Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2276



“Ngày hôm qua Thái Vũ gọi điện thoại cho em, nói nhớ anh rồi”

“Qua một thời gian nữa anh sẽ đến nước An Kỳ thăm thẳng bé”

Eric nói.

Thái Vũ là con của anh ta và cô nhỏ Đỗ lén sinh ra.

Phụ nữ muốn lén mang thai con của người đàn ông rất dễ, đàn

ông muốn khiến người phụ nữ mang thai lại càng dễ dàng.

Hồng nhan là kẻ gây tai họa, sao nam nhan lại không phải?

Anh ta động chút tay chân lên bao cao su, cô nhỏ Đỗ lập. tức

lầm lỡ mang thai.

Cô ả lấy cớ phát triển công ty ở nước An Kỳ, ở nước An Kỳ một

năm, âm thầm sinh hạ đứa bé ra, còn bí mật nuôi dưỡng ở bên

đó, người nào cũng không biết.

Hai người từ trong nhà kính đi ra, gặp phải Mike.

Mike là người thành thục ổn trọng, cũng là người đứng đầu

trong nhóm trợ lý.

Tuy nhóm trợ lý không ngừng thay mới, nhưng luôn không có

người uy hiếp được địa vị của anh ta.

Chuyện này cũng nói lên anh ta có chỗ hơn người, cũng có địa

vị trong lòng bà cụ.

Nhìn thấy bọn họ, anh ta lộ ra chút châm chọc không dễ phát

hiện ra, nhưng ngoài miệng không nói gì, chỉ lạnh Bà chủ ở

trong chòi nghỉ mát à?”

Eric gật đầu: “Amold cũng ở đó”

Mike mỉm cười, đi về phía trước.

Trong chòi nghỉ mát, Arnold nhìn thấy anh ta tới, thân thiết gọi

một tiếng: “Anh”

Anh ta là Mike tiến cử tới, tất nhiên là thân thiết với Mike. Kiến

Dao ngồi bên cạnh bà cụ ăn bánh ngọt, bà cụ vô cùng thích cô

bé.

Đứa bé thông minh xinh đẹp như vậy, có thể khiến trái tim người

ta mềm nhữn.

“Chẳng trách mọi người đều nói Lãnh Phong là nô lệ của con

gái, con gái đáng yêu như thế, có người nào không thích”

“Kiến Dao được cưng chiều nhất trong bọn cháu” Hứa Kiến

Quân gật gù đắc ý nói.

“Anh cả có ba con trai, chỉ có một con gái, đương nhiên là cưng

chiều con bé nhất” Lục Sênh Hạ cười hì hì.

Vật hiếm có mới là quý, con người cũng như vậy.

Kiến Dao chớp đôi mắt to: “Sau này cậu và cô út kết hôn, có

phải sẽ sinh rất nhiều con hay không?”

“Đúng vậy, nhiêu con nhiều cháu nhiều phúc khí” Bà cụ Đỗ cười

nó.

Gương mặt Lục Sênh Hạ đỏ bừng, cô ấy không nghĩ xa như vậy.

Sau đó Đỗ Chấn Diệp và bà cụ đi đạo ở trong vườn hoa mẫu đơn.

“Bà nội, bà thực sự không định tìm con của chị về ạ?”

Bà cụ Đỗ liếc mắt nhìn cháu nội một cái: “Cháu muốn tìm về thay

con bé sao?”