Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 37: Bữa tiệc



_6h tối chủ nhật tại khách sạn Louz_

Không khí nhộn nhịp bắt đầu bao trùm lấy khách sạn kiêm trung tâm sự kiện lộng lẫy này. Đây là một khách sạn lớn của Thượng Hải, nhiều người giàu nhiều khi họ vẫn còn ái ngại khi đến đây vì chi phí phục vụ quá đắt đỏ nữa là. Các nhân viên cũng hông ngờ công ty GM chỉ mới đổi chủ chưa được 4 tháng lại chi trả một số tiền lớn như vậy chỉ để ra mắt sản phẩm mới, công ty phải hơn 700 nhân viên lớn nhỏ. Nhưng dù sao họ cũng rất vui vẻ khi tham gia, dù sao cũng được hưởng phúc lợi kia mà ai lại không vui.

" Quaa Tiểu Cẩn hôm nay cậu đẹp quá ".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Đồng Nhân Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
4. Mèo Cưng Của Anh
=====================================

" Quá khen haha tiểu An cậu cũng rất xinh đẹp "

" Công ty chúng ta quả thật còn nhiều mỹ nhân mà tôi chưa được diện kiến quá, sau này phải thường xuyên đi thăm các bộ phận mới được"

"Đúng đấy, đúng đấy "

"....." tiếng nói chuyện xôn xao cả giang phòng rộng lớn.

Bổng cách cửa mở ra, cô bước vào với sự trầm trồ của biết bao nhiêu người ở phía trong. Cô xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt lấp lánh như triệu triệu vì sao đang soi xuống, mái tóc đen được uốn nhẹ nhàng xoã ra phía sau, cô đang mặc một bộ đồ màu đen và đôi boot cổ cao gần đến gối tạo nên sự cá tính cùng với quyến rũ chết người, cô chỉ cao 1m65 nhưng hôm nay lại mang boot tăng thêm cho cô 7cm thành 1m72 nên trông vô cùng sang chảnh. Các nhân viên trong công ty nếu là nam thì 10 người phải có 9 người nhìn, còn nữ họ nhìn cô ngưỡng mộ có, bất ngờ có và cả đố kị cũng có.

" Cô ấy là ai vậy? Xinh chết tôi rồi " nhân viên A

" Cậu không biết à, cô ấy tên Đình Đình làm việc ở phòng tài chính đấy "

nhân viên B

" Thật sao? Tôi không ngờ công ty chúng ta lại có mỹ nhân đẹp đến vậy đấy" nhân viên C

" Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy " nhân viên D

"...."

Hứa My nghe những lời này thì càng thêm căm ghét hơn, Đình Đình có là gì chứ? Xinh đẹp thì đã sao? Qua đêm nay thôi tôi sẽ cho mọi người biết cô lẳng lơ đến thế nào!

" Đình Đình cậu đến rồi sao? Hôm nay cậu xinh nhất rồi đấy " Hứa My tiến lại gần chỗ cô, giả tạo nói.

" Cảm ơn cậu " Cô cười tươi rói nhìn Hứa My. Cô cũng phải công nhận tay nghề trang điểm của Châu Chi rất đỉnh cao, bình thường cô chỉ hay thoa son dưỡng màu đo đỏ để nhìn môi thêm tươi thôi. Không ngờ hôm nay khi qua nhà Châu Chi, Châu Chi lại dùng màu son đỏ đất để thoa cho cô, lớp makeup hôm nay cũng theo tông đỏ ấm. Trông vừa xinh vừa sexy.

" A Thiết Nam cậu cũng đến rồi à " Hứa My nhìn ra cửa thì thấy Thiết Nam đang bước vào, anh ta đang mặc trên người bộ vest công sở mà đỏ đô, trông vô cùng bảnh trai.

" Chào Hứa My, chào em Đình Đình " anh ta nói rồi nhìn cô cười cười.

" Chào anh " cô cũng cười rồi đáp lại. Thiết Nam đối với cô cũng khá tốt, cũng hay giúp đỡ, có thể trở thành bạn tốt, nhưng thật sự ngoài làm bạn ra cô không muốn tiến xa hơn với người này. Cô cứ cảm giác người nam này không chính chắn cho lắm.

"Hôm nay em đẹp lắm " Tiêu Thiết Nam cũng khen cô. Quả thực hôm nay cô quá đẹp, khiến cho dục vọng trong người anh lại tăng lên, nhưng không sao, anh sẽ nhịn, dù sao thì trong chốc lát cô cũng sẽ là của anh thôi.

" Haha cảm ơn anh " cô cũng cười cười nhìn Thiết Nam đáp lại một cách khách sáo. Thiết Nam lại quay ra nhìn Hứa My, cô ta lại nháy mắt với anh một cái, nhưng một màng này cô lại không hề nhìn thấy.

