Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 157: Đột phá



Lại một ngày nữa trôi qua, hai người tiếp tục bí mật gặp nhau.

Vương Phú Quý lấy ngân phiếu năm trăm vạn ra, còn Lâm Bắc Phàm lấy phương pháp chế tạo khí cầu lớn ra.

“Đây chính là phương pháp chế tạo khí cầu lớn có thế bay lên bầu trời sao?” Vương Phú Quý mờ tập tài liệu ra một cách thận trọng, hắn ta nhìn thấy trong đó có mấy bức tranh, trông giống hệt khí cầu lớn mà mình đã nhìn thấy trước đó, ở bên dưới ghi đầy chú thích.

Hắn ta đọc không hiểu nhưng lại càm thấy rất chuyên nghiệp.

“Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ ta lại lừa dối vương gia hay sao? Nếu không chế tạo thành công thì các ngươi cứ tới tìm ta!” Lâm Bắc Phàm đám báo.

Vương Phú Quý thấy thái độ đầy chắc chắn của hắn cũng lập tức tin ngay, lại cẩn thận đặt tập tư liệu vào trong hộp.

Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Lâm đại nhân, ngươi không đưa phương pháp chế tạo này cho Ký Bắc vương hoặc vị vương gia

nào khác đấy chứ?”

Lâm Bắc Phàm hơi tức giận: “Sao ngươi lại nghi ngờ ta? Mặc dù ta là người tham lam nhưng cũng có nguyên tắc nhé! Nếu ta đã đồng ý chỉ đưa cho mình vương gia thì chắc chắn sẽ không đưa cho người khác nữa!”

“Hơn nữa, tiết lộ phương pháp chế tạo khí cầu lớn sẽ phải mất đầu đấy! Ta giao phương pháp này cho vương gia là đã liều lĩnh mạo hiểm có thế mất đầu rồi! Nếu ta còn tiết lộ cho người khác nữa vậy tỉ lệ bại lộ càng cao hơn, ta có mấy cái đầu để chém chắc?”

Vương Phú Quý xấu hổ, chắp tay cúi đầu: “Lâm đại nhân nói phải lắm, tiểu nhân hiểu lầm ngươi rồi! Tiểu nhân xin nhận tội với ngươi!”

“Ngươi hiếu là tốt rồi!” sắc mặt của Lâm Bắc Phàm hơi nguôi ngoai, hắn dặn dò: “Quay về nói với đám người vương gia nhất định phái nghiên cứu thật cấn thận, không được để người khác phát hiện ra, nếu không thì ta sẽ gặp nguy hiểm đêh tính mạng đấy!”

“Tiểu nhân hiểu rồi!” Vương Phú Quý gật đầu lia lịa.

Sau đó, Vương Phú Quý đem theo phương pháp chế tạo khí cầu lớn trờ về báo

cáo kết quả.

Còn Lâm Bắc Phàm thì lại cười híp mắt đón tiếp người thứ ba.

“Lâm đại nhân, ta là người của Võ Tây vương điện hạ! Lần này bọn ta tới đây là muốn có được phương pháp chế tạo khí cầu lớn từ chỗ ngươi! Chỉ cần ngươi giao phương pháp chế tạo ra, chắc chắn vương gia của bọn ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu!”



“Dê thôi! Chỉ cần có số tiền phù hợp thì tất cả đều không thành vấn đề!”

Cứ như thế, trong thời gian nửa tháng, Lâm Bắc Phàm điên cuồng gặp người đại diện do mấy vị vương gia phái tới và người đại diện bí mật của các nước khác sai tới.

Thành quả rất rõ ràng, tổng cộng thu về được hơn hai nghìn vạn lượng bạc, tính cả số tiền mà hắn lừa được từ chỗ Ký Bắc vương và Giang Nam vương, tổng cộng hơn ba nghìn vạn, có thể nói là phất lên như diều gặp gió!

Lâm Bắc Phàm cười híp cả mắt: “Khí cầu lớn không hô’ là vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời, nó đã đưa ta phất lên rồi này!”

Đã có tiền rồi, việc cấp bách nhất là gì

nào?

Tất nhiên là thăng cấp đế mạnh hơn rồi!

