Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 18:Đồng ý



 
\- Đáng yêu cái đầu anh đấy đồ vô sỉ .Cô đẩy mạnh anh ra nhưng vì biết trước nên anh đã siết chặt vòng tay vào eo cô. Cố Phong Thần định cúi xuống hôn thì cô đã quay mặt tránh đi. Anh liền dùng tay luồn qua sau gáy quay đầu cô lại, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô.
\- Triệu Y, tôi biết em chưa thực sự tin tưởng tôi nhưng tôi thật không thể chờ thêm được nữa. Em có tình cảm với tôi mà đúng không? Em sẽ đồng ý để tôi bảo vệ em chứ.
 
Triệu Y cũng nhìn anh, sự chân thành trong đôi mắt của anh làm cô như bị thôi miên. Nước mắt cô khẽ rơi, trong vô thức cô đã gật đầu mà không hề suy nghĩ. Thấy cô gật đầu, trong lòng anh không khỏi mừng rỡ liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi hôn xuống những giọt nước mắt.
\- Tiểu Y đừng khóc, cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội.
\- Cô vòng tay ôm anh rất chặt, cô dường như cảm nhận được nhịp tim nơi anh đang đập rất nhanh. Nó đem lại cho cô một cảm giác ấm áp, cảm giác mà từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Tại sao đối với anh cô lại có một niềm tin tưởng mạnh mẽ đến như vậy?. Đột nhiên cửa phòng mở cửa và Quân Hàm bước vào, đạp vào mắt anh à Triệu Y và sếp đang ôm nhau. Trông họ vô cùng tình cảm làm anh như chết đứng. Triệu Y liền đẩy Cố Phong Thần ra chỉnh lại quần áo, " Cậu không biết gõ cửa à, tác phong hàng ngày đâu rồi " Cố Phong Thần hơi lớn tiếng. Quân Hàm cố gắng lấy lại tinh thần " Xin lỗi sếp, tôi hơi đường đột đã làm phiền, tôi sẽ ra ngoài ngay đây. Anh liền quay bước ra ngoài mà không nhìn lại, Triệu Y đứng đó thấy gương mặt Quân Hàm thì cô cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì. Chắc có lẽ anh đang khá thất vọng về cô. Cô định đi ra ngoài luôn thì Cố Phong Thần kéo cô lại.
\- Em định cứ như vậy mà đi sao?
\- Thế anh bảo tôi phải làm gì bây giờ.
\- Bạn trai em đang đứng trước mặt em đó, vậy mà em còn định chạy theo người đàn ông khác. Giọng anh giận dỗi làm nũng.
Cô bật cười hùa theo " Tôi đâu có chạy theo người đàn ông nào đâu. Thế bây giờ bạn trai của tôi muốn gì nào ". Cô nói vậy làm anh như muốn nhảy lên vì sung sướng.
\- Muốn em hôn hôn một chút thôi.
\- Không được, đây là công ty
\- Ứ chịu, vừa rồi người ta hôn em bây giờ em phải hôn trả lại. \( Thấy mà ghê?\)
Đây là vị sếp gương mặt lạnh băng mà hàng ngày tôi nhìn thấy sao, cô thật không thể tin nổi biểu cảm của người đàn ông trước mặt.
Nhịn không nổi cô đành phải kiễng chân lên hôn chụt vào môi anh một phát, vừa buông ra thì anh đã giữ đầu cô lại chiếm thế chủ động hôn sâu hơn đến khi hô hấp khó khăn không thở nổi anh mới rời. Mặt cô xấu hổ đỏ bừng lên làm anh chỉ thấy đáng yêu.
\- Anh là cái đồ lưu manh, cái miệng nhỏ không ngừng trách mắng anh.
\- Em có thể làm anh bớt yêu em 1 chút không chứ anh yêu em chết mất.
\- Không nói chuyện với anh nữa, cô chạy ra ngoài. Vừa mở cửa Triệu Y đã nhìn thấy Quân Hàm đứng ngoài trông anh có vẻ đang chờ đợi sẵn. Thấy cô anh bước lại gần" Anh nói chuyện với em được chứ" . Cô im lặng không nói.
\- Anh chỉ hỏi một câu thôi, có phải em và sếp quen nhau nên em mới từ chối anh đúng không.
\- Em.... cô ngắc ngứ không nói lên lời. Thật sự là không biết phải nói với anh ra sao.

 
Vẫn là Én đây, hãy like và comment , theo dõi để biết tôi vẫn ra truyên nhé. Yêu tất cả cá bạn đã đọc truyện của tôi??