Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 110: Dỗ vợ



Cô trêu vào ngay chỗ yết hầu của anh,khiến cả cơ thể khó chịu mà nóng lên, cô không biết tính nghiêm trọng khi chạm vào chỗ đó, có thể khiến cô nằm xụi lơ, nhưng cô đâu biết điều đó và cũng quan tâm anh bị làm sao? Trêu một chút thì vui, trêu nhiều quá cuối cùng lại bị liệt giường, dù anh muốn cũng không được, lý do cô đang mang thai thì làm sao mà hành sự, cô cứ chạm vào anh cứ nuốt nước bọt không thôi,thấy anh có vẻ bất ổn cô ngừng lại nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô,khiến cô có chút sợ hãi và hoang mang, không lẽ cô trêu quá đà nên anh giận cô sao?

- - Anh....anh sao vậy, em xin lỗi đừng giận em mà.

- - Em có biết làm như vậy là rất nguy hiểm với em không?

- - Nguy...nguy hiểm chỗ nào?

- - Em cứ đụng chạm ngay chỗ này của anh,em mà không dừng là anh sẽ ăn em đấy.

- - Nhưng...

- - Cũng may là em đang mang thai không là anh ăn em lâu rồi.

- - Em...

- - Em không biết đây là cũng một điểm yếu của đàn ông không hửm.

- - Hic.. hic em biết lỗi rồi.

- - Ngoan không khóc anh chỉ nói như vậy thôi.

- - Anh làm việc đi đừng để ý đến em.

- - Giận anh sao?

- - Không có.

- - Được rồi anh bế em về phòng ngủ.

Anh bế cô lên tay rồi đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, về phòng ngủ, cô nằm trong lòng anh lâu lâu lại nấc lên tiếng khóc của cô, anh nhìn cô cũng xót lắm chứ, có lẽ anh nói hơi quá khiến cô giận rồi phải dỗ cô thôi. Anh bế cô lại giường, cô nằm xuống xoay lưng lại không đối diện với anh,anh thở dài biết vợ nhỏ đã giận, anh liền lên tiếng dỗ cô.

- - Bà xã đừng giận nữa mà,anh sai rồi không nên lớn tiếng với em.

- - Anh không có sai là em sai.

- - Không là anh sai.

- - Em muốn ngủ.

Anh không nói nữa, cũng không lam phiền cô ngủ, anh đứng dậy định đi thì cô bật dậy, rồi khóc bù lu lên tay cô níu tay anh lại rồi nghẹn ngào nói.

- - Anh..hic.. anh bỏ em.

- - Anh không có bỏ em, nín đi anh thương.

- - Vậy anh..hic..tính đi đâu.

- - Em nói muốn ngủ anh liền không làm phiền em,anh qua thư phòng giải quyết công việc.

- - Hic..anh không được đi.

- - Được được anh không đi, ngoan nín nha không khóc.

Anh vừa ôm cô vào lòng, vừa vuốt lưng cô vỗ về an ủi cô,anh biết phụ nữ mang thai sẽ trở nên rất nhạy cảm hơn bình thường, anh cũng đón được phần nào nên anh sẽ không để cô khóc hay giận giỏi, ngồi ôm cô vào lòng một lúc nghe tiếng thở đều đều của cô,nhìn xuống thì cô đã ngủ,anh đặt cô xuống giường nằm cho thoải mái, rồi đắp chăn lại hôn lên trán cô một cái, rồi anh đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh một cái, lúc nãy bị cô trêu ghẹo làm người anh em của anh, nó đã thức tỉnh bây giờ chỉ có nước lạnh mới giúp được anh,anh xả nước lạnh lên người, dòng nước chảy xuống màu da đồng rắn chắc của anh,cơ thể lúc nãy nóng hừng hực bây giờ cũng đỡ đi phần nào.

Nhưng người anh em của anh vẫn chưa xuống được, nên giờ chỉ còn cách tự xử thôi, ở trong nhà tắm được một lúc cuối cùng cũng giải quyết xong, anh quấn khăn ngang hông rồi đi ra ngoài, lại tủ lấy bộ quần áo thay vào rồi mới lên giường, ôm cô ngủ,thật ra cô vẫn chưa ngủ say từ nãy giờ cô nghe tiếng nước xả trong nhà tắm,là biết anh đang tự xử, anh ôm cô vào lòng cô cảm nhận được độ lạnh của cơ thể anh,cô mở mắt ra nhìn anh, anh giật mình tưởng nãy giờ cô ngủ say rồi chứ.

- - Anh làm em thức giấc sao?

- - Không có, từ nãy giờ em chưa ngủ say.

- - Vậy...

- - Em xin lỗi.

- - Em không có lỗi, ngủ đi.

- - Về sau sẽ không trêu anh nữa.

- - Ừm, giờ thì ngủ thôi.

- - Anh chưa được ngủ.

- - Sao lại chưa được ngủ.

- - Anh còn thiếu một cái nữa.

- - Là gì ta?

- - Hôn em trước khi đi ngủ.

- - À..được hôn liền đây ' chụt '

- - Không phải má.

- - Chứ ở đâu.

- - Môi.

- - Bà xã em hư quá đấy.

- - Vậy anh có hôn không?

- - Hôn. ' chụt '

Anh hôn lên môi cô, định chỉ lướt qua nhưng không ngờ cô lại giữ anh lại, rồi cô chủ động hôn anh một cách chậm chạp, không đầy kinh nghiệm như anh, nhưng anh vẫn rất thích, không để cô chiếm thế chủ động anh liền đổi lại thành anh chủ cô bị,anh triền miên hôn cô say mê,anh hôn một lúc thì trường xuống cổ cô,cô nhận thấy không đúng liền xô anh ra rồi nói.

- - Hôn như vậy đủ rồi.

- - Không phải em muốn hơn sao?

- - Có anh đấy em đang mang thai đấy.

- - Vậy đó ha.

- - Ừm. em buồn ngủ rồi.

- - Được rồi ngủ thôi.

Hôn xong cả hai liền ôm nhau nằm xuống giường, hạnh phúc rồi nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị ngủ,mơ về một giấc mơ của hai người hạnh phúc bên nhau,cùng các con vui vẻ sống bên nhau đến cuối đời hạnh phúc