Vũ Khí Hình Người

Chương 215: Khu Vực An Toàn - Khai Trương Khu Video (3): Tại sao toàn nhắm vào Nguyên Dục Tuyết vậy, cậu ấy đâu làm gì sai.



Edit: Ry

Sau đó video được tua nhanh, phó bản "Trò Đùa Quái Ác" chính thức bắt đầu. Nếu ai có kinh nghiệm vượt phó bản phong phú thì sẽ đoán được đây là khâu quan trọng để giảm quân số.

Người vượt ải khá là xui xẻo rút phải lá thăm đỏ, cùng một người chơi khác bắt đầu trò "trốn quỷ" ---

Đương nhiên, chỉ cần có kinh nghiệm thì ai cũng biết cái trò trốn quỷ này mấu chốt không nằm ở trốn, mà là chạy trốn.

Không được để quỷ phát hiện ra bọn họ.

Trong quá trình này, người vượt ải cho thấy khả năng đặc biệt của mình.

Cậu gần như lên kế hoạch trước đường chạy, thuộc nằm lòng mọi cơ quan trong biệt thự, linh hoạt xuyên qua các loại đường bí mật, sử dụng lợi thế địa hình, bỏ lại "chó" có vận tốc cao hơn họ đằng sau.

Hình thức chạy trốn này yêu cầu tâm lý người lên kế hoạch phải cực vững, cộng thêm thời gian giải các loại cơ quan trên đường, khiến trò chơi trở nên cực kì mạo hiểm kích thích.

Dù là người chơi lão làng dùng góc nhìn thứ ba quan sát, cũng không khỏi thầm lau mồ hôi.

Rất nhiều lần, quỷ quái gần như chỉ cách họ một cánh cửa là bắt được.

Nhưng lại bị người nọ trơn tru chui qua một cơ quan, kéo giãn khoảng cách.

Ông là người đứng xem mà cũng phải đổ mồ hôi hột.

Ông cố gắng ghi nhớ bản đồ, sau đó đau khổ phát hiện mình không thể nhớ kĩ tất cả trong thời gian ngắn giống người vượt ải được, còn phải quy hoạch tuyến đường chạy nữa. Chỉ ghi nhớ con đường mà người vượt ải vừa chạy thôi đã đủ khó rồi.

... Chắc không phải người chơi bình thường nào cũng làm được đâu nhỉ?

Ông thầm oán.

Thắng lợi đã ở trước mắt, nhưng con boss này đúng là thích lách luật, đến cuối còn thả ra thêm con quỷ nữa.

"Chó" có khả năng truy tìm xuất sắc, nhanh chóng bao vây được hai người chơi ở mấy phút cuối cùng.

Nguy hiểm sát bên người.

Hai người chơi chọn trốn trong ngăn tủ, chỉ cần chịu nốt mấy phút cuối là sẽ thắng.

Nhưng kiểu gì cũng sẽ có trục trặc.

Ví dụ như trò chơi sắp kết thúc rồi, người chơi nữ lại bị thủ đoạn thấp kém của quỷ quái đánh lừa, để lộ sơ hở, bại lộ vị trí của mình.

Quỷ bắt được cô ấy.

Ngăn tủ bị mở ra, con quỷ thân người đầu chó nhìn cô chằm chằm, nước dãi nhỏ từ hàm răng xuống. Nhưng khi nó chực vồ tới, cái cổ lại bị xách lên.

Là người vượt ải.

Giọng nói cậu vào lúc này có vẻ vô cùng lạnh lẽo.

"Trò chơi đã kết thúc."

Người chơi nữ cứ nghĩ sẽ tiêu đời ở đây, thế mà sống tiếp được.

--- Nhờ có người vượt ải.

"Một giây trước khi chó chạm vào cô ấy, thời gian đã về 0."

Người vượt ải tính thời gian phải nói là cực chuẩn, phán đoán của cậu chính xác đến mức giúp một người chơi sắp lăn qua khỏi vạch tử vong được túm trở về.

