Vô Tâm

Chương 11: Gia đình biến thái và gia tộc cuồng công chúa



Buổi sáng 1 ngày đầu thu, ánh nắng trải khắp nơi làm lòng người cảm thấy ấmáp. Vô Tâm thoải mái phơi nắng trên sập bên cạnh là 1 cái bàn nhỏ để mấy dĩa điểm tâm... Cuộc sống an nhàn hết ăn rồi lại ngủ khiến nàng viênmãn.

Nàng bây giờ là tứ tiểu thư của Vân gia chi thứ- Vân VôTâm-1 trong ngũ đại gia tộc của Thần Tâm quốc gồm: Vân gia, Uyên gia,Phúc gia, Hà gia và Tuyền gia. Trong đó Uyên gia có thế lực lớn nhấttiếp đến là Vân gia và Phúc gia, sau đó là Tuyền gia, cuối cùng là Hàgia.

Vân gia là đại gia tộc luyện đan sư và huyễn sư nên có uydanh rất lớn tại Thần Tâm quốc. Huyết tộc của Vân gia rất biến thái 8/10 người được sinh ra trong Vân gia đều có huyễn lực để tu luyện, đã thếtốc độ rất kinh người, còn số ít còn lại sẽ được bồi dưỡng để tu luyệnlinh hồn lực làm luyện đan sư hoặc ma pháp sư. Vân gia còn là gia tộcnổi danh là tình cảm gia đình ấm hòa thuận và là 1 gia tộc cuồng côngchúa.

Vì trong gia tộc việc sinh con gái là báo hiệu của sự maymắn nhưng hiệu suất con gái dc sinh ra rất ít. Giống như gia đình củanàng vậy 4 nam 1 nữ. Tính trong cả đại gia tộc cũng chỉ có 2 người lànữ nhi nên gia tộc càng thêm chiều chuộng quan tâm bảo vệ còn hơn cảcông chúa đế quốc khiến nữ nhi cả quốc ghen tị đến đỏ mắt.

Phụthân Vô Tâm là Vân Nam Tâm, là con trai thứ 5 trong gia tộc. Bên trên là Vân Nam Hữu là gia gia, Vân Nam Tư, Vân Nam Võ, Vân NAm Phong, Vân NamQuân, Vân Nam Quang lần lượt là nhị bá, tam bá, tứ bá, lục thúc và thấtthúc của nàng. Nhị bá- Vân Nam Tư có 4 người con trai tên là Vân Nhân,Vân Phúc, Vân Nghĩa và Vân Kháng. Tam bá-Vân Nam Võ có 1 trưởng nữ tênVân Anh Nhi và 2 người con trai Vân Anh Phổ và Vân Anh Tú; tứ bá và lụcthúc thì có các đại thẩm đang mang thai; thất thúc chưa lập gia đình.

Mẫu thân nàng là Hà Yên Cẩm, con gái của Hà gia, từng là 1 trong thập đạimỹ nhân đế quốc. chỉ nhớ ngoại công-Hà Chi và bá mẫu-Hà Nhi Cẩm là quantâm nương nàng còn lại chỉ lợi dụng nên nàng không thèm nhớ bọn họ.

Phụ thân và mẫu thân là nhất thế phu phụ, tình yêu mặn nồng yêu con nhưmạng. Gien nhà nàng vô cùng tốt nha, phụ thân là soái ca mẫu thân là mỹnữ sinh ra toàn mĩ nam, mĩ nữ. Vô Tâm có 3 người ca ca : Vân Sỹ- nhị ca- trầm ổn, phúc hắc thích tính kế người khác , Vân Tình- tam ca ôn nhuphong nhã, Vân Phong Ưng- tứ ca dịu dàng đào hoa lúc nào cũng cười, VânThiên-ngũ ca mặt lạnh như tiền là vẻ đẹp lãnh ca.Các ca ca đều là mỹnam tử nhìn mãi không chán nha. Gia đình Vô Tâm tăng level yêu thươnglên 1 tầm cao mới khi nàng ra đời. Mọi người trong gia đình yêu thươngbảo bọc nàng không còn 1 kẻ hở. Cũng là mẫu gia đình đang tiêu biểu tạiđế quốc muốn noi theo.

Trích 1 số đoạn trí nhớ khi Vô Tâm còn nhỏ....

khi nàng 1 tuổi...

