Xuyên Đến Tương Lai, Ta Được Vạn Người Cưng Sủng

Chương 9



Tinh cầu đã được chuẩn bị hoàn tất, hiện tại chỉ cần lên kế hoạch để xây dựng một khu nghỉ dưỡng theo yêu cầu đã được đặt ra

Stephen giao lại việc xây dựng cho các thú nhân đã được thuê ở tinh cầu này. Còn bản thân trở về báo cáo nhiệm vụ với Anos

Anos lúc này đặt một đóa hoa lớn trước cửa phòng của Đường Ân cùng một tấm thẻ thân phận.

Thân phận của bán thú nhân là điều không thể tiết lộ ra bên ngoài nên hắn dùng thân phận một giống cái để cậu có thể thuận tiện hoạt động ở tinh cầu này, cũng như đảm bảo an toàn của cậu

Cùng lúc dặn người hầu sắp xếp một số vậy dụng thêm cho Đường Ân để cậu có thể dễ dàng sử dụng những lúc cần thiết.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, hắn mới tiến gần cửa phòng, dùng tay gõ nhẹ lên cửa hai lần rồi thấp giọng bảo " Anh có chút việc, hiện tại không thể ở cùng em. Những món cần thiết anh đã để ở bên ngoài, nếu em có cần gì thêm thì cứ hỏi quản gia "

Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại một sinh vật kì lạ vừa được một binh đoàn phát hiện, hắn phải nhanh chóng đi đến tinh cầu đó để xem xét sự việc, lần xuất hiện của sinh vật này có vài điểm trùng khớp với lần hắn tìm gặp Đường Ân



Bởi cả hai đều được phát hiện sau một dị tượng kì lạ. Nếu sinh vật này là thứ có lợi cho đế quốc thì mọi chuyên sẽ thật tốt, nhưng nếu là một mối hại, thì tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn và triệt để

Đường Ân sau cánh cửa nhận thấy tiếng bước chân đã đi xa, cậu lúc này mới đẩy cửa ra, nhìn những món đồ cùng bó hoa được đặt ngay ngắn trước cửa, môi nhỉ khẽ nỡ ra một nụ cười tinh nghịch

Cầm chiếc thẻ chứng minh thân phận, ngón tay khẽ miết vào góc thẻ được chạm khắc tỉ mỉ những loại hoa văn cầu kì, trong tâm cậu là một mảnh ngọt ngào vì cậu biết đây là do Anos chính tay làm cho cậu

Đen tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay mình theo chỉ dẫn của hệ thống, khi tấm thẻ tiếp xúc với da thịt mềm mại liền dán chặt lên lớp da, sau đó màu sắc cũng dần phai mất.

Cuối cùng chỉ để lại một hoa văn hình giọt nước nho nhỏ giữa lòng bàn tay

Đường Ân ngắm nhìn giọt nước nhỏ này một lúc lâu, chợt cậu chú ý đến giữa tâm của giọt nước thế mà lại có một cái bóng mờ nhạt của một chiếc vảy...

Bàn tay nắm chặt lại. Cậu trở về giường của mình tiếp tục chỉnh sửa một món đồ mà bản thân đã xin được của Anos trước đó

Cậu muốn tiễn Anos đi, nhưng có thứ gì đó không cho phép cậu làm như vậy, bản thân dù rất luyến tiếc nhưng lại không thể làm được gì, cậu sợ khi gặp Anos, bản thân sẽ lưu luyến sự ôn nhu, chiều chuộng của anh dành cho cậu mà cản trở nhiệm vụ của anh

Thứ hiện tại mà cậu có thể làm là đem năng lượng của bản thân hồi phục thật tốt, vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể giúp được Anos nhiều hơn

Hệ thống sau khi thông báo việc liên tục với nhiều thế lực kì lạ xâm nhập vào thế giới này làm cậu càng thêm đau đầu suy nghĩ

Thế giới này rốt cuộc có điều gì để bọn họ chú ý? Hay là bởi sự xuất hiện của cậu ở nơi này làm thay đổi quy tắc vận hành ban đầu?



Sau khi phân tích từng trường hợp, Đường Ân lựa chọn tin vào vế đầu nhiều hơn, bởi hệ thống cũng đã nói lại rằng. Nó đã tra xét sự vận hành của thế giới này và nhận thấy, trừ một yếu tố vừa xuất hiện vào nữa tháng trước thì không có yếu tố nào khác ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của thế giới này

" Đôn Đôn, vậy ngươi nói xem yếu tố đó là gì mà có thể gây ảnh hưởng đến quy tắc của một thế giới "

Đường Ân dường như nghĩ ra một ý nghĩ nào đó, cậu hiện tại chỉ muốn hỏi hệ thống để chứng minh suy nghĩ của mình có phải quá ảo tưởng hay không?

[ Chủ nhân, thường một yếu tố có thể gây ảnh hưởng là việc một nhân vật nào đó ở thế giới này đi ngược lại vận mệnh vốn có của mình ]

" Đi ngược lại định mệnh vốn có của mình? " Trầm ngâm một lúc thật lâu, Đường Ân mới tiếp tục tiếp lại lời của hệ thống

" Vậy ngươi nói xem, ở cốt truyện gốc. Nhân vật chính sẽ vinh quang sống hết phần đời còn lại trong hạnh phúc? "

[ Hệ thống xác nhận, đúng thật là như vậy ] Hệ thống có chút mờ mịt, nó không rõ chủ nhân hỏi như vậy là có ý nghĩa gì

" Vậy, kẻ đứng trên đài vinh quang sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ? "

[ Điều này là không hẳn, bởi con người luôn thích đố kị với những gì người khác có được ] Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi mạnh dạng trả lời

" Vậy ngươi nghĩ sao? Nếu kẻ đố kị lại được trời ưu ái? "

[ Chủ nhân, Đôn Đôn không rõ người đang ám chỉ điều gì? ]

Đường Ân nhìn hệ thống nhà mình mờ mịt mà thầm cười. Cậu đem ngón tay búng nhẹ vào quả cầu lông

" Chậm một chút, thống thống sẽ biết thôi "

Đường Ân mở ra quang não, thứ này so với điện thoại ở thế giới trước của cậu trong tiện lợi hơn rất nhiều. Vừa nhỏ gọn, chức năng cũng đầy đủ hơn

Và sau bao ngày thu thập những tin tức ở thế giới này. Đường Ân cũng rõ quy tắc ở nơi đây nhiều hơn

Cậu hiện tại đã 20, nếu tính theo tuổi ở đế quốc thì cũng được xem là một cá thể thành niên. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi con đường vác sách đến trường

Nghĩ khi bản thân sẽ còn có cơ hội được một lần đến trường. Đường Ân không khỏi vui vẻ, cậu còn có thể tiếp thu nhiều kiến thức hơn, hơn nữa, rồi cậu cũng sẽ có bạn như bao người đi?

Ôm gấu bông lăn lộn trên giường một vài vòng cho đến khi tóc đều bị làm cho rối lên. Đường Ân mới ngồi dậy và ra khỏi phòng