Xuyên Không Báo Thù Cho Nam Phụ

Chương 5: Kết bạn



Đúng như hệ thống 217 nói , sau 15" bên phía Tề Bắc Duy bắt đầu có chuyển biến . Tề Bắc Duy bị một nhóm người gọi ra sân sau vừa và đánh đập . Trong lúc đấy , Đoàn Quốc Huy vẫn thảnh thơi , nhà hạ bị lại bình thường . Thấy vậy , 217 hốt hoảng hỏi :

- Chủ nhân , sao ngài vẫn có thể thảnh thơi như vậy được ? Nam chính đang bị đánh hội đồng đó !

- Ngươi nghĩ xem , bọn họ vừa mới đánh mà ta đã ra ngăn cản thì còn gì vui nữa . Hơn nữa , nam chính của chúng ta sẽ nghi ngờ về việc vừa bị bắt đã có người cứu giúp

Vừa nói , Đoàn Quốc Huy đi đến chỗ nam chính , chốn ở một góc khuất và đứng xem tất cả . Khoảng 2-3 phút sau mới đi ra , hét lớn :

- Các cậu đang làm cái gì thế !?

Bởi vì đột ngột xuất hiện làm cho mấy đứa nhóc kia giật mình , hoảng hốt quay đầu xem đó là ai .

Đoàn Quốc Huy liếc nhìn đám trẻ xong thì chạy đến trước nam chính Tề Bắc Duy để chặn lại . Cậu để ý người cầm đầu đám trẻ này lại là anh họ của nguyên chủ . Men theo kí ức , thì người này tên là Âu Chiến Quân , con trai của anh họ của mẹ nguyên chủ .Hơn nguyên chủ 1 tuổi mà thôi

Thấy tính huống hơi bí , cậu đành lên tiếng :

- Anh họ sao anh lại cùng mọi người đánh bạn ấy ? Anh có biết như vậy là sai không --- Cậu dùng giọng điệu tức giận mắng Âu Chiến Quân

Âu Chiến Quân không ngờ rằng Đoàn Quốc Huy lại ở đây , vội lên tiếng :

- Khang Khang , sao em lại ở đây ?



- Em đang hỏi anh trước , sao anh lại đánh bạn ấy ?

Nói rồi vội quay người đối diện mặt với Tề Bắc Duy tỏ vẻ lo lắng : " Cậu có sao không , không bị thương ở đâu chứ ? "

Tề Bắc Duy lắc đầu , không nói gì . Đoàn Quốc Huy lại quay đầu trừng mắt nhìn Âu Chiến Quân bảo

- Anh còn không xin lỗi cậu ấy đi

- Việc gì anh phải xin lỗi cái thằng yếu đuối này chứ --- Âu Chiến Duy không phục đáp

- Em cũng cần gì lo chuyện bao đồng , trở về nhanh đi

Đoàn Quốc Huy : Em lo chuyện bao đồng rồi sao , nhưng sao anh lại đánh cậu ấy , đã sai thì phải biết nhận lỗi chứ . Anh còn như thế em nói với cha anh đấy !

Âu Chiến Quân nghe thấy vậy liền nói :Xin lỗi là được rồi chứ gì , đồ lắm chuyện

Sau đó quay sang Tề Bắc Duy nói câu xin lỗi rồi quay người cùng đám bạn đi ra bữa tiệc . Đoàn Quốc Huy dìu Tề Bắc Duy ra ghế ngồi rồi lấy khăn tay lau qua mặt cho cậu, nói:

- Lúc nãy anh họ tớ có chỗ không đúng , tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu

- Không sao , cậu không cần xin lỗi đâu --- Tề Bắc Duy cuối cùng cũng mởi iệng nói

- Đoàn Quốc Huy : Để tớ về sẽ nói cho mọi người , để phạt anh ấy , cậu uống nước không để tớ lấy cho



-Tề Bắc Duy : Không sao đâu , cảm ơn vì vữa nãy đã giúp tớ

- Đoàn Quốc Huy : Không có gì , việc tớ nên làm thôi . Tớ có thể kết bạn với cậu được không?

- Tề Bắc Duy : Cậu ... cậu muốn kết bạn với tớ á ?

-Đoàn Quốc Huy : Đúng vậy , tại vì từ lúc đến đây tớ chỉ thấy cậu ngồi một mình chẳng chịu chơi với ai hết á

- Tề Bắc Duy : Cậu thực sự muốn kết bạn với tớ á ?

- Đoàn Quốc Huy : Ừm , để tớ giới thiệu nhé . Tớ là Ngô Khang , hiện đang 8 tuổi

- Tề Bắc Duy : Tớ là Tề Bắc Duy , cũng 8 tuổi

- Đoàn Quốc Huy : Vậy chúng ta ra ngoài kia chơi đi , Duy Duy

Tề Bắc Duy đỏ mặt , gật đầu . Hệ Thống 217 báo :

- Chủ nhân độ hảo cảm bây giờ là 15 % , mong ngài không ngừng cố gắng .

Nói xong thì biến mất trong không khí