Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 31: Phòng tài chính sắp có biến



Sáng sớm cô vươn người một cái rồi ngồi dậy nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi làm xong thì cô đi xuống bếp chuẩn bị ăn sáng để còn đi làm nữa chứ. Nhưng khi cô vừa xuống tới nhà bếp mùi thức ăn thơm lừng đã truyền lên đại não của cô. Trên bàn ăn bây giờ là một tô cháo, bên trong còn có thịt bằm và rau củ, kế bên còn có cả một ly nước chanh. Là hắn chuẩn bị sao?

" Đình Đình em ngồi xuống ăn sáng đi" hắn từ bếp tiến đến bàn ăn ngồi xuống rồi kêu cô đến " Anh dùng đồ trong nhà của em, sau này khi kiếm được tiền sẽ trả lại em"

Cô cũng tiến lại phía bàn ăn. Cô thật không ngờ là hắn còn biết nấu ăn nữa, trông món ăn cũng có vẻ không tồi, lại còn rất thơm nữa. Cô múc một muỗng cháo lên cho vào miệng nếm thử, rồi ngạc nhiên mà hỏi hắn

" Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?" Đời trước cô nhớ hắn lúc nhỏ là một cậu ấm, lớn lên lại làm tổng tài làm sao lại biết nấu ăn ngon như vậy?

" Anh cũng tập cách đây không lâu" thật ra hắn đã tập nấu ăn từ đời trước, từ khi cô mất hắn rất ít tiếp xúc với người khác nên cũng phải cố gắng tự lo cho chính bản thân mình thôi.

Cô suy nghĩ một lát rồi cũng hơi e dè hỏi hắn " Anh định tiếp theo sẽ làm gì?"

" Hm anh sẽ về lại trường để xin lại bằng tốt nghiệp, rồi xin việc vào công ty nào đó để kiếm đủ tiền đi qua Mỹ gặp mẹ và gia đình anh Gia Lạc. Em có thể cho anh ở đây một thời gian được không? Hiện tại anh đang rất khó khăn" mặt hắn trông buồn vô cùng làm sự lương thiện của cô lại một lần nữa trổi dậy.

" Tôi cũng không muốn thấy chết mà không cứu, huống gì tôi cũng nợ gia đình anh rất nhiều. Anh ở lại cũng được" cô nói rồi ăn một muỗng cháo rồi lại nhớ đến việc gì đó rồi nói tiếp "Nhưng mà tôi không giúp anh không công đâu đấy, tôi cũng rất nghèo mà, anh ở nhà làm việc nhà đấy nhé!"

" Được, cảm ơn em" hắn đáp ngay mà không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần cô đồng ý thì bao nhiêu điều hắn cũng sẽ đáp ứng.

" Cho tôi hỏi một câu nữa nhé?"

" Em hỏi đi"

" Tại sao tin tức nhà anh phá sản lại không xuất hiện trên báo? Lúc nãy tôi tìm cũng không có thấy thay đổi gì mà? Tập đoàn vẫn hoạt động?"

" À thì.. do anh Gia Lạc đã đem tất cả nguồn tiền cuối cùng của hai vợ chồng anh ấy chặn thông tin được lan truyền ra ngoài. Còn việc tập đoàn hoạt động thì thật ra nó đã đổi chủ rồi..."

" Tôi xin lỗi đã nhắc đến" cô nhận ra câu hỏi của cô hơi thất thố nên cũng không nói gì chú tâm vào ăn hết bữa sáng của mình.

Ăn sáng xong thì cô cũng phải đi làm thế là cô cũng nhanh chóng lên đường...