Hắn cố gắng tham tiền như thế chẳng phải chính là để làm việc này hay sao?

“Hệ thống, kết toán cho ta đi!” Lâm Bắc Phàm hào hứng ra mặt.

[Tinh! Kí chủ đã tham ô sô’ vàng bạc châu báu trị giá ba nghìn hai trăm vạn lượng, con số rất lớn, phần thưởng là dung hợp với tiêu bán Bất Bại Ngoan Đồng (hậu kỳ)!]

Một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp rót vào trong cơ thể của Lâm Bắc Phàm, luồng sức mạnh này quả thực quá khổng lồ, gấp hơn mười lần sức mạnh mà hiện tại hẳn đang có khiến hắn có hơi choáng ngợp!

Ngay sao đó, còn có kinh nghiệm võ học và ký ức nhiều đến đáng sợ chảy vào trong đầu hắn một cách điên cuồng, những ký ức này cũng rất khủng khiếp!

[Kim Cương Bất Hoại Thần Công] giúp cơ thể mình đồng da sắt, sức mạnh vô biên, chống lại trăm loại độc!

[Hấp Công Đại Pháp] có thể hấp thụ toàn bộ công lực của người khác!

Toàn bộ võ công tuyệt học của tám đại môn phái trong giang hồ!

Quả đúng là một kho báu võ công để hành tấu!

Lâm Bắc Phàm tốn cả một đêm mới có thể hấp thụ xong toàn bộ luồng sức mạnh và kinh nghiệm võ học này, thực lực của hắn cũng tiến lên một bước lớn.



“Tứ phẩm Tiên Thiên đỉnh phong!”

“Cố gắng ba tháng cuối cùng cũng trở thành cao thủ Tiên Thiên đỉnh phong rồi!”

Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ.

Mặc dù chỉ mới đạt được tới Tiên Thiên đỉnh phong, bên trên vần còn ba cấp Tông Sư đè bẹp hắn nữa, nhưng đã có rất ít cường giâ đạt tới cấp bậc Tông Sư rồi, bình thường cũng khó mà đụng mặt.

Những cường giả lăn lộn trên giang hồ phần lớn đều là Tiên Thiên.

Còn hắn, hiện giờ đã có thực lực Tiên Thiên đỉnh phong, chỉ cần Tông Sư không xuất hiện thì hắn sẽ là người vô địch!

Hon nữa, hắn cũng không phải một cao

thủ Tiên Thiên đỉnh phong bình thường!

ở phương diện công pháp, hắn sờ hữu các loại công pháp đẳng cấp như [Bắc Minh Thần Công], [Hấp Công Đại Pháp], [Kim Cương Bất Hoại Thần Công]…

ở phương diện chiêu thức dùng để tấn công, hẳn nắm giữ các loại kiếm pháp đỉnh cấp như [Lục Mạch Thần Kiếm], [Độc Cô cửu Kiếm], các loại chưởng pháp hàng đầu như [Hàng Long Thập Bát chưởng], [Bài Vân Chưởng], thoái pháp đẳng cấp như [Phong Thần Thoái], tuyệt học đẳng cấp Tiểu Lý Phi Đao.

ở phương diện khinh công, hắn sở hữu [Lăng Ba Vi Bộ] và [Phong Thần Thoái].

Tập hợp kinh nghiệm võ học và ký ức của mấy người lại, hiện giờ hắn cũng đã là một chuyên gia võ học, lúc ra tay chắc chắn không yếu.

Có thể nói gần như hắn không có nhược điếm!

Hơn nữa, hắn còn hội tụ sức mạnh của phong vân, sử dụng Ma Kha Vô Lượng bùng phát sức mạnh lên gấp mười lần, có thể gắng gượng chống đỡ khi đối mặt với Tông Sư!

Ví dụ như lão hòa thượng trong nhà hắn, vị đồ đệ hờ của hắn, Tịnh Đài chẳng hạn.

Hắn cảm thấy mình có thể đánh với Tịnh Đài một trận, tuyệt đối sẽ không thua!

Vì vậy, hiện giờ thực lực của hắn đã có sự thay đổi nqhiênq trời lệch đất!