Y Tiên Thiểu

Chương 1755: Cửu trọng chân tiên kiếp (2)



Thập Nhị Tiên Vệ sợ hãi biến sắc mặt. Tuy phân thân Lôi Thần Thiên Tônchưa chắc mạnh hơn Thập Nhị Tiên Vệ bao nhiêu, nhưng phân thân này làcủa Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, nếu bọn họ dám giết phân thân thìkhông cần tưởng tượng kết cục khi về lại tiên giới.

- Mười hai người các ngươi dù gì cũng là một chân tiên nho nhỏ lại dám can thiệp tiên kiếp, đúng là muốn chết!

Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tức giận quát:

- Bản thiên tôn chưởng quản tiên kiếp, các ngươi thế nhưng dám can thiệp, đây là đang đối địch với bản thiên tôn!

- Xin thiên tôn đại nhân bớt giận, chỉ tại tiểu tử này . . .

- Câm miệng lại, các ngươi dám nghi ngờ sự phán đoán của bản thiên tôn sao?

Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ngắt lời Thập Nhị Tiên Vệ:

- Các ngươi phải nhận trừng phạt!

Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn liếc Tùy Qua:

- Ngươi, đừng tưởng rằng lừa được bản thiên tôn. Ngươi cũng sẽ chịu sự trừng phạt. Cửu trọng chân tiên kiếp giáng xuống!

Thập Nhị Tiên Vệ vừa nghe tên cửu trọng chân tiên kiếp là da đầu tê dại, bởi vì cửu trọng chân tiên kiếp là kiếp số lợi hại nhất trong chân tiên kiếp, kiếp nạn chuyên giáng xuống với những tu sĩ mà tiên giới khôngnguyện ý 'nhận vào'. Ví dụ một số tu sĩ cùng tu tiên ma, bọn họ đã nhậpma nhưng lại muốn dẫn động tiên kiếp vào tiên giới. Trong tình huống này tiên giới giáng xuống cửu trọng chân tiên kiếp đánh tu sĩ kia nát bấy.Một số tu sĩ cùng tu đạo phật, nếu đã 'một lòng hướng phật' lại cưỡng ép phi thăng tiên giới cũng sẽ bị cửu trọng chân tiên kiếp đánh chết.

Tóm lại cửu trọng chân tiên kiếp là kiếp hủy diệt, dù đã là chân tiêncũng không muốn đối diện với cửu trọng chân tiên kiếp. Nhưng dù khôngmuốn cũng phải đối mặt.

Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn quát to, cửu trọng chân tiên kiếp giángxuống ngay. Thập Nhị Tiên Vệ, Tùy Qua, Ngạo Thiên đại thánh, Quân SátSinh đều bị cuốn vào trong cửu trọng chân tiên kiếp.

Không ai muốn đối diện cửu trọng chân tiên kiếp này nhưng phải đối mặt,vì chạy đến đâu cũng khó trốn khỏi cửu trọng chân tiên kiếp. Ý chí, pháp tắc tiên giới xuyên suốt đa số vị trí ở chư thiên vạn giới, cửu trọngchân tiên kiếp thậm chí trực tiếp giáng xuống đa số chỗ tại phật giới,ma giới.

Cửu trọng chân tiên kiếp giáng xuống tiên giới thần lôi là thần lôi doCửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn phát ra. Cùng là thần lôi nhưng uy lựcchênh lệch rất lớn, hoàn toàn không thể đánh đồng.

Lúc trước Tùy Qua dùng hồng mông tử khí thu nhiều thiên kiếp thần lôinhưng khi mấy thiên kiếp thần lôi này đối diện với tiên giới thần lôithì đúng là như con nít. Bao gồm thiên lôi tù lao, uy lực kém xa tiênkiếp thần lôi. Những tiên giới thần lôi phát ra từ đôi chiến chùy củaphân thân Lôi Thần Thiên Tôn, mặc dù chỉ là phân thân nhưng Cửu ThiênLôi Thần Thiên Tôn như hiểu rõ tất cả, bất cứ hành động của người nàođều khó thoát khỏi mắt Lôi Thần Thiên Tôn. Bất cứ ai đều bị tiên giớithần lôi oanh kích, dù là Tùy Qua mới nịnh bợ phân thân Lôi Thần ThiênTôn cũng không ngoại lệ.

Thập Nhị Tiên Vệ cũng được phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ưu ái, lúc nàybọn họ không dám kết thành trận pháp gì đỡ thần lôi oanh tạc. Vì nếuThập Nhị Tiên Vệ làm như vậy càng chọc giận Cửu Thiên Lôi Thần ThiênTôn.

Dù Lôi Thần Thiên Tôn này chỉ là một phân thân, thực lực giảm bớt nhiềunhưng uy nghiêm, địa vị đặt ở đó, Thập Nhị Tiên Vệ không dám bất kinh.

