Vùng Đất Tự Do

Chương 238



Máu từ miệng Mc Alister trào ra không ngừng.

Đối đầu với lão là hai Sát Thần. Adonis rút ra một con dao, phối hợp với Achilles tấn công lão.

Vốn Adonis không thích dùng dao, nhưng vì đối phương đường đường là Tư Lệnh, thanh danh rất lớn, nên gã đành phá lệ lần này.

Tốc độ của Mc Alister quá nhanh, hai Sát Thần không sao theo kịp.

Con dao của Achilles sượt qua người lão. Mc Alister dùng ngón tay bẻ một mẩu nhỏ trên lưỡi dao, dễ dàng như người ta ngắt một cành hoa, rồi bắn nó vào mắt phải Achilles.

Gã Sát Thần hét lên một tiếng đau đớn. Mắt phải của gã đã mù vĩnh viễn.

Hercules bị đấm ngất nãy giờ, cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã lập tức đứng dậy, một lần nữa bật nhảy chẳng khác gì Kinh Kong, uy lực xem chừng còn lớn hơn cả cú nhảy trước.

Lần này Hercules không dùng dao mà dùng tay trần. Mc Alister đã mệt quá rồi, không tránh được cú đấm ấy. Nắm tay to như quả chùy của Hercules nện lên ngực lão, nghe thấy cả tiếng xương gãy. Mc Alister dùng hai chân trụ vững trên sàn nhà, đợi đối phương hết lực mới đấm lại một quả.

Cơ thể nặng hơn trăm cân của Hercules vẽ thành một đường cầu vồng trước khi đập mạnh xuống sàn nhà, một bên quai hàm vỡ nát.

Mc Alister cúi đầu xuống, hai tay buông thõng, tóc tai rũ rượi. Cú đấm toàn lực của Hercules thật khủng khiếp, hiện giờ lão đã gần như trở thành một phế nhân.

Từ nãy đến giờ Gabriel vẫn đứng một bên. Lão cũng muốn tham gia trợ giúp Tư Lệnh, nhưng khốn nỗi trình độ của tất cả những người còn lại trong phòng đều quá cao và vượt hơn lão rất xa.

Thậm chí lão còn không theo kịp diễn biến trận đấu. Những gì lão thấy chỉ là các tàn ảnh cứ nối nhau liên tiếp, rồi sau đó đối phương cứ lăn ra bị thương mà không hiểu tại sao.

Do quá mải mê theo dõi mà lão không ý thức được rằng Tài đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.

Lão thấy Tư Lệnh nhìn về phía mình một cách quái lạ, trong bụng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Con dao trên tay Tài xuyên qua bụng, giết lão tại chỗ.

Phó Tư Lệnh thứ nhất của Liên Minh, Gabriel Doherty đã bỏ mạng.

Tài rút con dao đẫm máu khỏi xác Gabriel, bước đến chỗ Tư Lệnh.

Hắn và Adonis là số ít những người còn lành lặn trong căn phòng này, thể lực của hắn hoàn hảo chưa bị tổn hại chút nào.

Tư Lệnh thấy hắn chậm rãi bước đến, gương mặt từng một thời đầy uy quyền bỗng chốc trở nên nhăn nhúm.

- Ta luôn biết ngươi sẽ trở thành một trong các sát thủ đáng gờm nhất. Tiếc rằng ta không giết ngươi sớm hơn.

Tài lớn tiếng nói:

- Mc Alister, ta không biết Sát Chúa tài năng thế nào, nhưng trình độ của ngươi thực sự đã vượt xa trí tưởng tượng của ta. Ta không thể tin được rằng trên đời này lại có người đạt tới đẳng cấp này.

Câu nói đó là sự thật. Tất cả những gì Mc Alister đã làm hôm nay đều đậm chất huyền thoại.

- Ngươi biết không, Trần Tuấn Tài? Cơ thể của ta đã suy kiệt và tinh thần của ta đã chạm đáy, nhưng ta vẫn còn đủ sức để sữa chữa sai lầm của mình. Ta sẽ giết ngươi và chấm dứt cuộc đời của ngươi tại đây.

- Nếu đã tự tin như vậy thì hãy thử xem.

Tài bật nửa thân trên, trước con mắt kinh ngạc của Tư Lệnh, cơ thể của hắn tựa như bị ai đó kéo lê trên không trung, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mc Alister. Con dao nhân đà đâm vào cổ.

Lúc này Mc Alister chỉ có thể giơ một cánh tay lên. Lão dùng ngón tay chộp cứng lưỡi dao, bẻ nó nát vụn.

Mặt đất bất thần rung lên. Mc Alister giật mình, nhận ra rằng đôi chân của Tài vừa chạm đất đã phát sinh rung chấn, kỹ thuật tuy còn xa mới bằng lão nhưng do được thực hiện đúng chỗ, đúng thời điểm mà hiệu quả rất lớn. Cơ thể của Mc Alister mất thăng bằng, người hơi lảo đảo, không tránh được con dao thứ hai của Tài đâm đến.

Cú đâm đầu tiên của Tài chỉ là để che mắt Tư Lệnh, cú đâm thứ hai mới mang tính quyết định.

Con dao xuyên qua ngực Mc Alister, giữ nguyên ở đó.

Tài lùi lại, yên lặng đứng nhìn nhà lãnh đạo tối cao của Liên Minh giãy chết.

Ấy nhưng lão giãy mãi vẫn chưa chết.

Thật không hiểu con người này được tạo nên bằng chất liệu gì, xương thịt hay ma thuật.

Midas đứng thở nãy giờ, bàn tay run run lấy ra một viên bi nữa.

Lão bắn viên bi xuyên trán Tư Lệnh, trả thù cho vết thương trên ngực.

Cú bắn ấy thật tàn bạo, Mc Alister lập tức gục xuống, chết tại chỗ.

Theo cái chết ấy, một trang sử đẫm máu của Vùng đất Tự Do đã kết thúc.

Mc Alister, nhà lãnh đạo tối cao của Liên Minh, ông vua không thể bàn cãi của năm mươi triệu con người, đã chết.

Tài nhìn thi thể bất động của Mc Alister, không biết nên vui hay nên buồn.

Hắn đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng cuộc chiến còn xa mới kết thúc.

Đôi mắt của Tài hướng về Midas. Midas cũng nhìn hắn, nhận ra tròng mắt của Tài long lanh, tựa như hắn đang xem mình là mục tiêu tiếp theo.

Midas là hung thủ giết Tư Lệnh, kẻ nào giết được Midas sẽ trở thành Tư Lệnh tiếp theo, hoặc ít nhất cũng nắm quyền quyết định người sẽ được trở thành Tư Lệnh tiếp theo.