Nhìn vẻ kinh ngạc của boss, không hiểu sao ông còn thấy khá hả hê.

Trò chơi đầu tiên kết thúc, rõ ràng chỉ là người đứng xem, ông lại khá là kích động.

Trái tim nhảy lên rồi lại rơi xuống, dồn dập trong lồng ngực, tạo thành những tiếng bình bịch kịch liệt. Cảm giác thật kì lạ, nhưng nhẹ nhàng và tràn trề vui thích.

Ông vừa thấy kích thích, lại vừa thấy sảng khoái.

Cách "chơi" của người vượt ải rất đặc sắc, nhưng điều khiến ông bất ngờ là trải nghiệm quan sát này thật sự rất tuyệt, rất sảng khoái tinh thần.

Thấy vẻ cảm kích của người chơi nữ sau khi nhặt về một cái mạng, dù biết rõ đây chỉ là video chiếu lại, ông cũng không khỏi cảm thấy vui mừng.

Video tiếp tục được tua nhanh.

Lần này là lúc trò chơi thứ hai bắt đầu.

Ông căng thẳng đợi kết quả bốc thăm, rõ ràng chỉ là người xem, ông lại như đang ở trong phó bản thực thụ, tiến lùi cùng các người chơi, rất khó để bình tĩnh.

Ánh mắt đi tới chỗ người vượt ải, khi lá thăm được rút ra, ông sắp thấy kết quả rồi, xung quanh bỗng tối sầm.

Ông bị lôi ra khỏi phó bản!

Cảm giác choáng váng dậy lên, khi trở lại khu vực an toàn, vị lão làng này vẫn còn thấy chóng mặt.

Thời điểm then chốt lại bị đá ra ngoài, ai mà chịu cho nổi?

Ông tức nổ phổi, không kịp khiếu nại đã vội vàng muốn vào xem tiếp, sau đó mới nhớ ra không phải là hệ thống bị bug... Mà là thời gian xem thử đã hết.

"...!!!"

Lần này không do dự nữa, ông dứt khoát thuê cả video, trả 300 điểm tích lũy xong sốt sắng chạy vào xem.

Do dự giữa hai lựa chọn "xem lại từ đầu" hay "xem tiếp", mặc dù xem lại mới là lựa chọn lời nhất, nhưng ông thật sự quá tò mò, muốn xem tiếp kết quả, đành cắn răng chọn cái thứ hai.

Một lần nữa được đưa vào trong phó bản, ông nhìn thấy kết quả bốc thăm.

Người vượt ải rất xui xẻo lại bốc trúng, phải tham gia trò chơi thứ hai.

"Hầy."

Ông không khỏi thở dài, cảm giác thanh niên này có vẻ khá xui xẻo.

Nhưng về lí trí thì vẫn biết rõ, các cao thủ phải được thử thách trải nghiệm nhiều thì mới có nhiều video vượt ải liên quan tới họ được tung ra, như vậy mới có lợi cho những người xem video tích lũy kinh nghiệm giống ông.

Vứt bỏ mớ suy nghĩ lung tung, ông tiếp tục quan sát.

Trò chơi thứ hai là "thưởng thức điện ảnh".

Chơi bao nhiêu năm rồi mới đạt được thành tựu kì lạ là "xem video trong video".

Ông tự nghĩ tự thấy buồn cười.

Bộ phim có cái tên vô cùng ấm áp lại rình rập vô vàn hiểm nguy.

Mỗi giây bị kéo vào trong phim là một lần nguy cơ ở bốn phía.

Cộng thêm quy tắc cực kì thử thách lòng người, quả nhiên về sau có sự cố.

Sau khi người vượt ải vào phim, người chơi vốn chịu trách nhiệm vào phim sau cậu lại vì sợ hãi mà không muốn vào nữa.

Thấy cảnh này, ông không khỏi "chậc" một tiếng.

