Vùng Đất Tự Do

Chương 208



Tài không biết rằng một trục ma quỷ hùng mạnh đang được xây dựng để đối phó với cá nhân hắn.

Trục ma quỷ ấy không chỉ bao gồm Quintus Pedius và Jackson Jay mà thôi. Hay nói đúng hơn, trục ma quỷ lấy liên minh Quintus – Jackson làm trung tâm và sau đó ra sức kết nạp thêm các thành viên mới.

Trong vài ngày, Marley Valencia đã tìm đến Connor Coady, Gabriel Doherty và Emmanuel Feuermann, những quan chức cấp cao của Liên Minh, vì lý do này, lý do kia mà căm ghét Trần Tuấn Tài.

Nhờ sự vận động tích cực và khôn khéo của Marley mà trục ma quỷ đã hình thành với sự góp mặt của bốn Phó Tư Lệnh Liên Minh, người còn lại là Hoàng đế Cá Voi Xanh.

Nếu Tài biết điều này, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Điều kinh ngạc nhất với Tài không phải là hắn có quá nhiều kẻ thù, mà hóa ra kẻ thù ghê gớm nhất lại là Marley Valencia, người đã làm mọi cách để quyến rũ hắn nhưng không thành.

Marley tựa như nữ thần tóc rắn Medusa. Cô được người ta tạo ra như một con quái vật và thứ vũ khí để hủy diệt thế giới này, và cách duy nhất để cô tiếp tục tồn tại là làm tốt công việc mà chủ nhân đã giao cho mình.

Vốn ban đầu Quintus chỉ định đào tạo cô thành một điệp viên, và dùng cô như một điệp viên, nhưng sự xuất sắc của Marley đã giúp nâng cao giá trị của bản thân, bây giờ thì Quintus nhìn cô như một nhà ngoại giao đại diện cho quyền lợi của Cá Voi Xanh tại Liên Minh.

Marley không từ chối vai trò này. Cô cảm thấy đây là một bước ngoặt có lợi, tất nhiên cụ thể có lợi như thế nào thì phải xem các diễn biến tiếp theo.

Trong số các quan chức cấp cao của Liên Minh, Marley tránh xa Ethan Kath, người này tuyệt đối trung thành với Tư Lệnh, lại có mối quan hệ thân thiết với Trần Tuấn Tài, có thể trở thành nhân vật gây rắc rối.

Vào thời điểm này Tài đã đến gặp Ethan. Gã nói với tất cả sự chân thành:

- Đội trưởng Ethan, tôi cần phải xin lỗi anh vì hôm nọ không đến được như lời hẹn.

Ethan bật cười:

- Cậu lợi dụng tôi để lừa Quintus. Bây giờ thì mọi người đều biết thủ lĩnh Trần Tuấn Tài của Dực Long tài năng ra sao, trong khi tôi bị Tư Lệnh chửi cho không ngẩng đầu lên được.

- Ông ấy mắng anh vì lý do gì?

- Quá dễ dãi với anh, để anh phá nát Vùng đất Tự Do. Ngài đã ban Emily Hà cho Quintus, cô ta là tài sản của Quintus, vậy mà anh dám đột nhập vào nhà của Đại Biểu cấp cao hơn để cướp về.

Tài giương mắt lên nhìn Ethan. Ethan biết mình nói hớ, liền im lặng.

Chính vào khoảng khắc ấy, sau thông tin ấy, trong đầu của Tài chợt nảy ra ý đồ hạ sát Mc Alister.

Mc Alister xem số phận con người như đồ chơi, cấp dưới như giẻ rách. Lão không nhìn con người như con người mà như công cụ để thao túng và ban thưởng cho những thuộc hạ yêu thích. Loại người này sống càng lâu càng có hại cho xã hội.

Tài không tự xem mình là nhà cách mạng hay cải cách, hắn chỉ phản ứng dữ dội mỗi khi có người động đến quyền lợi sát sườn của mình, trong khi Mc Alister thì năm lần bảy lượt hành hạ hắn, hãm hại hắn.

Lúc trước cũng chính Mc Alister giữ hắn lại trụ sở Liên Minh, bắn tín hiệu thúc đẩy Liên Hiệp tấn công Dực Long làm Pháo Đài Dực Long sụp đổ, cả trăm nghìn người chết, vợ con hắn li tán đến hơn ba tháng sau mới đoàn tụ được, thù cũ thù mới chồng chất, không thể nào cứ thế bỏ qua.

Sát hại Tư Lệnh là hành động phản nghịch, hơn nữa trình độ của Mc Alister vẫn hơn hắn rất xa, nhất thời Tài không dám để lộ âm mưu, chỉ nói tựa như người đang cảm thấy oan ức:

- Ethan, Tư Lệnh đã bị Quintus mê hoặc. Ông ta đang ra sức bảo vệ hắn và bởi vì tôi chống lại hắn nên ông ta càng căm ghét tôi. Thành thật mà nói thì tôi chẳng yêu quý gì ông ta, tôi chỉ thấy làm lạ là tại sao một người ở ngôi vị đấy lại có thể mù quáng đến thế.

- Tư Lệnh không thể ra ngoài nên phải dựa vào các bầy tôi trung thành, trong mắt của ngài thì không ai trung thành và đáng tin cậy hơn Quintus. Về điểm này thì tôi phải khâm phục hắn ta. Quintus có biệt tài mua chuộc lòng người, lần nào hắn gửi thư cho Tư Lệnh ngài cũng đọc rất kỹ, đọc xong sẽ lên tiếng tán thưởng khôn nguôi. Đến nỗi tôi cũng chỉ biết phụ họa theo. Vốn ngài có ý kéo Quintus về Liên Minh để phục vụ cho ngài, nhưng hắn chối, bảo rằng hắn muốn được ở Khu Bắc, như thế sẽ đóng góp được nhiều hơn cho Liên Minh.

- Dĩ nhiên Quintus đời nào chịu về.

Miệng Tài nói vậy nhưng hắn chợt nghĩ ra một chuyện.

Nếu hắn thực sự có thể mượn tay Tư Lệnh kéo Quintus ra khỏi Khu Bắc thì đây sẽ là đòn đau cho Quintus.

Cá Voi Xanh vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng, mọi việc đều phụ thuộc vào tài thao lược và khống chế đại cục của Quintus. Việc cách li Quintus khỏi Cá Voi Xanh sẽ khiến quá trình này chậm lại, thậm chí đổ vỡ.