Yêu Anh Là Em Sai

Chương 73: Người Yêu



Sau gần ba tiếng thì bộ phim cũng kết thúc dưới sự tiếc nuối của mọi người. Mạc Vân Hi cùng Mặc Tề Quang rời khỏi đây , có nhiều người âm thầm lại gần cô chúc mừng và khen ngợi đủ thứ.

Cô vô tình đi phía sau hai bạn đến xem phim và nghe bọn họ nói :"Thật ra lúc đầu tôi cứ nghĩ để Thẩm Dao thủ vai nữ chính sẽ tốt hơn nhiều , nhưng cuối cùng Mạc Vân Hi lại làm quá xuất sắc , tôi đã lọt hố cô ấy mất rồi!!"

Người bên cạnh cười đùa theo :"Quá lợi hại rồi!! Tại sao trước kia chúng ta lại không biết đến Mạc Vân Hi nhỉ?! Thẩm Dao lần này không phải biểu hiện quá tệ rồi sao? Chẳng trách lại NG đến tận 31 lần"

"Còn chẳng phải là do Mạc Vân Hi quá xinh đẹp lại còn giỏi giang nên mới làm cho cô ta áp lực đấy à!.."

Mạc Vân Hi không thể nhịn được cười , cô hơi kéo Mặc Tề Quang đi nhanh hơn , tiến đến phía sau hai người nọ nói vọng đến :"Thật vậy sao? Tôi làm tốt chứ?"

Hai người giật mình quay lại , lúc thấy cô gái đeo khẩu trang này bỗng dưng lại nói nhảm khiến hai người khó hiểu , ngay sau khi Mạc Vân Hi tháo khẩu trang ra , suýt chút nữa làm hai người nọ hét toáng lên , Mạc Vân Hi nhanh tay đưa ngón út lên khẽ suỵt một tiếng cho cả hai giữ im lặng.

Những người kia âm thầm phấn khích , quả không khổ công bọn họ thức đến tận gần sáng để săn vé xem phim sớm nhất vào sáng ngày hôm nay.

Hai người bon chen xô lấn về phía Mạc Vân Hi xin chữ kí , một lần nữa Mặc Tề Quang bị đẩy ra rìa , anh đút hai tay vào túi quần gắt gỏng nhìn cô gái của mình bị một đám người vây quanh rồi ngang nhiên nói trước mặt người yêu cô ấy là "Em thích chị"

Một cô gái bỗng nhiên nhìn Mặc Tề Quang rồi vô thức thốt lên một câu :"Người này là..."

Bọn họ nghĩ nếu đi cùng Mạc Vân Hi thì hẳn đây sẽ là một nam minh tinh nào đó nhưng nhìn kiểu nào họ cũng không thể nhìn ra , với nhan sắc này chắc chắn bọn họ phải có chút ấn tượng chứ?



Mạc Vân Hi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông cuối cùng cũng được quan tâm , ngại ngùng cũng có chút vui vẻ khoác lấy tay anh ấy nói với bạn hâm mộ :"Đây là người yêu của chị"

Hai người nọ thoáng qua một tia buồn bã , nữ thần của họ đã có người yêu rồi!

Trước giờ Mạc Vân Hi vô cùng kín đáo , anh không nghĩ cô sẽ muốn tiết lộ mối quan hệ này cho mọi người , điều này làm anh có chuút bất ngờ.

Nhưng hôm nay cô lại sẵn sàng công khai , chỉ vừa nghe cô nhắc đến hai chữ "người yêu" , Mặc Tề Quang như được đưa đi khắp chốn bồng lai , anh vội nắm lấy cổ tay cô kéo đi ra bên ngoài.

Mạc Vân Hi bị kéo đi bất chợt đành nói lời tạm biệt với hai bạn nhỏ sau đó vội chạy theo những bước đi của Mặc Tề Quang , cô nói vọng theo :"Từ từ thôi , anh làm sao lại vội vàng như vậy.."

Mặc Tề Quang đẩy cô vào trong xe , anh cũng theo cô vào bên trong , vừa đến nơi đã muốn đè cô ra hôn ngấu nghiến.

Vẻ mặt Mặc Vân Hi đầy mộng bức , khi anh buông cô ra cô nghe anh thấp giọng nói :"Em vừa gọi anh là gì?"

Hai mắt Mạc Vân Hi đảo đi xung quanh , cố gắng nhớ lại xem mình đã nói những gì.

Cô hơi nhỏ giọng đi , hỏi ngược lại :"Em , em thì gọi anh là gì được? Mặc Tề Quang? Tiểu Quang?"

Mặc Tề Quang sầm mặt xuống , anh cắn vào vai cô như muốn trách phạt , cắn cho đến khi cô nói đúng thì thôi.

Cuối cùng Mạc Vân Hi cũng tìm được điều bất thường , chẳng lẽ..:"Người yêu sao?"



Mặc Tề Quang buông cô ra , cong môi cười một cách thỏa mãn , nhưng Mạc Vân Hi có điều không ngờ , chỉ hai chữ đơn giản đó lại khiến người con trai cao ngạo kia phải phấn khích như vậy.

Anh nhếch môi :"Em gọi như vậy nữa đi"

Mạc Vân Hi cũng chẳng tiếc gì một lời nói , cô phì cười nhẹ rồi thấp giọng gọi :"Anh yêu"

"Nữa đi..."

Bàn tay của Mặc Tề Quang bắt đầu không yên vị lần mò vào trong váy cô bắt đầu vuốt ve , cả cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ , hơi co lại..

Trong lúc kích thích như thế , tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đúng lúc làm phiền , nghe tiếng chuông Mạc Vân Hi giữ anh lại muốn xem xem là ai gọi đến.

Mặc Tề Quang thật sự bất mãn , anh chắc chắn sau này nếu như ở cạnh cô sẽ tắt toàn bộ chuông điện thoại.

Thấy vẻ mặt chàng trai không vui , cô vươn người lên hôn vào má anh một cái dỗ dành :"Đợi em một chút đi" Sau đó với lấy túi xách xem là ai đang gọi đến.

Vẻ mặt của Mạc Vân Hi hơi trùng xuống sau khi nhìn vào màn hình , điều này đã thu hút Mặc Tề Quang , anh lén quan sát vào điện thoại của cô.

"Mẹ" ? Chẳng phải cô đã không còn cha mẹ nữa rồi sao?