[Vong Tiện] Lạc

Chương 20: Tình Báo



Năm đó vì Lam Vong Cơ bỏ nhà đi, Lam Hi Thần được Nhiếp Hoài Tang cảnh tỉnh, rốt cuộc phát hiện ra Kim Quang Dao không thích hợp. Lam Hi Thần tra ra rất nhiều tai mắt ngầm ở trong Lam Gia, càng làm cho Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ly tâm. Sau đó, Kim Quang Dao tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều là Lam Khải Nhân ra tiếp đón.

Qua đi vài lần, Kim Quang Dao cũng nhận ra vấn đề, cũng bớt tới Lam Gia. Cũng không biết là Lam Hi Thần xảy ra chuyện gì. Đại khái là bị Lam Khải Nhân phạt. Sau đó, Lam Hi Thần ngoại trừ đi săn đêm nơi nơi tìm Lam Vong Cơ, cũng không còn bước lên Kim Lân Đài lần nữa.

Kim Gia có cái chuyện gì cũng đều là từ trưởng lão của Lam Gia tham dự, hoặc là Lam Khải Nhân ra mặt. Kim Quang Thiện trước mặt Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần còn có thể làm bộ làm tịch, bưng cái giá cao, nhưng mà trước mặt Lam Khải Nhân lão lại không dám.

Đừng có coi Lam Khải Nhân là người cùng thế hệ với lão. Ngay từ lúc nghe học ở Lam Gia, Lam Khải Nhân đã là thầy nhỏ của bọn họ. Lúc đó, Lam Khải Nhân còn là chưởng phạt của Lam Gia. Bọn họ một đám đệ tử nghe học đó có ai còn chưa nếm qua mùi thước gỗ trong tay Lam Khải Nhân. Thế cho nên tới bây giờ, lão thấy Lam Khải Nhân vẫn còn sợ.

Lam Hi Thần săn đêm nơi nơi tìm Lam Vong Cơ. Kim Quang Dao vì xoay chuyển lấy lại sự ủng hộ của Lam Hi Thần mà bố trí vài lần "tình cờ gặp nhau." Nhưng Lam Hi Thần đã có phòng bị, đã không giống như trước nữa rồi.

Kim Quang Dao kể khổ với y, nói cái gì hắn ở Kim Gia khổ quá. Lam Hi Thần chỉ ra. Hắn có chiến công chém giết Ôn Nhược Hàn. Có hai vị nghĩa huynh nâng đỡ. Hoàn toàn có thể tách ra, tạo thành một cái tiểu gia tộc. Cuộc sống cũng không kém bao nhiêu.



Nhưng mà Kim Quang Dao làm sao nghe lọt được lời Lam Hi Thần. Lúc sau Kim Gia cũng không an bình. Đầu tiên là Kim Tử Hiên ra cửa săn đêm bị trọng thương. Sau đó là Kim Tử Huân chết vì Kim Sang Bách Khổng Chú.

Rõ ràng ở trong hôn lễ của Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân đã giết Tô Thiệp. Sau đó nghe nói là Mạt Lăng Tô Thị báo thù cho Tô Thiệp, giết chết Kim Tử Huân.

Kim Tử Hiên đi săn đêm bị thương trở về, kéo được một tháng, cũng cứu không được. Lúc này đây, ngay cả đứa con của Giang Yếm Ly còn chưa sinh ra. Kim Tử Hiên mất được nửa tháng, Giang Yếm Ly sắp lâm bồn trượt chân rơi xuống nước. Lúc vớt lên đã là một xác hai mạng. Kim Quang Thiện đã ý thức được việc này là Kim Quang Dao làm.

Kim phu nhân hạ độc Kim Quang Dao. Cuối cùng không biết thế nào, độc này lại bị Kim Quang Thiện nuốt vào bụng. Kim phu nhân quyết tuyệt muốn đòi mạng Kim Quang Dao. Cho nên Kim Quang Thiện trúng độc, còn chưa kịp gọi y sư đã không kịp nữa, tắt thở rồi.

Mà lúc này Kim Quang Dao lại lấy ra chứng cứ Kim phu nhân hạ độc. Đứa con không còn, cháu trai cũng không có, trượng phu cũng chết rồi. Kim phu nhân ở trong Kim Gia đấu không lại Kim Quang Dao đã có thế lực của chính mình, bị giam lỏng, không bao lâu thì chết. Nghe nói là "uống thuốc độc" tự sát.

Một vở tuồng liên hoàn này của Kim Gia quả thật làm cho Lam Gia và Nhiếp Gia đứng một bên phải mở to con mắt. Dòng chính nguyên bản của Kim Gia có thể nói là diệt sạch hoàn toàn, cuối cùng cả cái Kim Gia rơi vào trong tay Kim Quang Dao vào cửa giữa đường. Lam Hi Thần lúc này mới chân chính thấy được Kim Quang Dao có bao nhiêu đáng sợ.

Đến tận đây, Lam Gia, Nhiếp Gia chính thức đoạn giao với Kim Gia. Giang Gia Giang Vãn Ngâm cảm thấy tỷ tỷ của hắn chết là do Kim Quang Dao làm hại. Sau khi Kim Quang Dao tiếp nhận chức vị tông chủ, cũng cắt đứt qua lại với Kim Gia.

Thế nhưng Kim Gia thế đại. Giang Gia đấu không lại. Giang Vãn Ngâm người này tính tình trước nay không tốt, không có tâm tính ẩn nhẫn, nơi chốn đối chọi với Kim Gia. Hai năm trở lại đây liên tục bị Kim Gia áp chế. Thế lực bị ngâm nước rất nhiều.



