Thông tin truyện

Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!

Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trước giờ cô vốn không hề tin vào ba cái chuyện xuyên không hay trùng sinh... nay không ngờ chính bản thân được trải nghiệm. Vâng, ông trời, còn nhớ rõ ràng là con không có gây thù chuốc oán gì với ông hay với họ hàng nhà ông mà sao ông nỡ làm thế với con?


Cô không hiểu chuyện gì xảy ra hết!!?? Rõ ràng vài giây trước đang ngồi trong lớp nghe giảng chớp mắt một cái đã đến một nơi xa lạ... Không phải là xuyên không rồi chứ? Tại sao lại cẩu huyết đến thế ?  Đang sống sờ sờ thế mà lại xuyên không? Ông đang đùa ta à? Xuyên không bình thường thì phải chết hay gặp tai nạn gì đó mới xuyên không còn cô thì ngồi trong lớp thế mà cũng xuyên không, tức chết cô mà!


Khi nhận biết rõ tình hình, cô xác định bản thân đã xuyên không thành một cô tiểu thư. Hihi, vậy là nữ chính rồi. Ấy mà khoan, cái gì kia. Nam chính đang đi cùng người con gái khác. Vậy là xác  định nhầm, thành nữ phụ ngôn tình. Xin lỗi, khó có chuyện để cô làm nền lắm. Nữ phụ sao? Tại sao cô phải làm nền cho nam chính nữ chính? Nếu vậy cô cũng tự làm nhân vật chính trong câu chuyện của cô.


Danh sách chương

Bình luận truyện