Thập Nhị Tiên Vệ không dám bất kính nhưng Tùy Qua thì có.

Lúc trước Tùy Qua nịnh nọt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chẳng qua làmđối phương mất cảnh giác. Nếu phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tha cho TùyQua, để Ngạo Thiên đại thánh, Quân Sát Sinh thuận lợi độ kiếp thì haibên bình an vô sự. Nhưng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không để Tùy Quavào mắt, trực tiếp dùng tiên giới thần lôi đánh hắn, oanh tạc Ngạo Thiên đại thánh, Quân Sát Sinh làm hắn rất tức giận.

Lúc trước khi Tùy Qua độ kiếp đã thu nhiều thiên kiếp thần lôi, đối vớihắn thiên kiếp thần lôi là thuốc bổ. Bây giờ có tiên giới thần lôi đượcCửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn luyện hóa đưa đến bên miệng không có lý nào Tùy Qua bỏ qua, thế là có lỗi với bản thân, có lỗi với hồng mông tửkhí.

- Hồng mông tử khí, thu!

Tùy Qua khởi động Hồng Mông thạch phun ra một đoàn hồng mông tử khí trên đầu mình, bao bọc hắn và Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên đại thánh trong tửkhí.

Thập Nhị Tiên Vệ thấy Tùy Qua làm hành động đó thì hừ lạnh một tiếng,thầm nghĩ kiểu độ kiếp đoàn đội này đúng là tìm chết, muốn chết. Bởi vìchân tiên kiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng cá nhân độ qua, hễ muốn giởtrò lười biếng, nhờ vào lực lượng người khác độ kiếp sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Người can thiệp chân tiên kiếp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắcnhất. Thập Nhị Tiên Vệ dù gì là chân tiên, chỉ vì lỡ can thiệp vào chântiên kiếp đã bị Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn trừng phạt.

Thập Nhị Tiên Vệ không biết rằng Tùy Qua không chỉ ngăn tiên giới thầnlôi còn lấy trộm. Hễ tiên giới thần lôi nào nổ vang trên 'vân khí màutím' ngay đỉnh đầu Tùy Qua là hắn sẽ lặng lẽ cuốn nó vào Hồng Môngthạch.

Những tiên giới thần lôi này nếu đánh thật, mỗi thần lôi có thể đánhchết một tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, thậm chí trọng thương nửa bước chân tiên. Huống chi là ngàn vạn tiên giới thần lôi giáng xuống, cửu trọng chântiên kiếp vốn là chín chết một sống, cho nên uy lực những tiên giới thần lôi đã quá rõ ràng.

Nhưng hồng mông tử khí có thể hút lấy tiên giới thần lôi sau đó dẫn vàokhông gian mênh mông của Hồng Mông thạch, cuối cùng bị hồng mông tử khígiam cầm.

Những tiên giới thần lôi này đều đã được Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tônluyện hóa, uy lực không tầm thường. Nếu Tùy Qua có thể luyện hóa tiêngiới thần lôi sẽ lĩnh ngộ được nhiều kinh nghiệm quý giá trong đó.

Lúc này Thập Nhị Tiên Vệ bị tiên giới thần lôi rượt theo chạy tới chạylui, cực kỳ chật vật. Tùy Qua, Ngạo Thiên đại thánh, Quân Sát Sinh thìngược lại rất ung dung, ẩn thân trong đoàn mây mù không bị gì.

Tùy Qua chợt nhận ra làm như vậy là không đúng. Bởi vì trông thái độ của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn cực kỳ kiêu ngạo, cuồng vọng, nếu Tùy Qua, Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên đại thánh biểu hiện nhàn nhã sẽ chọc giận Lôi Thần Thiên Tôn cuồng vọng. Thế là Tùy Qua vừa thu lấy tiên giới thầnlôi vừa la hét kêu đau, biểu hiện rất vất vả, dường như bị thương. TùyQua kêu Ngạo Thiên đại thánh, Quân Sát Sinh làm theo mình.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vô số tiên giới thần lôi nổ tung trong hư không, khắp nơi là sấm chớp.

Bởi vì phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, đám tu sĩ chưthiên vạn giới Vân Trung giới, Đan chi giới, yêu giới ngừng chiến đấu,bọn họ né ra thật xa. Không có tu sĩ nào hy vọng bị cuốn vào phạm vichân tiên kiếp oanh tạc, bọn họ càng không mong sẽ bị cuốn vào cửu trọng chân tiên kiếp.

Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không ngừng phát ra tiên giới thần lôi. Dùgã giáng xuống tiên giới thần lôi cuốn Thập Nhị Tiên Vệ, Tùy Qua, NgạoThiên đại thánh, Quân Sát Sinh vào trong nhưng Lôi Thần Thiên Tôn tự đặt mục tiêu cho mình.