Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 153: Ảnh tạo hình.



Tiếp theo bắt đầu chụp ảnh, Trần Tuyết thay hai bô trang phục, bộ đầu tiên là nữ cải nam trang quần nâu áo vải lên đường tòng quân. Trong đôi mắt kia ngập tràn ánh sáng của một thiếu nữ với chí nam nhi vùng vẫy bốn phương.

Bộ thứ hai là chiến giáp dũng mãnh uy nghi của một nữ tướng chinh chiến xa trường, cô đứng đó tựa như một con phượng hoàng lửa toàn thân đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo tay cầm trường côn trên mặt còn dính máu. Không gian im lặng, tất cả mọi người giống như đang được nhìn thấy một nữ tướng thật sự. Nàng hiên ngang bất khuất, ánh mắt kiên định sáng quắt tựa như mãnh hổ. Dưới hiệu ứng sương khói mơ hồ càng tăng thêm vẻ đẹp ma mị.

Đạo diễn thật không ngờ chỉ chụp ảnh tạo hình thôi đã có thể đạt hiệu quả kinh ngạc đến vậy, ông càng lúc càng mong chờ diễn xuất thật sự của cô.

Trong lúc hai người đang trao đổi về ảnh vừa chụp với nhiếp ảnh gia, thì nam chính của phim cũng đã thay xong tạo hình. Người đóng tướng quân Trần Quang Diệu chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân, là một nam diễn viên hiện đang rất có danh tiếng.

Tuy xuất thân đi lên từ người mẫu, nhưng được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực luôn được VTV ưu ái trong các dự án phim chiếu khung giờ vàng. Người được các bà các thím gọi bằng một cái tên vô cùng mỹ miều "chàng rể quốc dân", nam diễn viên Dương Mạnh Trường.

Anh cũng mặc trên mình bộ giáp bạc, dáng người cao lớn, khí chất vô cùng hợp với tạo hình cô trang, đảm bảo lên phim các chị em sẽ đổ đứ đừ cho mà xem.

Đạo diễn giới thiệu hai người.

"Đây là Niệm Tuyết, còn đây là Mạnh Trường hai người làm quen đi, về sau hy vọng cô cậu phối hợp với nhau thật ăn ý. Được rồi hai người trao đổi chuẩn bị chụp đôi đi."

Đạo diễn nói xong cũng không có ở lại mà đi thẳng đến chỗ đạo diễn tạo hình và nhiếp ảnh, bọn họ đang điều chỉnh độ sáng và phông hình cho thích hợp.

Manh Trường lên tiếng trước anh đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào tôi là Mạnh Trường, về sau xin được chỉ bảo nhiều hơn."



Trần Tuyết cũng không ngần ngại bắt tay anh.

"Xin chào tôi là Niệm Tuyết về sau hy vọng được anh giúp đỡ."

Hai người chào hỏi xong liền bị đạo diễn kêu đi chụp ảnh. Lần đầu tiếp xúc cho nên chưa lấy được cảm giác như đạo diễn yêu cầu, kết quả cuối cùng đành để Mạnh Trường chụp riêng tạo hình của mình, còn ảnh đôi về sau chụp bù.

Buổi sáng chụp ảnh xong buổi chiều phim chính thức làm lễ khai máy, nghi thức cúng tổ nghề tuy đơn giản nhưng vô cùng trang trọng, đợi đạo diễn cùng dàn diễn viên chính dâng hương sau chính thức bấm máy.

Trong lúc bọn họ ở phim trường bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, thì tài khoản QMy của đoàn phim Tượng Tượng cũng bắt đầu đăng bài.

"Chào mừng các diễn viên gia nhập Tượng Tướng."

Phía bên dưới là 5 tấm ảnh của dàn diễn viên, bức đầu tiên là Mạnh Trường một thân chiến giáp trong vai nam chính Trần Quang Diệu.

Tấm thứ hai là nam phụ vào vai Quang Trung hoàng đế, ảnh thứ ba là tạo hình vừa xinh đẹp lại dịu dàng thục nữ của công chúa Ngọc Hân.

Bức ảnh thứ tư một thiếu niên ánh tươi sáng như ánh mặt trời một thân áo vải lưng đeo tay nải ngồi trên mỏm đá giữa rừng miệng còn đang ăn khúc mía, ảnh này không có tên. Cuối cùng là hình ảnh một vị tướng quân đứng bên cạnh một con voi to lớn một tay cầm lấy ngà voi, một tay cầm trường côn ánh mắt sắt lạnh như chim ưng.

Cho dù gương mặt bị thương cũng không thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp kia. Bên dưới bức hình đề một dòng chữ "Trần Niệm Tuyết trong vai nữ tướng Bùi Thị Xuân."

Ngơ ngác, vỡ oà chính là cảm giác của fanclub Tuyết đầu mùa. Giật mình hoảng sợ là cảm giác của người qua đường, điên tiết muốn giết người đó là cảm giác của Liễu Ngọc cùng fan cô ta. Trên mạng ba luồng sóng cứ thế trào lên.



Fan của Trần Niệm Tuyết.

-Đánh tui đi, có ai đánh tui đi, tui đang mơ phải không.

-Má ơi tướng quân của em lại là nữ thần của em.

-Không thở được không thở được trời ơi idol của tui bả đỉnh gì đâu luôn.

-Tui đã khóc khi nhìn thấy ảnh của bả, tui nghĩ trời ơi chị tui cũng được đóng trong Tượng Tướng này, diễn phụ tui đã cảm ơn trời phật rồi. Nhưng khi tui kéo đến tấm cuối cùng, tui không biết nói gì hơn ngoài ngồi khóc.

-Trời ơi con gái tui con gái tui mẹ tự hào về con quá.

-Lù lù vác lu mà chạy đích thị là chị Tuyết nhà tui, mẹ ơi con điên mất thôi.

-Chị yêu đã nói gì nào, cho chúng ta một đảm bảo một nữ thần danh xứng với thực.

-Việt Nam nói là làm, nhưng mà em yêu nhà tui không nói nó âm thầm làm thôi, làm cho cả showbiz hết cả hồn.

-Bất ngờ chưa bà già, chứ tui thì tui sốc bị lên cơn đau tim tại kích động quá.

-Đang học mà vô tình lướt thấy hình chị đứng dậy hét toáng lên vì vui sướng, kết quả kên văn phòng uống trà đá luôn.