Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 48



Trong bệnh viện, Liễu Ý Như tỉnh lại trần nhà trắng xóa, mùi khử trùng nồng nặc. Nheo mắt lại nhìn phía bên cạnh, 2 bóng dáng người ngồi nhìn chằm chằm vào cô.

- " Cô… cô sao lại ở đây?" cô ta lắp bắp nói

- " huh… sao tôi lại không được ở đây vậy Liễu tiểu thư" Ân Hạ nắm lấy tay Khánh thương, nhếch mép cười

- " Cô đang hả hê lắm chứ gì, tôi không thể sinh đứa bé ra rất đúng ý cô đúng không?" cô ta thẹn quá hóa giận nói lảng đi

- " ồ… Liễu tiểu thư hiểu lầm rồi. Cô có sinh đứa bé ra hay không, không hề liên quan đến tôi, lại càng không liên quan đến chồng của tôi" Ân Hạ tiến sát vào cô ta, đưa tờ xét nghiệm ADN

- " Cô nghĩ Khánh Thương sẽ tin tờ giấy này sao " cô ta cười khẩy

- " ừm, cũng đúng. Nhưng có thêm caid này thì tin được rồi chứ" Ân Hạ nhếch mày đưa toàn bộ hình và video cô ta ân ái với Đoàn Chu ra

Ý Như há hốc mồm, không biết làm sao cô ta có thể điều tra ra Đoàn Chu.Còn có thể có được số hình này

- " Làm…sao…cô có được những thứ này"

- " Đối với tôi thì hơi khó, nhưng với Khánh Thương thì không, cô nghĩ cô có thể qua mắt được gia đình tôi sao. Những chuyện xấu xa cô làm ra còn nhiều lắm, tôi kể cô nghe một chút nhé " Ân Hạ lại sofa ngồi chéo chân

- " Năm xưa cô không có được Khánh Thương đã ăn chơi sa đọa, đang đúm, bỗng một ngày cô bị Đoàn Chu uy hiếp tống tiền, vì muốn có tiền cô nhanh chân về Liễu Thị bòn rút, nhưng khi đó Liễu thị chỉ là cái vỏ rỗng. Cũng vào lúc đó cô ganh tỵ với cuộc sống của tôi, đã nhờ Đoàn Mỹ Giai tung tin của tôi ra ngoài nhằm bôi nhọ tôi" nói đến đây cổ họng Ân Hạ chợt nghẹn lại tay toát mồ hôi.

- " Nhưng cô mãi không thể ngờ Đoàn Mỹ Giai vì cô mà bị giết, hơn nữa cô ta lại là em gái của Đoàn Chu. Không thể chấp nhận được em gái mình chết, Đoàn Chu uy hiếp cô phải rót vốn, đưa hợp đồng của Liễu thị cho hắn, hắn thành lập công ty C.G vì muốn trả thù Khánh Thương hắn ép cô phải lấy được bản thiết kế dinh tổng thống của Tân Phát.Nhưng khi có được rồi hắn lại muốn đá cô, vì cô là kẻ gián tiếp hại em gái hắn." Lấy bình tĩnh Ân Hạ nói hết

- " Không thể nào, anh ấy nói sẽ giúp tôi vực dậy Liễu thị. Tôi làm cho anh ấy nhiều như vậy anh ấy không bề lừa tôi " cô ta lắc đầu không tin Ân Hạ nói

- " Giúp cô, số cổ phần của cô ở Liễu thị Đoàn Chu đã lấy rồi, hắn nói cô đã bàn giao cho hắn, hiện giờ trong tay hắn 25%, Y Hoa 25% và tôi 50% nó không còn là Liễu thị nữa. " Khánh Thương lúc này mới lên tiếng

- " À và còn tin tức của cô cũng đang tràn lan trên mạng. Hot lắm đó " Ân Hạ tiếp lời

Hiện giờ tin tức về con gái duy nhất của Liễu Tần ăn chơi, đàn đúm, tiểu tam, mang bầu, sảy thai rất hot. Những tin đó do Đoàn Chu làm ra, hắn ta muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Ý Như như chết đứng, cả cuộc đời của cô bị vùi dập, người yêu thương thì không yêu mình, người tin tưởng lại phản bội mình, ba cô cũng vì cô mà tức chết. Cuộc sống này cô sống còn ý nghĩa gì chứ.

- " Hai người biết được từ khi nào?" Ý Như vẫn không cam tâm hỏi

- " Cô phải hỏi là chúng tôi mắc bẫy khi nào, cả Bắc Viên đâu đâu cũng có camera kín, mọi chuyện cô làm đều trong kế hoạch chúng tôi. Hơn nữa tôi đã nói với cô rồi, tính cảm tôi và Ân Hạ sẽ không dễ để cô chen chân vào đâu. " Khánh Thương giải thích nắm tay Ân Hạ ra khỏi phòng, để lại Ý Như cứ trầm ngâm

- " Anh định sẽ làm gì cô ta" Ân Hạ nhìn anh hỏi

- " Giết"

Nghe từ đó thốt ra từ Khánh Thương, Ân Hạ khựng lại, việc cô ta làm không đáng như vậy, trong kế hoạch này anh cũng chẳng mất mát gì, sao lại tàn nhẫn như thế

- " Anh tha cho cô ta đi, cô ta mất tất cả rồi, cả đời này sẽ không làm gì được chúng ta nữa " Ân Hạ nhìn vào mắt Khánh Thương nói

Anh ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu nói

- " Để cô ta sống đến hôm nay đã là sự nhân nhượng lớn nhất của anh. Anh muốn cô ta phải bồi táng chung với ba cô ta, để dập đầu tạ lỗi với ba mẹ anh " giọng nói sắc lạnh phát ra

- " Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua dri anh, ba mẹ cũng không muốn thấy anh như vậy đâu, xem như vì em, mà tha cho cô ta một mạng được không anh" đôi mắt Ân Hạ ngấn nước, cô không muốn anh thành một người tàn bạo như vậy.

Khánh Thương suy nghĩ một lúc, không nói gì, cứ ôm mãi Ân Hạ trong lòng. Gia đình cô ta nợ anh quá nhiều, ba cô ta vì tham tiền mà hại ba mẹ anh phải chết, anh 9 tuổi đã không có một gia đình trọn vẹn, cô ta thì bày mưu tính kế hãm hại vợ anh, suýt chút nữa gia đình nhỏ của anh tan vỡ. Những món nợ này Liễu Tần và Ý Như trả mãi cũng không hết.

- " Được, anh vì em tha cho cô ta lần này. Nhưng nếu còn lầm tới thì không còn gì để nói nữa " nói xong anh dắt Ân Hạ đi về khách sạn. Anh cũng muốn nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại tinh thần.

1 tuần nữa buổi lễ đấu thầu dinh tổng thống sẽ diễn ra, anh phải suy nghĩ thấu đáo, vì Đoàn Chu không dễ đối phó.Hiện tại Ân Hạ vừa là thiết kế của tập đoàn, vừa là hội đồng quản trị của Tân Phát nên hôm đó cô cũng phải có mặt. Nên anh phải tính toán cho thật kĩ, tránh chuyện không mong muốn