Ở đâu cũng không thiếu cái loại bán đồng đội này.

Tự dưng bực ghê.

Có lẽ là vì video tập trung chủ yếu vào người vượt ải, nên ông cũng vô thức quy mình về chung một phe với cậu, không muốn cậu bị ức hiếp.

Cũng may một người chơi khác còn khá có lương tâm, thấy không khuyên nổi người kia thì quyết định tự vào phim, thay cho người vượt ải.

Người vượt ải ra khỏi phim, nhận được nhắc nhở của đối phương, đối mặt với tên đồng đội khi lâm trận lại hèn nhát bỏ chạy cũng không có vẻ gì là chán ghét bài xích. Thậm chí cậu còn đi tới, đỡ tên hèn - dường như là sợ hãi quá độ nên đang chật vật cuộn người lại trong một góc - lên ghế, còn lấy ra mảnh kính vỡ trong tay y.

... Rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Ông không khỏi ngỡ ngàng.

Thái độ bình thản của người vượt ải khiến sự bất mãn bực bội trong ông cũng dịu theo, có không gian để suy nghĩ, ông mới ý thức được trạng thái của tên người chơi kia không ổn.

Nếu y chỉ đơn thuần là lâm trận bỏ chạy, muốn người khác chết thay, thì biểu hiện sợ hãi lúc này không khỏi quá thảm hại.

Cơ thể run rẩy của y, dưới sự quan tâm của Nguyên Dục Tuyết dần thả lỏng trở lại, như người bị đóng băng ngày đông dần giãn ra cơ thể, tỉnh táo hơn chút.

Điều khiến không ai ngờ được là tên người chơi vừa rồi hèn nhát như vậy, lần tiếp theo lại chủ động vào trong phim.

Cửa ải dùng để thử thách lòng người, mơ hồ trôi đi trong sự tranh giành của họ... Tóm lại là, rất khó tin.

Y còn là một người chơi có thiên phú.

Nhưng lúc phim sắp kết thúc, người chơi có thiên phú kia hình như bị khơi dậy ám ảnh quá khứ gì đó, đột nhiên lật thuyền trong mương. Y bắt đầu kịch liệt nôn mửa, không để ý con quỷ đang lại gần. Khi y sắp bị nữ quỷ ăn thịt, người vượt ải một lần nữa nhấn nút tạm dừng, vào trong thay y, hoàn thành tình tiết cuối, cũng là tình tiết nguy hiểm nhất.

Cậu cầm mảnh kính vỡ vụn, ghim vào cổ con quỷ.

Thủ pháp sắc bén và lưu loát.

Với những người chơi không kích hoạt được thiên phú như họ, chiêu thức công kích hoàn toàn bằng kĩ thuật cá nhân này rất đáng giá để học hỏi. Nhưng người xem lại không thể đặt tâm tư lên việc học kĩ xảo, ánh mắt mất kiểm soát, lệch hướng rơi trên ngón tay đẫm máu của cậu.

Bàn tay bị cắt rách vô cùng dễ thấy.

Giọt máu ngưng tụ ở đầu ngón tay rồi lăn xuống, vững vàng cướp lấy ánh mắt ông.

Cảm xúc bị rút cạn khiến ông phức tạp nghĩ, tại sao người vượt ải lại muốn giúp người chơi kia.

Đáng giá không?

Chua xót tràn ngập.

Trong tâm trạng phức tạp của ông, trò chơi thứ hai thành công kết thúc.

Hình ảnh lại chuyển tới lượt bốc thăm cho trò chơi thứ 3.

Lần này người rút trúng lá thăm đỏ lại là người vượt ải.

3 lần liên tiếp.

Xem đến đây ông cũng hiểu, chỉ e không phải trùng hợp, cậu ấy đã bị boss theo dõi.

Ông bỗng thấy tức giận.

Tại sao cứ nhằm vào người vượt ải vậy hả, rõ ràng cậu ấy đâu có làm gì sai.