Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 35: Âm mưu



Hắn về nhà đã thấy nhà sáng trưng, hắn đoán chắc hẳn là cô đã về lâu rồi tại lúc nãy hắn có ghé mua ít kem cho cô nên về trễ hơn cô một lúc. Đúng như hắn dự đoán hắn có thể nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm chứng tỏ cô đang tắm. Hắn nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn để tạ lỗi với cô mới được. Lần sau tuyệt đối không dám đụng vào bất kì cô gái nào ngoài cô ra.

Lúc cô tắm xong ngồi vào bàn ăn thì hắn đã vội vàng giải thích ngay.

" Đình Đình anh với cô gái kia không có gì hết! Chỉ là em nói cô ta là bạn em nên anh mới giúp "

" Ừm" cô như có như khônh mà trả lời, tay vẫn liên tục gắp thức ăn. Tuy tỏ vẻ không để ý lời hắn nói.

" Em tin anh đi " Hắn như con thỏ hướng đôi mắt long lanh về phía cô. Đúng là tên này thật sự có vấn đề mà, không cần so với đời trước đời này tính cách hắn quá khác, đến cả đời này lúc cô ở nhà hắn hắn cũng chưa từng như vậy. Có khi nào hắn bị chấn thương ở đâu đó?

" Haiz được rồi tin tin " cô thở dài rồi nói, nhưng trong tâm cô cũng có chút lay chuyển, dù sao hắn cũng đã giải thích rồi...

" Cảm ơn em "hắn cười rồi xoa đầu cô một cái, cô hơi khựng lại trước hành động này của hắn. Đã rất lâu hai người không đụng chạm cơ thể, hình như từ đêm hôm đầu tiên hắn đến nhà cô rồi, cái xoa đầu này không hiểu tại sao lại làm cô thấy vui vui trong lòng còn hắn lại hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ tình yêu chân thật là vậy! Dù có hành động bao nhiêu mà trái tim hai người không cảm nhận được cũng sẽ là vô nghĩa, nhưng nếu chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau thì dù chỉ một cái chạm cũng làm nên một chuyện tình.

_______ Mấy hôm sau _______

" Chào mọi người " đang trong giờ làm việc thì Lý Giản Mai bước vào làm các nhân viên hơi bất ngờ.

" Tôi có một việc thông báo là tối chủ nhật tuần này công ty chúng ta sẽ tổ chức buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới. Tất cả mọi người đều phải tham gia, đây chỉ là một bữa tiệc của công ty nên mọi người chỉ cần ăn mặc đơn giản thôi " Giản Mai vừa nói vừa nhìn mọi người.

" Được được "

" Tôi đi "

"...."

" Được! vậy tối chủ nhật gặp mọi người ở khách sạn Louz " Giản Mai nói xong rồi cất bước đi ra khỏi phòng.

Hắn thì đương nhiên biết sẽ có bữa tiệc này từ lâu rồi. Là hắn tổ chức mà, hắn sẽ nhân bữa tiệc này để mà xin lỗi với cô và mong cô tha thứ. Hắn sẽ thật thành tâm của mình, mong cô sẽ yêu hắn thêm một lần nữa thôi. Nghĩ đến đây hắn hơi cong khoé môi khó ai nhận ra, rồi lại quay đầu qua nhìn cô đang cặm cụi đánh máy bên bàn bên kia. Thật đẹp quá! hắn thầm cảm thán trong lòng, cô gái của hắn quá đẹp, quá xuất chúng, sau này hắn sẽ yêu thương cô thật nhiều thật nhiều để cô luôn hạnh phúc..

Giờ giải lao mọi người trong công ty đều bàn về bữa tiệc này ai nấy đều vui mừng và háo hức không thôi.

Nhưng tại một góc nhỏ của nhà ăn, một đôi trai gái đang ngồi ở đó, bầu không khí ở đây có vẻ quỷ dị vô cùng. Người nam vóng dáng cao rao, lại đeo kính, gương mặt trang nhã thư sinh nhưng có vẻ đang lúng túng. Còn người nữ lại trông có vẻ kiêu sa ngạo nghễ.

" Anh thấy kế hoạch của tôi như thế nào?" Tô Hứa My vừa nói vừa uống ly cafe nóng trên bàn.

" Tôi sợ cô ấy sẽ ghét tôi mất " người nam nhân có vẻ lo lắng khi nói câu này.

" Tiêu Thiết Nam ơi là Tiêu Thiết Nam, tôi biết anh không muốn làm vậy nhưng mà nếu gạo đã nấu thành cơm rồi thì cậu ấy làm sao mà từ chối anh được nữa? "

"Nhưng mà tôi thật sự không muốn dùng cách này để cô ấy yêu tôi " Tiêu Thiết Nam hơi cúi đầu nói.

" Hơ? Không dùng cách này? Vậy anh nghĩ anh có thể tự dùng sức mình để Đình Đình yêu anh sao? Anh đang đùa à? " Hứa My lớn tiếng tỏ vẻ khinh thường nói.

" Suỵtt cô nói nhỏ một chút " Thiết Nam quay đầu nhìn xung quanh rồi nói tiếp "Nhưng cô chắc chắn cô ấy sẽ yêu tôi sao? Tôi sợ cô ấy sẽ hận tôi mất! "

" Chắc, tôi là bạn cậu ấy còn không hiểu sao? Gu của cậu ấy chắc chắn là anh! Tại anh và cậu ấy chỉ mới có giao tiếp ở công ty thôi, chưa tiến xa hơn nên cậu ấy chưa thể nói tình cảm của mình cho anh biết được " Hứa My nói với lời lẽ sắt bén, chỉ một chút nữa thôi tên ngốc này sẽ mắc lừa ngay thôi.

" Nhưng nếu anh và cậu ấy đã tiến xa hơn tình bạn rồi thì chắc chắn sẽ Không còn gì cản trở hai người nữa. Bữa tiệc lần này chắc chắn là cơ hội tốt " Hứa My nói tiếp

Tiêu Thiết Nam suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu " Ừ tôi sẽ làm, nhưng cô phải giúp tôi đấy! "

" Anh yên tâm tôi là bạn tốt của Đình Đình, giúp cậu ấy có được hạnh phúc cũng là điều tôi nên làm " Hứa My nói xong Thiết Nam cũng chào rồi bước đi để lại Hứa My ngồi đó. Ha lần này tôi sẽ hủy hoại cô Quý Đình Đình, để xem Trinh Minh Phong còn coi loại con gái như cô là gì nữa.