Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 65: Mỗi người một nơi



Cô xuống bếp mở tủ lạnh ra bên trong không có gì ngoài rau cả,cô cảm thán không biết nấu món gì từ rau nữa, thôi thì lấy ra làm món xào vậy? Nói là làm cô lấy ra rồi bắt đầu làm, cô làm xương xương cũng được một đĩa rau xào, sau đó cô làm thêm nước chấm nữa là xong, không cần cầu kỳ cho mắc công, với lại có mình cô, cũng đâu có ai ăn,trong thời gian cô xào rào thì cũng đã bắt nồi cơm lên,và bây giờ có thể ăn.

Cô lấy nữa bát cơm sao đó gấp một miếng rau chấm vào nước chấm rồi bắt đầu ăn, vừa bỏ vào miệng ăn không ngờ lại ngon đến như vậy, lâu ăn như thế này cũng không tệ,quả thật rất ngon, cô ngồi ăn từng chút một, đến khi bụng cô no căng ra thì cô đã thỏa mãn. Ăn xong tất nhiên là phải vận động một chút, cô đem bát đi rửa, rửa xong thì cô lau dọn nhà bếp cho sạch, rồi mới bước ra phòng khách.

Cô nầm dài trên ghế sofa,với cái tay lấy điều khiển bật tivi lên xem, đa số cô chỉ xem phim tình cảm,cô nằm xem chăm chú,đến lúc cao trào thì cô lại nhìn thấy cảnh hai diễn viên hôn nhau,thì cười tít mắt lên,xem xong tập phim đó cô nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối, cô tắt tivi rồi lên phòng chuẩn bị tắm rửa.

Bên anh thì vẫn đang ở công ty xử lý văn kiện chưa xong,anh tập trung cao độ để xử lý nhanh chống,công ty bây giờ chỉ còn anh,nhân viên thì về hết,không gian thoáng đãng yên ả chỉ nghe tiếng gió thổi bên ngoài. Đèn trên phố bắt đầu nổi lên, người đi qua lại ngày càng đông đúc,nhộn nhịp tiếng người nói chuyện vui đùa. Một lúc sau thì anh cũng xử lý xong, anh đứng dậy đi ra ngoài ban công nhìn ngắm xung quanh, cảm giác thật thoải mái.

Anh lấy điện thoại từ túi quần ra bắt đầu nhấn số cô gọi, bên cô lúc này thì đang đọc sách,nghe chuông điện thoại cô cầm lên xem,là anh gọi cô mỉm cười rồi bắt mấy lên,hai người đều thấy mặt nhau, cô thấy anh vẫn còn ở công ty thì hỏi.

- - Anh chưa về sao?

- - Vẫn chưa, vừa mới xử lý xong văn kiện nên ra đây gọi cho em.

- - Đừng làm việc quá sức đó.

- - Anh biết rồi.

- - Anh chưa ăn gì sao?

- - Vẫn chưa.

- - Tính để bụng đói.

- - Dù sao cũng đói.

- - Như vậy cũng không được bỏ bữa, ở yên đó chờ em một chút.

Cô bắt đầu vào trang web của cửa hàng gần công ty anh, đăc cho anh một phần cơm rồi nói địa chỉ luôn, xong việc cô quay lại nhìn anh nói.

- - Em đặc giúp anh phần cơm rồi, chút nữa họ sẽ giao cho anh.

- - Cảm ơn em bảo bối.

- - Không cần cảm ơn em đâu, em chỉ sợ mình sẽ trở thành góa phụ nê mới lo cho anh đấy.

- - Em yên tâm anh sống giai lắm, không để em làm góa phụ đâu.

Anh cô đang nói chuyện với nhau, thì nghe người gõ cửa, anh liền đi ra xem là ai, thì ra là nhân viên giao đồ ăn, anh nhận xong thì lại ghế sofa ngồi, anh bắt đầu ăn, còn cô thì nhìn anh ăn rất miệng, cũng cảm thấy vui vẻ, anh ăn xong rồi tiếp tục nói chuyện với cô.

- - Anh chưa về?

- - Vẫn chưa xong nên chưa về.

- - Vậy sao?

- - Ừm... cũng không còn sớm em mau nghỉ ngơi đi.

- - Được, vậy anh làm xong thì về nhà nghỉ đấy nhé.

- - Ừm...anh biết rồi, bảo bối ngủ ngon nhé.

- - Vâng,sẽ mơ về anh.

Cô cười rồi tắt điện thoại đi,sao đó nằm xuống bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn ở công ty đệ xử lý công việc còn lại. Thời gian mới đó đã trôi qua rất nhanh,cũng đã khuya và anh cũng làm xong công việc, anh mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế từ từ nhắm mắt nghỉ một chút, một lúc sau anh vào phòng riêng của mình, nằm trên giường rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Vậy là trong đêm đó,anh và cô mỗi người một nơi, nhưng họ lại hướng về nhau cùng một trái tim cho nhau.

- ----------- LIKE CHO TUI NHÉ ----------------

Cảm ơn ❤