____

Thế là đã gần 1 tuần hắn ở nhà cô. Cô cảm thấy hắn rất ngoan ngoãn làm sao, mỗi ngày cô thức dậy đều sẽ có đồ ăn ở bàn ăn, tối về hắn cũng dọn sẵn bữa cơm trên bàn đợi cô. Nhà cửa hắn cũng lau dọn rất sạch sẽ và ngăn nắp,không còn bề bộn như trước. Hắn cũng hay thăm hỏi và chủ động nói chuyện với cô, còn rất quan tâm đến những câu nói, hành động cô làm, thật là khiến cô hoang mang. Đời này hắn như một người khác, khác hẳn đời trước. Đời này hắn như một người bình thường với cuộc sống bình thường, một tính cách bình thường không ngông cuồng kiêu ngạo. Nếu tính cách này của hắn có ở đời trước chắc hẳn cô cũng sẽ không đến nỗi nào..

" Đình Đình anh có chuyện này muốn nói với em" Hắn vừa ngồi ghế xếp đối diện ghế sofa nơi cô đang ngồi xem TV rồi nói.

"Có chuyện gì sao?" Cô dời tầm mắt khỏi màng hình TV mà chuyển sang nhìn hắn.

" Anh nhận được việc làm rồi, mai sẽ đi làm!"

" Thật sao?" cô hơi bất ngờ, cũng là quá nhanh đi, cô nhớ mấy tháng trước cô xin việc cả tuần mà còn chưa được. Vậy mà hắn ở đây chỉ mới tròn một tuần, chưa tính thời gian xin việc.

" Ừm, bằng của anh là loại không tầm thường mà"

" Anh làm ở đâu?". Truyện Gia Đấu

" Công ty GM"

WHAT??? Cô lại thêm bất ngờ lần hai "Anh chưa thử việc mà?"

" Anh được miễn, vì là người có kinh nghiệm, tuy làm ăn chủ quan nên bị thua lỗ đến nước này nhưng chủ tịch vẫn tính nhiệm anh"

Đúng thật, lúc cô năm nhất Là hắn đã năm cuối, nhưng tháng nào hắn cũng được tuyên dương một cách đặt biệt vì chính tài năng và sức học vượt trội của mình " Anh làm ở bộ phận nào?" cô lại hỏi hắn.

Lòng cô vô vàng lần cầu xin làm ơn là bộ phận khác, cô sẽ cản tạ trời đất biết bao nhiêu.

" Bộ phận tài chính" hắn hơi cong môi rồi nói.

Môi cô giật giật mấy cái liền. Hắn làm việc chung bộ phận với cô?? Ôi trời ơi không thể tin được luôn. Bộ phận tài chính của cô lại sắp có biến rồiiii. Cô không muốn ngày mai đến một chút nào, gặp ở nhà chưa đủ sao mà còn gặp ở công ty nữa cơ chứ?? Nhưng mà cô chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại trôi nhanh một cách lạ thường, mới đó đã bước sang ngày tiếp theo.

Cô cố gắng ăn sáng nhanh hết sức có thể để nhanh chân đến công ty trước hắn, chứ nếu đi chung sẽ rất khó xử.

Cô đang ngồi đọc bản báo cáo còn dang dở của mình thì Lý Giản Mai bước vào

" Hôm nay tôi có một thông báo, đây là Trình Minh Phong nhân viên mới của bộ phận chúng ta! Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy " Lý Giản Mai lúc đầu cũng rất bất ngờ, bà đã làm ở công ty Triệu Hào của Trình gia bao nhiêu năm rồi chủ tịch chẳng lẽ bà lại chưa thấy qua sao? Vậy mà hôm qua cậu ấy lại đến để nhờ bà che giấu thân phận, cho cậu ấy làm việc ở phòng tài chính của chi nhánh GM nhỏ bé. Nghe đến đây bà cũng đoán ra mục đích của chủ tịch rồi, còn ai ngoài cô gái kia nữa chứ, nhưng bà cũng phải làm theo thôi, lệnh sếp là trời mà. Chính bà cũng không ngờ có ngày vị chủ tịch cao cao tại thượng này lại có thể chấp nhận làm một nhân viên nhỏ bé tại chính chi nhánh công ty của mình vì muốn gần một người phụ nữ. Đến bà cũng cảm thấy bái phục Đình Đình lại có khả năng làm vị chủ tịch lạnh lùng này thay đổi nhiều đến vậy.