Xuyên Không Báo Thù Cho Nam Phụ

Chương 14: Biến cố bất ngờ



Thấy Đoàn Quốc Huy chạy đến , Tề Bắc Duy và Hàn Doanh tranh nhau để được ngồi cạnh . Hai người nhìn nhau bằng con mắt đầy tia lửa . Đoàn Quốc Huy thấy vậy ngồi bất lực không làm được gì . Cùng lúc đó , chủ nhân của bữa tiệc - Dịch Thiên Phong lên để công bố bữa tiệc chính thức bắt đầu

Những ông chủ tịch của các công ty thuộc tầng lớp dưới Dịch gia đều chủ động bắt chuyện nói về chuyện làm ăn . Trong khi đó , đám trẻ còn đang mải chơi những thứ thú vị ở sân sau của căn biệt thự

Gần đến lúc 10h thì bữa tiệc coi như đã kết thúc , ai về nhà nấy nhưng Tề Bắc Duy và Hàn Doanh cứ luyến tiếc không muốn xa Đoàn Quốc Huy

Đoàn Quốc Huy bất lực nói mãi mới dỗ dành được hai cái loại dính người này .

Về đến Ngô gia , Đoàn Quốc Huy liền đánh một giấc ngủ thật thải

----------------------------------------------------

Bên phía Tề Bắc Duy sau khi về nhà thì cứ trằn trọc không ngủ được vì quá nhớ vợ của mình , liền quyết định đi xuống nhà uống miếng nước

Vừa đi qua thư phòng của cha Tề thì nghe thấy mẹ Tề và cha Tề đang bàn bạc gì đó , vì tính tò mò của mình , Tề Bắc Duy cố gắng nghe ngóng

Cha Tề - Tề Thanh : Tuần sau , nhà ta sẽ đi sang thành phố S để thuận tiện cho việc làm ăn của anh

Mẹ Tề - Lục Hoa : Còn Duy nhi thì sao ? Thằng bé đang ở bên này chơi vui cùng các bạn , nếu chuyển đi thì sẽ rất buồn ....

Chưa nói hết câu , Tề Bắc Duy đã từ ngoài đi vào, cũng với khuôn mặt đấy nước mắt : Con không chuyển nhà đâu

Mẹ Tề : Chúng ta chỉ đi có mấy năm thôi , nghỉ hè cũng sẽ đưa con về mà



Tề Bắc Duy : Con không muốn xa Khang Khang của con đâu

Mẹ Tề : Con vẫn sẽ liên lạc được với Khang Khang của con mà

Sau khi dõi dành các thứ một hồi lâu thì Tề Bắc Duy cuối cùng cũng chịu đi ngủ

----------------------------------------------

Sáng hôm sau , khi đi học Tề Bắc Duy cứ trưng cái mặt ỉu xìu ra , làm Đoàn Quốc Huy voi cùng lo lắng

Đoàn Quốc Huy : Duy Duy cậu sao vậy ?

Tề Bắc Duy ôm lấy Đoàn Quốc Huy rồi khóc nói : Khang Khang, tuần sau tớ phải sang thành phố S để sống những mấy năm lận

Đoàn Quốc Huy nghe xong thì ngây người ra , nghĩ : " 217 , cốt truyện làm gì có tình tiết này ?""

217 : Chủ nhân , vì quỹ đạo hơi lệch nên đã sẩy ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ

Nói xong 217 liền biến mất , còn Đoàn Quốc Huy dỗ dành Tề Bắc Duy xong thì cùng với Hàn Doanh dẫn Tề Bắc Duy đi chơi

Còn đề nghị Tề Bắc Duy đến nhà mình ở đến hết tuần , Tề Bắc Duy thấy thế gật đầu như chó con nghe lời , cứ nghĩ Đoàn Quốc Huy luyến tiếc mình mà vui vẻ nhưng đau có biết làn như thế là đang dành hảo cảm đâu