Cô đi vòng vòng một lát, lại thấy lạ, hắn ở đâu nhỉ? Từ lúc trưa cô đã không thấy hắn ở đâu rồi, gọi điện thoại cũng không nhấc máy. Thật là lạ lùng. Cô đến một lúc thì trên phía sân khấu có xuất hiện bóng dáng của quản lí Lý Giản Mai, hôm nay Giản Mai mặc một chiếc đầm đỏ vô cùng quý phái, tôn lên được nét đẹp của người phụ nữ vừa qua độ tuổi tam tuần.

(Tuổi tam tuần: (28 đến 35 tuổi) nói đến thời điểm này của cuộc đời phụ nữ, chính là giai đoạn mặn mà và quyến rũ nhất.)

" Chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc chúc mừng công ty GM chúng ta ra mắt sản phẩm mới " phía dưới một tràn pháo tay vang lên rôm rả.

" Sau đây tôi xin mời CEO của GM cậu Hạc Hiên lên có vài điều muốn nói "

(CEO: giám đốc điều hành)

Hạc Hiên bước lên sân khấu nói một chút, cô cũng nhận ra người này, lúc cô xin việc anh ta là người tuyển, cô tưởng anh ta chỉ là trưởng phòng gì đó không ngờ lại là CEO. Quả thực được mở mang tầm mắt.

Sau một trào phát biểu theo nghi thức Hạc Hiên cũng nói " Bây giờ mọi người ăn uống tự nhiên đừng khách sáo. Chủ tịch chúng ta lo hết haha "

Mọi người cũng nhanh chóng tản ra để thưởng thức bữa tiệc.

" Đình Đình à, cậu cũng uống một ly đi " Hứa My cầm ly rượu vang đỏ đưa cho cô.

" Đúng đó hôm nay tiệc mà cô không uống là không được đâu đấy nhé " vài cô gái đứng cạnh cô cũng phụ hoạ theo.

" Được rồi nhưng tôi chỉ uống một ly thôi đấy, tửu lượng của tôi không tốt lắm " nói rồi cô cũng nhận lấy ly rượu từ tay Hứa My tu một hơi sạch sẽ.

" Ui trời ơi tửu lượng thấp mà uống như vậy hahaha " mọi người xung quanh phá cười lên trêu chọc cô.

" Mọi người tôi có một việc nữa cần thông báo, chút nữa mọi người cùng nhau lên sân thượng nhé. Đây là lệnh của chủ tịch đấy " Hạc Hiên lên sân khấu nói rồi cũng đi xuống chung vui cùng mọi người. Thật là mệt chết, tỏ tình với chị dâu thôi mà, có cần kêu hết nhân viên lên không chứ? Cho cẩu độc thân anh thêm tuổi thân mà.

15p sau cô cảm thấy người mình hơi khó chịu không biết vì sao lại nóng thế này nữa. Thấy sắc mặt cô không được tốt Hứa My lại hỏi

" Cậu sao vậy Đình Đình "

" Mình thấy hơi khó chịu trong người...mình về trước nhé? "

" Sao mà được, cậu không nghe giám đốc Hạc nói sao? Lát nữa chúng ta phải lên sân thượng nghe chủ tịch căng dặn nữa "

" Mình không đi đâu cậu về kể với mình nhé? " sắc mặt cô hơi nhăng lại, sự khó chịu bắt đầu lang ra khắp cơ thể.

" Hay cậu đi nghỉ đi lát nữa mình sẽ kêu cậu nhé "

" Ừm "

" À hay mình kêu Thiết Nam dẫn cậu vào phòng nghĩ nhé "

" Thôi không... " lời nói chưa kịp nói đã bị Hứa My chen vào.

" Thiết Nam anh mau qua đây " cô ta vẫy vẫy tay với Thiết Nam đang đứng cách đó không xa.

" Sao vậy? " anh ta đi đến gần chỗ cô và Hứa My đang ngồi rồi hỏi.

" Đình Đình có vẻ không khỏe, anh đưa cậu ấy vào phòng nghỉ, để nghỉ một lát đi " nói rồi cô ta đứng dậy tiến lại chỗ Thiết Nam rồi nói nhỏ " Giao cho anh" âm lượng chỉ đủ hai người nghe. Thiết Nam nuốt ực một ngụm nước bọt rồi cũng đi lại đỡ cô đứng dậy rồi nói.

" Để anh giúp em " anh ta nâng cánh tay cô lên, dìu cô đi ra khỏi cánh cửa phòng tổ chức tiệc z tiếng thẳng đến khu phòng khách sạn...

____

Sắp có H rồi mọi người chờ nhó ??