Khánh vì bạo vệ cha tôi mà anh đã bị thương rồi anh ! Và tôi cảm ơn anh rất nhiều cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ cha tôi !"

Lý Nghĩa đã ôm chầm lấy Quốc Khánh mà hôn cậu, Quốc Khánh trả lời rằng : "Không có gì bởi vì đó là việc anh nên làm... Bởi vì ai trong tình huống này cũng làm như vậy thôi !"

Cha của Lý Nghĩa nhìn Quốc Khánh mà suy nghĩ không biết rốt cuộc đây có phải là âm mưu gì đó của cậu hay là không ? Hay là bọn chúng muốn giết chết bọn họ để diệt trừ hậu quả sau này và cậu không liên can chứ !

Vậy nên ông đã quyết định sẽ không nói chuyện kia ra mà sẽ điều tra sâu thêm thử rốt cuộc âm mưu của Quốc Khánh là gì...

Tay của Quốc Khánh đã chảy rất là nhiều máu Lý Nghĩa vô cùng lo lắng mà bậc khóc nức nở : "Anh yêu anh đừng quá lo lắng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Sau một lát thì xe cấp cứu sẽ đến đưa anh vào bệnh viện để chữa trị thôi !"

Cha cậu nhìn thấy vết máu trên tay của Quốc Khánh đang dần chuyển sang màu đen mà vô cùng hoang mang, bởi vì ông nghĩ rằng con dao đã đâm Quốc Khánh là một con dao có độc vậy nên nó đang bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Quốc Khánh, và nếu như không làm gì để loại bỏ chất độc này sớm thì sau vài phút nữa chất độc sẽ thấm vào người của cậu và cậu sẽ chết ngay lập tức...

Cứ như vậy ông đã bảo Quốc Khánh ngồi xuống và đưa tay lên cho mình, rồi ông bảo con trai mình xuống dưới nhà bếp lấy cho ông hộp cứu thương và một con dao. Ngay lập tức ông đã rạch một đường trên tay cậu, điều này khiến cậu la lên trong sự đau đớn, rồi ông đã buộc chặt tay cậu lại. Lý Nghĩa giờ đây lên tiếng : "Cha ! Cha đang làm gì anh ấy vậy ?"

Cha cậu giờ trả lời rằng : "Cha đang loại bỏ chất độc ra khỏi người cậu ấy, bởi vì trên con dao kia có độc và cậu ấy đã chết nếu như không loại bỏ chất độc kia ra khỏi người cậu ấy ngay..."