Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 13



Chuyện là sắp đến sinh thần của thái hậu - tức mẹ của Triệu Lam (hắn) rồi. Mọi người trong vương phủ đang ríu rít, bận rộn để chuẩn bị quà mừng cho thái hậu. Tiếng ồn náo nhiệt làm phủ vương gia sôi động hẳn lên, khác với những ngày bình thường đều là một sự âm u, tĩnh mịch kia. Nói vậy thôi chứ từ lúc nàng về phủ thì cái phủ này cũng đã trải qua bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất rồi.

Mọi người ai cũng nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho thái hậu là tốt nhất. Ngay cả nàng cũng vậy. Gặp mẹ chồng mà không chu đáo, tử tế là không được a! Nàng cũng phải gây ấn tượng với mẹ chồng nhất trong đám con dâu của bà chứ! Nàng mấy hôm nay đều đóng cửa không cho bất kì ai vào bước điện của nàng. Sở dĩ, Mi Vân làm vậy là muốn có một không gian yên tĩnh, không một chút ồn ào để nàng có thể suy nghĩ nên xem quà gì là độc đáo nhất! Giản dị mà cũng phải thật cao quý xứng với mẫu ái quốc chứ! Nàng là một sinh viên khoa tin học, về toán học, đường đi nước bước nàng rất giỏi. Chuyện làm ăn tính toán đều là gen di truyền từ bố nàng mà ra. Còn cái khiếu thẩm mĩ chắc là gen từ mẹ nàng chứ còn ai vào đây! Nàng ngắm gốc cây hoa hải đường đã nở rộ to lớn, đối diện trước khung cửa sổ từ phòng nàng nhìn ra. Quả thật rất đẹp mắt nha. Nàng ngắm nghía mọi khé cạnh của cây hoa hải đường
Quan sát từng chiếc lá rơi xuống nhẹ nhàng không một tiếng động. Chiếc lá nhỏ nhỏ màu hồng phấn, rơi lã chã khắp sân điện. Thỉnh thoảng, vài cơn gió thổi qua như đang rủ những chiếc lá hải đường đi chơi cùng mình, làm chiếc lá bay gợn lên trên xoay thành một vòng rồi từ từ mà mềm mại đáp xuống nền đất xanh tươi tốt kia. Cảnh tượng thật là mĩ lệ! Nàng đã nghĩ ra sẽ tặng món quà gì cho mẫu hậu rồi! Cầm chiếc bút lông trong tay, nàng loay hoay, cặm cụi thiết kế một bộ váy thật đẹp mang phong cách truyền thống, nhưng phá cách hơi giống tiệc rượu. Vừa quý phái lại vừa thanh lịch. Toát lên vẻ kiều diễm, thướt tha độc đáo. Nàng còn thiết kế thêm vài phụ kiện đi cùng bộ nữa. Trông rất tinh xảo và hoàn toàn mới lạ. Như đây là bộ trang sức có phiên bản giới hạn duy nhất, không ai có được trừ mẹ chồng nàng ra a!