[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Tâm Nguyện

Chương 108:Episode 114 : Đồ đệ nữ vương ngạo kiều ( 24 )



Trận pháp đã hình thành , ở giữa trung tâm dần dần hiện ra hình dạng ác ma . Không giống như trong tưởng tượng lắm vì ác ma được triệu ra này toàn thân mặc một lớp áo nhung , tay cầm đèn lồng vàng , hai má phúng phính hồng hồng nhìn muốn véo một cái . Cư nhiên đây sẽ là một tiểu shota đáng yêu nếu như không để ý đến con ngươi đỏ lù và bàn tay bên kia vẫn đang nắm một cái đầu ngươi còn mới nguyên .
“ Gọi ta đến đây có việc gì ? “ Giọng ác ma lanh lảnh nhưng tràn ngập tử khí , mỗi một từ tuân ra đem theo lần khói đen phân tán xung quanh .
“ Giết ả , thứ này liền là của ngươi . “ Linh Lan cầm một chiếc lọ ra , bởi vì trong suốt nên có thẻ nhìn thấy chất lỏng xanh lục trong đó .
“ Máu Kì Lân ! “ Ác ma vui sướng , đôi mắt đỏ tham lam nhìn chằm chằm chiếc lọ sau đó hướng về phía Giai Hy lộ ra thần sắc dữ tợn . Lập tức từ một tiểu khả ái liền biến thành ác ma thật sự , toàn thân nó bao phủ bởi hắc khí , thân thể to lớn trong chốc lát làm rách bộ quần áo nhung trên người , đầu thì ngoẹo về một bên để lộ vết thương lúc nhúc những con giòi bọ kinh khủng .
Nén cảm giác buồn nôn đối với mấy sinh vật đang bò kia , cô rút thanh kiếm từ không gian nhìn về phía ám ma đang điên cuồng xông đến .
Kenggg , móng vuốt dài nhọn va chạm vào lưỡi kiếm vang lên một tiếng kêu chói tai .
Cái mùi này thật ghê tởm .
Cô nhíu chặt mày , mùi mục rữa xông thẳng lên đại não khi đối mặt áp sát với ác ma và hình ảnh của những con vật kia cũng trở nên thật rõ ràng .
[ Kí chủ cẩn thận đằng sau nha . ] Hệ thống ngoi lên nhắc nhở rồi lại lặn mất tăm .
Nghe lời nhắc của hệ thống , cô xoay người ra đằng sau vung ra một lá bùa bảo hộ , lập tức Linh Lan đang có ý định đánh lén bị bật ngược trở lại .
Thật muốn dùng thánh khí một chiêu hủy diệt mà .
Nghĩ là vậy nhưng Giai Hy vẫn không sử dụng uy lực của thánh khí . Vì cô biết nếu như sử dụng thì sẽ có bao nhiêu là rắc rối , chưa kể kéo theo một đống cường giả đuổi đánh thì nguyên việc  bị thiên đạo để ý đã rất mệt rồi .
“ Giết ả , nhanh giết ả , nhanh lên . Giết được ả ta sẽ cho ngươi thêm một lọ máu Kì Lân . “ Không biết Linh Lan làm sao mà bỗng trở mình thúc giục ác ma nhanh giết cô , hơn nữa còn vô cùng gấp gáp đến nỗi sẵn sàng đưa thêm một lọ máu Kì Lân trân quý .
Giống như được tiêm máu gà , ác ma càng hăng hái tấn công , suýt nữa còn làm gãy luôn thanh kiếm .
“ Là ngươi ép ta làm đến bước này đó . “ Vứt kiếm sang một bên , cô tránh né các đòn tấn công của ác ma rồi nhẹ nhàng vươn tay đã được đeo găng bảo hộ , chuẩn xác nhắm đến cổ nó mà nắm .
Rắc rắc , tiếng xương gãy giòn giã vang lên , cổ ác ma đã triệt để bị bẻ gãy , đầu nó bị cô nắm trong tay như một món đồ chơi .
“ Sao … sao có thể ? “ Linh Lan lùi về phía sau trợn tròn mắt không tin .
Mặc dù còn ác ma này không phải mạnh nhất nhưng cũng đã đặt chân đến ngưỡng phi thăng thành ma vương , bá chủ một phương . Sao có thể dễ dàng bị nữ nhân kia giết như vậy . Rốt cuộc những năm qua cô ta đã làm gì trong đó mà có thể đạt đến sức mạnh này .
Chẳng nhẽ cô ta cũng làm giao dịch , hơn nữa còn giao dịch với ác ma đẳng cấp cao hơn hẳn mình ? Không , không phải , nếu như vậy thì chắc chắn mình có thể cảm nhận huyết khế trên người cô ta . Vậy thì vì sao chứ ?
“ Thật bẩn thỉu mà ! “ Vứt xác ác ma kia xuống , Giai Hy khó chịu nhìn những mảnh thịt vụn thối rữa trên người mình .
.
.
.