" Bảo bối , con thật giống mẫu thân nha..."

" Bảo bối con cũng rất giống phụ thân..."

"Hứ muội muội giống bọn con mới đúng..."

" Không đúng tôn tử rất giống gia gia ta nha..."

khi nàng 3 tuổi trong bữa cơm gia đình...

" Tâm nhi, ăn điểm tâm mới của Ẩm các mẫu thân mới mua nha"

" Tâm nhi, con ăn cháo hoa đào phụ thân mới mua nha"

" Bảo bối, ăn điểm tâm của gia gia đi"

"Muội muội, uống mơ quả các ca ca làm đi"

....

Khi nàng 7 tuổi bị Uyên Nhân Nhi-tiểu thư của uyển gia ghen tị vì dc ca ca sủng ái, mắng nàng 2 câu kết quả

" Bảo bối, phụ thân cùng mẫu thân đi đào công đạo cho con"

" Ca ca đã mắng nàng rồi"- Vô Tâm 2 mắt ngấn nước nhìn mọi người

" Nàng đáng mắng"- nhị ca lên tiếng

" ta bảo vệ muội"- tam ca lên tiếng

" Muội muội đáng thương của ta,"- Tứ ca lên tiếng

"..."- Ngũ ca mặt âm trầm tỏ thái độ đồng ý với mọi người

cùng lúc đó, gia nô hớt hải chạy vào:

"Lão gia phu nhân, lão gia gia tới Uyên gia đòi đánh Nhân Nhi tiểu thư"

Ách.. gia gia thật nhanh chân... từ đó mỗi khi có sự xuất hiện của nàng là lại có hiện tượng "cuồng công chúa".

--- ------ ----------Phân đường cách tuyến---- ------ ------ ------ ---

Vì được bảo bọc yêu thương quá kĩ nên Vô Tâm không cần học nhiều thứ nhưtam tòng tứ đức chỉ cần nàng biết là dc không cần học thuộc; huyễn lựccũng vậy mọi người chỉ cho nàng tập luyện sơ sơ vì mỗi lần nhìn nàng tập bị thương hay mệt mỏi là tim mọi người lại đau như cắt cho nên huyễnlực nàng 10 tuổi chỉ ở huyễn sư cấp 1 trong khi các ca ca là thiên tàihuyễn lực. Nhị ca-19 tuổi, tam ca-18 đã là huyễn vương cấp 5, tứ ca-15tuổi là huyễn vương cấp 3, ngũ ca-13 tuổi là đại huyễn sư cấp 8 là đốitượng phu quân của rất nhiều khuê nữ đế quốc. LẠi là học sinh ưu tú củahọc viện đế quốc.

Mặc dù được 1 gia tộc cưng chiều nhưng danhtiếng ở ngoài của nàng không được tốt. vì đây thế giới cường giả vi tôncòn những kẻ yếu kém sẽ bị chê cười nhất lại là 1 kẻ yếu trong 1 gia tộc đầy thiên tài-Ngay cả đế vương còn phải học để dân chúng kính trọng. Vì cuộc sống an nhàn vì tương lai con em chúng ta nàng phải trở nên mạnhmẽ .. tiện thể...thăm thú đủ phong cảnh nha.. gây họa cho nhân loại...

theo chủ nghĩa hành động, nói là làm. Vô Tâm viết 1 là thư cho nói mọi người trong nhà đừng lo lắng nàng đã lớn muốn ra ngoài lịch lãm 3 năm sau sẽvề, nàng sẽ tự chăm sóc bản thân..ịn 3 dấu son lên tờ giấy ...thế làxong.

Sau đó, Nàng vơ vét tất cả của cải, vật dụng có giá trịtrong phòng vào Huyễn Đào không gian. Thực ra thì nàng cũng có thể chạytrốn nhưng nàng phải thức tỉnh Hồn lực đã ngủ say khi nàng ở trạng tháitrẻ sơ sinh. Nhưng nếu thức tỉnh sẽ làm kinh động tới mọi ngời nha nênnàng đành phải gọi A Đào ra khỏi không gian để giúp nàng chạy trốn tạivì huyễn lực nàng rất yếu-bi ai, kẻ yếu thật khổ thôi đành cố gắng lêlết lên cao rồi nghỉ ngơi hưởng phước...