Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 25: Tổng Tài Yêu Sai (25)



Chào cô Tan.

- Chào cô Tan nha. Cô đến sớm vậy.

" Chào mọi người. " Tan Tình chào xong một mạch đi vào phòng nghỉ riêng của mình.

- Cẩu hệ thống lăn ra đây.

[...] Mới sáng sớm tự nhiên bị chửi , thôi nó nhịn. Mà nó là mèo mà , cẩu gì ở đây?

- Ra đây , nhanh lên. Hay là năm mươi hộp cá cao cấp bay mất một cách không rõ lý do mới chịu ra.

[ Túc chủ. ] Nó khổ quá mà rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà.

- Ngươi nói rõ cho ta xem ngươi lén lút làm cái gì đây?

[...] Thôi chết nó rồi giờ mới nhớ ra , hôm qua vừa mới lén uống chút ít nước đào của túc chủ mà hôm nay đã bị phát hiện ra rồi.

" Thành thật khai báo. " Cô cười lạnh một cái.

[ Hôm qua Miêu Miêu lén uống nước đào của túc chủ một chút thôi ạ. ]

" Một chút? " Giọng cô không nhạt không mặn hỏi lại.

[ Không... không ạ. Là mười chai nước đào ạ. ]

Tan Tình nở nụ cười hiền từ rồi nói : " Hôm nay ngươi không bị đánh nhừ tử thì ta làm chó. "

- Đứng lại mi chạy đi đâu.

..................

Cốc cốc!

- Cô Tan đạo diễn muốn gặp cô một chút.

Cô mở cửa ra " ừm " một tiếng , cô lia mắt ném cho hệ thống một cái ánh mắt chết chóc " mi cứ chờ đấy."

Miêu Miêu rúc một xó vẽ vẽ vòng tròn không dám lên tiếng. Nó nhớ đời rồi đụng thứ gì của túc chủ cũng được nhưng vạn nhất không được động đến nước đào. Đụng vào lần nữa là nó xong đời đấy.

- Đạo diễn , ông tìm tôi có chuyện gì vậy?

- Ngồi đây. Giới thiệu với cô đây là Thần Quang sau này sẽ đảm nhận vai nam thứ.

Cô có chút kinh ngạc tên này lại chịu đóng vai nam thứ , xem ra phiền phức lại dâng đến cửa rồi.

- Tan tiểu thư , lại gặp nhau rồi.

- Ừm.

Tan Tình không ngồi xuống mà từ chối khéo léo nói với đạo diễn.

- Tôi phải về chuẩn bị cảnh quay của mình rồi. Xin thất lễ.

Đạo diễn cười nhu nhuận nói : " Không sao. Không sao. "

Thần Quang ngồi trên ghế không khỏi thích thú.

[ Ha! Lâu rồi không gặp Tan Tình vẫn có sức hút như vậy. Vẫn là bộ dạng mĩ nữ lạnh lùng mê người như vậy. ]

Đến giờ nghỉ trưa.

Tan Tình đặt một hộp cơm hộp rồi trở về phòng nghỉ riêng của mình. Ăn uống xong xuôi cô mở điện thoại ra lướt lướt.

Miêu Miêu đột nhiên xuất hiện.

[ Túc chủ , trên mạng đang rần rần hotseach " Bạc phu nhân là tiểu tam em gái cướp chồng chị dâu kìa. ]

- Ừm.

Miêu Miêu nhìn bộ dạng điềm nhiên lại còn thích thú liền không nhịn được mà hỏi.

[ Đừng bảo là hotseach này là cô làm nhá? ]

- Ừm.

[ Cô... cô làm lúc nào? ]

Cô ném cho hệ thống một cái ánh mắt khinh bỉ.

- Lúc ngươi đang uống nước đào đấy.

[...] Rồi xong nó bị túc chủ ghim rồi. Phải mau nghĩ cách sống sót qua mấy ngày sóng gió này mới được.

Cốc cốc!

[ Lại gõ cửa? Đứa nào chán sống à? ]

Cô mở cửa ra một bó hoa hồng to đùng được giơ lên trước mặt. Tan Tình bất động thanh sắc nhanh chóng đóng cửa " rầm " một cái.

Cmn tự nhiên bị một tên dở hơi đến tặng hoa Thượng Quân Quyền mà biết thì... ực.... cô nuốt một ngụm nước miếng. Cô không dám nghĩ nữa giấm vương nhà cô mà biết thì khéo lại nhét cô vô bao tải xách về nhà ngay lập tức mất.

Tan Tình cắn môi suy nghĩ ngay lập tức lại cong môi cười cười.

Hệ thống :......... Quả này lại khổ thân nó nữa rồi.

- Miêu Miêu, đi kiếm con rắn rồi ném vào người hắn đi. Ngay - lập - tức.

[....] Nó còn lựa chọn khác sao?

Hai phút sau, Tan Tình liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Thần Quang.

" Aaaaa... mẹ ơi có rắn. " Thần Quang ở ngoài cửa vứt bịch bó hoa đi chạy như hối chết.

" Hahahaaa... "

[...] Miêu Miêu nhìn túc chủ nhà nó cười không dứt chắc cũng được tầm năm phút rồi. Thôi kệ , nó offline cho lành.

...----------------...

- Mau mau kiếm chỗ dễ nhìn nhất. Lát nữa sẽ thấy Thượng thiếu a.

- Ôi! Nếu biết hôm nay Thượng thiếu đến tôi nhất sẽ mặc đẹp hơn.

- Aa , biết thế tôi sẽ trang điểm đẹp hơn rồi.

- Nhìn kìa. Nhìn kìa.

Một chiếc Bugatti Centrodieci màu trắng chầm chậm dừng lại. Thượng Quân Quyền bước xuống đi vòng sang mở cửa cho Tan Tình.

Một thân diễm lệ xuất hiện Tan Tình bước xuống khỏi xe rồi nhẹ nhàng khoác lấy tay anh.

- Thượng thiếu bên cạnh người lại có phụ nữ?

- A! Cô gái kia chả phải từng là Bạc thiếu phu nhân sao?

- Đại tiểu thư Tan Gia thế nào lại đi cùng với Thượng thiếu a.

Thượng Quân Quyền cùng Tan Tình bước vào trong hội trường đấu giá bỏ lại muôn vàn ánh mắt. Đố kỵ có , hâm mộ có , ghen ghét cũng có...

- Chào mừng tất cả các vị khách quý có mặt trong hội trường đấu giá ngày hôm nay.

- Đồ vật được đấu giá đầu tiên chính là _________ bức tranh của họa sĩ Yue - Nước mắt của nàng ác ma. Giá khởi điểm một trăm triệu đồng.

" Một trăm năm mươi triệu. "

" Hai trăm triệu. "

" Năm trăm triệu. "

Cả đoàn trường đấu giá ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa đấu giá năm trăm triệu kia.

Thì ra là một tên nhà giàu mới nổi Kim Thành Thiên.

" Năm trăm triệu lần thứ nhất. "

"............."

- Xin chúc mừng vị khách số 25 bức tranh Nước mắt của nàng ác ma đã thuộc về ngài.

- Và tiếp theo chính là sợi dây chuyền Ánh sáng. Đây là kiệt tác của nhà thiết kế K. Sợi dây chuyền này đều được chế tạo bằng kim cương vàng hoàng yến và kim cương trong suốt. Giá khởi điểm là Năm trăm triệu.