Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 116:Thần thần bí bí



Chiến đội đặc biệt Giao Long được gọi là tiểu đội hành động đặc biệt Giao Long. Đây là tiểu đội tác chiến đặc biệt do Lệ Diễn một tay sáng lập từ hai năm trước.

Hai năm trước, Bọ Cạp bất ngờ trốn thoát, Lệ Diễn không chắc chắn là đã xảy ra vấn đề ở khâu nào nhưng nhất định là có khâu nào đó bọn họ làm không tốt. Trên đường quay về quân khu Tây Nam, anh vẫn luôn suy nghĩ cuối cùng là đi đến quyết định, anh phải thành lập một tiểu đội tác chiến đặc biệt khác.

Anh nói ý tưởng này với Nhạc Vũ liền ngay lập tức được Nhạc Vũ tán thành. Sau khi thông qua cấp trên, Lệ Diễn liền đặt ra các quy tắt của chính mình.

Chiến đội đặc biệt không cần phải có nhiều thành viên nhưng tất cả đều phải là tinh anh. Mỗi một người muốn vào được Giao Long đều phải trải qua muôn ngàn thử thách, còn phải vượt qua cửa ải của anh, phải được anh chấp nhận thì mới được vào.
Một điều khác biệt nữa là, chiến đội này chỉ tuân theo chỉ huy cao nhất của quân khu. Khi chỉ huy cao nhất của quân khu ra mệnh lệnh, Giao Long sẽ xuất kích, khi hoàn thành chỉ việc báo cáo với chỉ huy cao nhất. Điều này nhằm đảm bảo tính bí mật của nhiệm vụ đồng thời tăng tính độc lập trong thi hành nhiệm vụ.

Trong hai năm, anh đã đưa năng lực hành động của chiến đội đặc biệt lên đến đỉnh cao. Lần này trở về chính là để lên kế hoạch thành lập tiểu đội đặc biệt Giao Long thứ hai. Người có thể vào Giao Long đều được cẩn thận lựa chọn từ những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc của quân ngũ. Chỉ những tinh anh hạng nhất, nhân tài hạng nhất mới được chọn. Một khi được chọn, những người này sẽ phải đối mặt với những đợt huấn luyện ma quỷ không khác gì địa ngục. Sau khi vượt qua huấn luyện ma quỷ còn phải qua một kỳ sát hạch. Phải vượt qua sát hạch thì mới chính thức được gia nhập Giao Long.
Nếu muốn vào binh chủng đặc biệt thì phải kích phát mọi thể năng trong đời thì vào Giao Long chính là đẩy năng lực của bản thân lên đến mức cao nhất. Tất cả các thành viên của Giao Long đều thừa nhận những vất vả đó đều là thứ mà người bình thường sẽ không có cách nào tưởng tượng ra được.

Lệ Diễn nhìn Mục Ảnh Sanh đang cười rạng rỡ dưới nắng chiều mà siết chặt hai bàn tay đang buông thỏng bên người. Cuối cùng không tiến lên nữa.

…..

Mục Ảnh Sanh nhìn bóng người rất giống Lệ Diễn ở đằng xa đi đến rồi lại quay đi. Cô hơi nhíu mày, nghĩ mình nhìn nhầm nên hoàn toàn không để tâm. Trở về trường, Mục Ảnh Sanh vẫn không sao, còn Củng Hướng Tuyết và Hà Mỹ Tĩnh thì gần như là vừa vào ký túc đã tê liệt hết cả.

Hai người ngoài mệt mỏi bên ngoài còn có phần bị đả kích. Bình thường lúc ở trường, thành tích của họ cũng không tệ, biểu hiện cũng coi như là bắt mắt. Vậy mà thật không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu so với các binh sĩ trong quân khu, chênh lệch tức thì sẽ lộ ra. Điều đó khiến hai người hơi mất tinh thần.
Mục Ảnh Sanh không biết phải an ủi như thế nào, có lẽ phải chờ hai ngày sau có kết quả rồi cảm xúc của hai người mới tốt lên được một chút.

Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ lúc này lại đi vào, phía sau bọn họ còn có đám Thiệu Giai Giai, lúc nhìn thấy Mục Ảnh Sanh, Đinh Tuyết Vi ngớ ra một cái, đứng yên tại chỗ không đi vào trong.

Hoàng Văn Kỳ ở phía sau gọi thì cậu ta mới đi vào, rồi mới nhanh chóng đi tới trước mặt Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, sao rồi? Cậu có được chọn không?”

Thực lực của cô, cả ký túc đều biết, tất cả đều tin Mục Ảnh Sanh nhất định sẽ được chọn đầu tiên.

“Không biết nữa, hai ngày nữa mới có kết quả.”

“Vậy á?” Đinh Tuyết Vi nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt có phần quái dị. Ngại trong ký túc còn những người khác nên cậu ta cứ muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ khiến Mục Ảnh Sanh thấy là lạ.
“Cậu sao vậy?”

“A Sanh…” Đinh Tuyết Vi nghĩ đến cuộc đối thoại mà vừa rồi mình nghe được bỗng dưng lại do dự không biết có nên nói với Mục Ảnh Sanh hay không.

“Cậu đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói.”

Cậu ta ra vẻ thần thần bí bí khiến Mục Ảnh Sanh không thể nghĩ ra cậu ta muốn làm gì nhưng vẫn không từ chối mà đi theo cậu ta ra khỏi phòng.