Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 3: Lột xác



Cô cứ mặc đồ ngủ mà đi ra ngoài, tới chỗ mấy cây hoa hồng...Uyển Uyển ngắt một bông. Chợt! Từ phía xa có 2,3 người mặc y phục"sang chảnh"cười nói vui vẻ, nhìn thấy cô, một người nói:
-"Ý, kia có phải là Uyển Nhi Tỷ Tỷ không nhỉ?"- Nhị Quận Chúa-Bạch Đàn Nhi
Uyển Uyển nghe thấy vậy nghĩ(À, là đám muội muội của Bạch Uyển Nhi thì phải!), cô mặc kệ và tiếp tục thưởng hoa. Họ bèn kéo nhau đến bên cô, một người khác hỏi thăm:
-"Tỷ Tỷ à, Tỷ hôm qua sao lại ngã xuống sông vậy?"- Tứ Quận chúa-Bạch Tuyết Nhi
Uyển Uyển chưa kịp trả lời thì người còn lại thốt lên:
-"Tứ muội không biết rồi, Uyển Nhi tỷ tỷ vì không muốn gả cho Ngự Tiểu Vương gia nên mới làm vậy đấy?"-Tam Quận chú-Bạch Liên Nhi
Uyển Uyển lúc này mới lên tiếng:
-"Các ngươi định đi đâu vậy?"
Bạch Đàn Nhi trả lời:
-"Hôm nay không phải là sinh thần của cha sao..bộ tỷ tỷ quên rồi à?"
Uyển uyển nghĩ(sinh thần?), Bạch Tuyết nhi hỏi:
-"Tỷ tỷ có đi cùng không?Nghe nói hôm nay vị hôn phu của tỷ cũng đến đấy!"
Uyển Uyển đang định nói(có đi)thì Bạch Liên Nhi chen ngang:
-"Sao tam muội lại động đến nỗi đau của Đại Tỷ vậy hả? Biết tỷ ấy có vết bớt ở trên mặt nên từ nhỏ đã không dám tham gia các tiệc lớn rồi còn...!"
Tuyết Nhi cười mỉa mai:
-"Ừ ha, muội quên mất, xin lỗi tỷ tỷ nha, haha!"
Đàn Nhi thấy ồn ào liền dập tắt:
-"Thôi đừng như vậy nữa, chúng ta đi nhanh lên, nghe nói hôm nay các vị thái tử, hoàng tử cũng tới nữa đó!"
Nghe vậy, 3 người liền chạy đi bỏ mặc Uyển Uyển ở lại. Cô chạy thật nhanh vào trong phòng soi gương thử(A, đúng là có vết bớt thật, hình..hình trái tim à?), Uyển Uyển nhìn vết bớt cười nham hiểm(Tưởng chuyện gì chứ chuyện này đối với ta rất đơn giản, đường đường là đệ nhất makeuper của hiện tại sao có thể chịu thua 1 vết bớt nhỏ nhoi thế chứ, hahaha!). Uyển Uyển gọi:
-"Y Vân..Y Vân dậy đi!"
Y Vân nghe tiếng gọi hốt hoảng đứng dậy, tiến lại gần Uyển uyển, cô hỏi:
-"Tiểu Thư...có chuyện gì vậy ạ?"
Uyển Uyển quay người lại cười hỏi Y Vân:
-"Em có muốn...đi tham gia yến tiệc của Phụ Thân không?"
Y vân lúc đầu cười gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu:
-"Không được đâu Tiểu thư...Người vốn không thể đi được?"
Uyển uyển hỏi:
-"Sao lại không? Vì nhan sắc này của ta sao?"
Y Vân thở dài gật đầu, cô nói:
-"Dạ phải, cũng tại nó mà.... mà suốt 18 năm qua tiểu thư chỉ ở trong phòng?"
Uyển Uyển nghe vậy, hỏi:
-"Thời gian tổ chức tiệc là bao giờ?"
Y Vân trả lời:
-"Khoảng 2 canh giờ(4 tiếng) nữa ạ!"
Uyển Uyển cười lớn:
-"Ha, cho ta 30' là đủ rồi!"
