Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 74: Tất cả trên cơ thể anh đều là của em (H nhẹ)



Giọng nói ái muội của anh khiến cô bấn loạn lên,cô không biết nên nói như thế nào bị anh áp vào tường khiến cô có chút ngại ngùng, trong bóng tối bao trùm ngôi biệt thự, chỉ thấy những ánh đèn nhỏ lấp lánh, gương mặt anh hiện lên trước mặt cô dù không thấy rõ, nhưng cô nhìn ra gương mặt này rất yêu nghiệt làm sao? Khiến cô phải đắm say, tay cô chạm lên khuôn mặt anh,từng đường nét cô đều chạm qua,đến môi cô sờ nhẹ vào, anh cầm tay cô hôn lên, bàn tay mềm mại của cô làm anh rất thích.

Tay anh ôm eo cô,hai thân thể gần sát nhau cảnh ái muội này khiến người khác cũng phải ganh tị, tay anh chạm lên gương mặt mỉ miều xinh đẹp của cô,trong bóng tối ánh sáng mờ đi,dù không thấy rõ cảm xúc của cô như thế nào? Nhưng anh chắc rằng cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh gần sát vào người cô,gương mặt anh và cô cũng vì thế ma gần nhau hơn, không nhanh không chậm anh tiến đến hôn môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng da diết, anh cẩn thận từng chút một, muốn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào như chết người này,tay anh cũng không còn rảnh nữa, mà sờ soạng lên người cô,nhưng anh cẫn hôn cô nồng nhiệt, môi và lưỡi cô đều bị anh khống chế,do anh làm chủ cô chỉ biết phối hợp cùng anh, nhịp điệu của hai người từ chậm chuyển sang nhanh hơn, từ không nóng rồi cũng phải nóng lên. Anh rời môi cô hôn xuống phần cổ trắng nõn đó, khiến anh lúc bữa tiệc cứ phải nhìn cô rồi nén lại, nhưng bây giờ anh đã bọc ra ngoài hết.

Chiếc cổ trắng nõn của cô bị anh hôn rồi lại liếm láp, sau đó là đến mút vào da thịt cô tạo ra dấu ấn trên cổ cô,anh lần mò hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh, mảnh khảnh của cô, anh cắn rồi liếm vào da thịt khiến cô rùng người, ngửa cổ lên ma cảm nhận sự ngọt ngào anh tạo ra cho cô. Chiếc váy dạ hội thiết kế trễ vai nên anh rất dễ dàng mà hôn hít lên phần da thịt đó, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu ái muội của anh. Cô bắt đầu đứng không vững nữa liền ngã vào lòng ôm anh,giọng nũng nịu lên tiếng.

- - Em mỏi chân chúng ta lên phòng được không?

- - Tất cả đều nghe em.

Anh khum xuống bế cô lên tay rồi đi lên lầu,hai tay cô vòng qua câu cổ anh, luôn nhìn về anh,gương mặt lạnh lùng đó đã biến mất chỉ còn sự ấm áp giành cho cô, anh bế cô lên lầu vào trong phòng, anh đặc cô xuống giường rồi quay ra cửa đóng lại rồi khóa lại luôn,cô nhìn anh làm như vậy có chút bất ngờ nhưng không dám hỏi anh. Còn anh lúc này đã cởi áo khoác ngoài ra, thuận tiện anh tháo thêm một khuy áo nữa, để lộ phần ngực rắn chắc đang được ẩn hiện trong lớp áo đó.

Anh đi lại chỗ cô, cô thì xê người ra sau anh đi lại chóng tay lên giường từ từ bò lại chỗ cô, cô càng lùi ra anh nắm chân cô kéo cô lại gần anh hơn, bị kéo bất ngờ cô nằm xuống giường nhìn anh, trong gang tấc cảnh thân mật một nam một nữ, một trên một dưới nhìn rất là thân mật, anh nhìn cô khao khát muốn cô ngay lập tức nhưng anh lại muốn trêu cô bèn nói.

- - Bảo bối nhỏ trông em xinh đẹp làm  sao?

- - Anh...anh không được làm bậy.

- - Cảnh thân mật như vậy em còn muốn gì nữa?

- - Em...em muốn đi tắm.

- - Làm xong rồi tắm.

- - Không được.... um...um...

Anh chiếm lấy môi cô lần nữa, nụ hôn nồng nàn da diết cháy bỏng toàn thân của cả hai, môi và lưỡi cô đều bị anh mút lấy không ngừng, nước bọt cũng vì thế mà lan ra ngoài, chảy xuống chiếc cằm xinh đẹp của cô,anh không bỏ xót chỗ nào liền liếm hết tất cả của cô. Lưỡi của cô bị anh mút đến tê dại lên,những thứ ngọt ngào đều bị anh hút sạch không còn gì!! Đôi môi bị anh hôn đến sưng tấy bóng lên, đỏ rực như nụ hoa hồng vậy, cô há miệng thở hì hục, anh chỉ nhếch môi cười rồi nhìn cô mê hoặc không lối thoát, cô bây giờ không khác gì một nữ nhân bị dục vọng làm cho u mê vậy, anh thích thú mà lên tiếng.

- - Bảo bối à trông em kìa rất quyến rũ, không thể nào làm anh kìm lòng được.

- - Đừng....nói nữa...

- - Vậy chúng ta tiếp tục không nói nữa!!

Anh ngồi dậy cởi từng khuy áo trên người anh,rồi ném chiếc sơ mi trắng tinh đó xuống sàn, thân hình anh lực lượng cơ bắp cuồn cuộn vô cùng cuống hút, cô chỉ thôi cũng bị cuốn vào, anh nắm tay cô đặc lên bụng anh rồi thì thầm giọng nói lẫn hơi thở nam tính của anh vang lên.

- - Tất cả những thứ trên cơ thể anh đều là của em.

Cô không nói gì chỉ chạm vào múi bụng của anh,vô vùng săn chắc,cô đã bị mê hoặc bởi những đường nét trên cơ thể anh,không một chút e thẹn nào, anh nhìn cô cười rồi cuối xuống hôn lên trán cô, rồi mới bắt đầu hành sự. Anh cuối người hôn lên tấc thịt của cô,anh kéo vái cô xuống tận bắp tay, đôi gò bòng của cô được lấp ló sao miếng vải nhỏ nhắn,che chắn bên trong, anh hít ha một hơi hương thơm trên cơ thể cô lam anh say mê làm sao?