Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 85



Thư giãn, thả lỏng….





Cố Giai Lệ bị ngậm một mảng to trên ngực, bên dưới lại bị dị vật xâm chiếm, khó chịu vô cùng. Cô lay lắc cơ thể, hắn ép chặt không cho cô có cơ hội né tránh.





Buông tha viên ngọc rướm thân mình giày vò cái miệng nhỏ Hạ thân truyền đến cảm giác khoái lạc, hắn thúc hông ngày một nhanh rồi đẩy tận sâu. Ở trong cơ thể non mềm hóng thích tất cả vào lớp bảo hộ đã mặc từ trước đó.





Cô xụi lơ, nằm xoay sang một bên thở dốc. Giây phút này chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông không cho phép Hắn dùng ngón tay to vạch đoá hoá ướt át rồi đâm xuyên vào Lần nữa bá chiếm sự ngọt ngào của cô.





Trong màn đêm tối tăm, cô không ngừng nghe thấy hắn ở bên tai kêu than. Giọng nói nặng nề và đau đớn, dường như rất khổ sở Nhưng mỗi khi như thế, hắn lại dùng sức nhiều hơn. Hai cô hoa cải mắt.





“Ư… khoan ..” – cô cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi Từng ngóc ngách trên cơ thể điên cuồng gào lên không muốn Trong lòng thầm nghĩ Tại sao đến giờ thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng? Không được, không được.





Có lẽ vì quá căng thẳng cho nên không thể vào giấc, phải mau chóng bình tĩnh.





Thư giãn, thả lỏng….





Hô hấp cô nghẹn lại, không thể nào thả lỏng khi mà con thú dữ kia liên tục lurận động nhanh chóng và mạnh mẽ.





Cố Giai Lệ nhắm chặt hai mắt, mong muốn bản thân có thể tự thôi.





miên chính mình chìm vào giấc mộng. Không biết những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa.





Hắn cúi người hôn lên đôi mắt cô. Cố Giai Lệ bị bất ngờ, nhắm chặt hơn, hàng mi run run.





Tống Tư Duệ lướt đến bên tai, thì thầm ” Nếu đang chờ thuốc ngấm vào cơ thể, thì em đợi trời sáng … sẽ hợp lý hơn”.





Cô cả kinh ngạc, hắn nói vậy là có ý gì? Những lời nói tiếp theo của hắn càng khiến cho cô chấn động hơn.





“Thuốc an thần mà em uống lúc nãy … sáng nay tôi đã đổi chúng thành vitamin rồi” – dứt câu, hắn thúc thật mạnh như muốn trừng phạt.





Cố Giai Lệ mở to mắt, nhìn bóng dáng to lớn của người đàn ông đang ở trên người mịn không ngừng chuyển động. Cô không dám thở, đôi môi run rẩy, đầu nhỏ khẽ lắc.





Không thể nào … Hắn … hắn biết cô uống thuốc ngủ rồi Sao lại như thể được.https://vietwriter.vn/threads/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day-h.9024/





Thực chất vào đêm hôm qua, hắn đã thấy cô chui vào tủ lấy ra một lọ thuốc Tống thiếu gia lúc đầu chỉ nghĩ đó là thuốc tránh thai, vì cô từng nói không muốn có con khi tuổi còn nhỏ.





Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, mỗi lần ân ái hắn đều sử dụng bảo hộ. cũng đã nói rõ với cô tạm thời không cần có con cũng được Càng nghĩ càng thấy bất thường.





Đêm qua hắn chỉ vừa hôn một lúc thì cô đã thiếp đi. Trong lòng Tống Tư Duệ nảy sinh nghi ngờ mãnh liệt.





Hắn đi vào phòng tắm, lấy ra lọ thuốc cô cất giấu. Ấn đường xám xịt, đôi mắt hiện ra sát ý muốn giết người Cho nên liền giả vờ như chưa biết chuyện gì, rồi lên kế hoạch trừng phạt cô.





Cố Giai Lệ không nhìn rõ hắn đang có tâm trạng thế nào, nhưng lại cực kỳ sợ hãi.





Lúc sáng đã thấy hắn không bình thường. Nhưng qua vài lời giải thích, cô liền tin hắn không phải bị cô chọc cho tức giận.





Nhưng thật không ngờ, hắn … Cô gái nhỏ không nghĩ ngợi được nhiều, giờ đây cô chỉ muốn mau chóng chạy thoát, liền xoay người đi.





Tống Tư Duệ còn lâu mới để có được như ý, hắn nắm lấy eo thon bằng đôi tay to lớn lực lưỡng.