Y Vân vẫn không hiểu gì, Uyển Uyển dặn cô:
-"Người đi lấy cho ta 1 quả dừa, 1 bông hoa hồng, 2 bông hoa cúc, 1 cốc sữa bò, khăn mặt, nước nóng qua đây cho ta!"
Y Vân chỉ phụng mệnh làm theo, Uyển Uyển vào trong tủ đồ định chọn một y phục đẹp nhưng không có, tất cả đều rất giản dị và đơn sơ, cô thầm nghĩ(hazz, chỉ đc cái phòng đẹp còn y phục chắc bị bọn muội muội kia chấn lột hết rồi!). Cô vội đóng cửa tủ lại cái "RẦM", chợt có 2 chiếc túi trên nóc tủ rơi xuống. Mở từng cái ra thì(Oa!...không ngờ Bạch Uyển Nhi còn có thứ này!), trong chiếc túi to là 1 bộ Y phục màu Hồng cánh sen vô cùng đẹp, nó không giống mấy y phục cổ trang trước kia Uyển Uyển nhìn thấy. Cô áo là những đường sóng mềm mại, thân là những mảnh vải Xanh lá sen, Vàng Nhị Sen nhưng chủ đạo vẫn là màu Hồng, Tay áo thì như nhưng búp sen vậy, đánh gia một câu đó là"Hoàn Mỹ". Túi thứ 2 nhỏ hơn đựng trang sức như trâm cài, vòng cổ, khuyên tai,...Tất cả đã nói lên(Bạch Uyển Nhi, cô không hề đơn giản!)
Sau 15', Y Vân đã chuẩn bị song mọi thứ đưa cho Uyển Uyển, từng bước làm theo lời cô hướng dẫn. Cuối cùng, vết bớt trên má Uyển uyển dần dần biến mất, Y Vân thật sự không tin vào mắt mình, cô hỏi:
-"Tiểu Thư à, người..người làm cách nào mà hay vậy?"
Uyển Uyển cười:
-"Thấy sao, được không hả?"
Y Vân nắm tay Uyển Uyển:
-"Em xin bảo đảm với Tiểu Thư, trong yến tiệc lần này ai xinh đẹp hơn Tiểu Thư em sẽ cho người đó chém bay đầu em... hưng mà...!"
Uyển Uyển hỏi:
-"Sao vậy, tự dưng buồn thiu thế?"
Y Vân lại rưng rưng nước mắt:
-"Tất cả y phục đẹp của người bị Tam Tiểu Thư và Tứ Tiểu Thư lấy mất hết rồi...!"
Uyển Uyển cười rồi nói:
-"Em qua tủ kia lấy 2 cái túi xuống đây cho ta!"
Y Vân ngoan ngoãn làm theo, cô đưa túi cho Uyển uyển hỏi:
-"Trong này là cái gì vậy ạ?"
Uyển Uyển nói:
-"Em mở ra đi, sau đó trang điểm cho ta thật đẹp nha!"
Y Vân mở ra thì cảm xúc y hệt như Uyển Uyển, cô cười mừng rỡ:
-"Tiểu Thư...cái này..!"
Uyển uyển gật đầu, Y Vân vội lấy chúng qua trang điểm cho Tiểu Thư của cô ấy.
-"Xong, Tiểu thư à, người đứng dậy cho em xem nào!"
Uyển Uyển đứng dậy, Y Vân vô cùng ngạc nhiên:
-"Tiểu Thư à, người thật sự rất xinh đẹp đó, Tứ Đại Mỹ Nhân năm nay chắc chắn người sẽ giành giải nhất cho coi!"
Uyển Uyển thắc mắc:
-"Năm nay?"
Y Vân trả lời:
-"Dạ...7 năm trước là các trưởng bối!"
Uyển uyển nghe vậy nghĩ(Được đấy, thế thì cũng nên tham gia thử xem!)
Y Vân lại gần cô, hỏi:
-"Tiểu Thư, người sẵn sàng đi chưa?"
Uyển Uyển cười:
-"Đương nhiên rồi, nhưng không thể cứ thế mà đi được, em lấy cho ta cái khăn che mặt đi!"
Y Vân thắc mắc:
-"Không phải người đã xinh đẹp như này rồi sao?"
Uyển Uyển nhìn về phía trước nói:
-"Thế em thích xem kịch hơn hay là xem náo loạn hơn?"