Kim Quang Dao cũng rất hiểu biết Lam Thị, Nhiếp Thị. Tuy là hai bên đều chặt đứt liên hệ, nhưng hắn biết chỉ cần hắn không động vào ích lợi của họ, tất cả mọi người đều sẽ tường an vô sự.

Những gia tộc khác, như Diêu Thị, Dịch Thị đều trở thành sân sau của Kim Gia. Mà đáng chú ý chính là con gái Tần Tố của Tần Thương Nghiệp từ Tần Gia, nguyên bản là gia tộc phụ thuộc Kim Gia. Hai người trước kia quan hệ không tồi. Lập tức là hai bên bàn bạc hôn sự, lại không biết làm sao, Kim Quang Dao vậy mà bị con gái của Dịch Gia hạ thuốc. Hai người thành chuyện, còn bị Tần Tố bắt tại trận tại hiện trường.

Kim Quang Dao là bị kê đơn, nhưng đã thành chuyện rồi, hắn cũng chỉ có thể cưới con gái Dịch Gia. Kim Quang Dao tự mình đi Tần Gia tìm Tần Thương Nghiệp nhận tội.

Tần Thương Nghiệp tới đây ghi hận lên Dịch Gia. Tần Tố thương tâm, rất nhanh đã được mẹ nàng an bài gả cho người khác. Nghe nói là vị tiểu thư Dịch Gia kia được Kim Quang Dao cưới vào rồi nhưng cũng không gặp mặt, chỉ đẩy vào hậu viện, ngó lơ.

Người người đều nói trong lòng Kim Quang Dao còn có con gái Tần Gia, lại không biết vị Tần phu nhân kia biết ơn Kim Quang Dao không thôi. Tần Thương Nghiệp cũng chưa từng ghi hận lên đầu Kim Quang Dao.

Lam Vong Cơ đọc xong tư liệu này rồi, trong lòng không biết cảm thấy thế nào. Ở trong tương lai hắn nhìn thấy, Kim Gia vần quanh Ngụy Vô Tiện làm một hồi âm mưu. Mọi người của Kim Gia đã chết cả rồi, chỉ còn lại một cái Kim Quang Dao. Mà không có Ngụy Vô Tiện, người của Kim Gia vẫn chết. Ngay cả Kim Lăng cũng không sống sót. Nếu hắn không đưa Ngụy Anh đi, tất cả những cái án oan này đều sẽ đổ lên trên đầu Ngụy Anh. Hắn cảm thấy nếu Ngụy Anh không rời đi, ngoan ngoãn làm trâu, làm ngựa, Kim Gia sẽ không dám chậm trễ Giang Gia, lại càng không để cho Giang Yếm Ly bị người hại chết.

Lam Vong Cơ xếp lại mớ tư liệu này, nhìn Nhiếp Hoài Tang, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mở miệng hỏi: "Nhiếp Nhị công tử, ngươi có biết Kỳ Hoàng Ôn Tình?"

Nhiếp Hoài Tang nghĩ một hồi mới gật đầu: "Biết. Kỳ Hoàng đều là y tu. Trong hồi Xạ Nhật Chi Chinh có nghe nói một mạch Kỳ Hoàng cứu người không phân biệt địch ta, chỉ có cứu người, không có hại người. Sau đó bị chính Ôn Gia thẹn quá hóa giận, ra lệnh giam lỏng. Đại ca của ta còn từng khen y tu của Kỳ Hoàng trọng y đức. Sau đó Ôn Thị chiến bại, Kỳ Hoàng trở thành tù binh. Ta nguyên bản có ý tiếp nhận một mạch Kỳ Hoàng này. Nhưng mà Kỳ Hoàng bị giam giữ ở Cam Tuyền, Kim Gia cũng có ý tiếp nhận. Thế nhưng sau đó cũng không nghe tới tin tức gì từ một mạch Kỳ Hoàng này. Có người truyền tin là người Kỳ Hoàng chết hết rồi."



"Xích Phong Tôn có quen biết Ôn Tình?" "Cái này... Hàm Quang Quân, có chuyện gì không? Ta nghe nói y thuật của Ôn Tình cao minh, có mỹ danh là Y Tiên Kỳ Hoàng. Về phần đại ca ta có quen biết hay không, ta cũng không biết. Ta phải về hỏi ca một chút."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Được, ngươi hỏi đi." Trong lòng Nhiếp Hoài Tang cân nhắc. Hàm Quang Quân vì sao lại hỏi chuyện Ôn Tình. Còn cố ý hỏi đại ca có quen biết Ôn Tình không. Chẳng lẽ chổ này cũng có chuyện gì hắn không biết sao?

Ôn Tình kia trong một hồi Xạ Nhật Chi Chinh cứu vô số người. Hay là nàng và đại ca từng có gặp nhau? Nhiếp Hoài Tang hoài nghi tự hỏi, cũng biết là Ngụy Vô Tiện còn ngủ lâu nữa, cho nên hắn cáo biệt Lam Vong Cơ, hẹn buổi chiều lại qua rồi trở về.

Một hồi về đến nhà, Nhiếp Hoài Tang chạy đi tìm Nhiếp Minh Quyết: "Đại ca, đại ca! Hỏi ca cái chuyện này. Ca có quen biết Ôn Tình không?" "Ôn Tình? Người của Ôn Gia?"

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu: "Ta giết rất nhiều người của Ôn Gia, làm sao còn nhớ rõ cái gì Ôn Tình." Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ bụm trán.

"Đại ca à. Là một mạch Kỳ Hoàng. Y sư Ôn Tình. Ca không phải còn từng khen một mạch Kỳ Hoàng có y đức đó sao. Ca nghĩ kỹ lại đi. Ở trên chiến trường, ca có từng bao giờ bị thương, gặp được Ôn Tình chưa."