Vô Hạn Hắc Ám Hệ Thống, Ta Thành Vạn Giới Hắc Ám Đầu Sỏ

Chương 13: Hắc Ám Khôi Lỗi



"Đại Nhân, mọi thứ là như vậy.".

Tên đầu lĩnh ngước lên đầu to lớn thân hình cự nhân nói ra trong run rẩy.

Hắn vừa mới biết một cái kinh hãi sự thật, người vừa hỏi hắn vài vấn đề hoàn toàn không phải là cái này trong truyền thuyết đáng sợ cự nhân, mà là vị đại nhân kia đang ngồi trên đầu nó mới chân chính là người đặt vấn đề.

Nhưng như thế càng làm cho hắn cảm giác kinh hãi hơn, hắn biết rõ đây là có ý vị gì.

Nghe nói trong truyền thuyết cự nhân có thể sánh vai lục đạo tiên nhân đẳng cấp, sức mạnh khủng bố có thể phá đi đại lục này.

Kinh khủng như thế cự nhận có thể đạt tới lục đạo vậy mà giờ khắc này cung cung kính kính trước một cái thần bí người, hoàn toàn là nô lệ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Theo hắn qua sát thì có thể sát định cái này cự nhân còn nằm trong sự chưởng khống của người bên trên, phát hiện này làm hắn hít một hơi khí lạnh.

Suy nghĩ một khắc cũng biết một cái có thể điều khiển tôn cực nhân cực mạnh mẽ như thế này sẻ có thể đạt đến loại trình độ nào, không chừng lục đạo tiên nhân cũng không là đối thủ a.

Tuy chưa nhìn thấy ngươi bên trên hình dáng nhưng tên đầu lĩnh có thể tưởng tượng người bên trên kinh khủng như thế nào??? hắn cảm giác tim mình không chịu nổi tưởng tượng trong đầu.

Triệu Phú Quý đứng bên trên còn không biết tên đầu lĩnh đang não bổ mình kinh khủng thế nào, bất quá dù biết hắn giống hình cũng không để ý cho lắm.

Hắn bây giờ đang nhanh chóng tóm gọn tin tức vừa mới thu thập được.

"Nơi đây là một nơi nằm trong địa phận hỏa quốc, là một vùng rừng núi hoang đã chưa có thị trận nào giám sát, có thể xem là một vùng hoang sơ chi địa trong hỏa quốc lúc bấy giờ.".

"Còn làng lá hiện tại do hokage đệ tam - Sarutobi Hiruzen nắm quyền, ông ta vẫn còn trong trạng thái đỉnh cao, chưa có cái nào làm đệ tứ minato cả.".

Rõ ràng đây vẫn còn trong thời kỳ chiến tranh niên đại, các làng chưa có ký hiệp định hòa bình các quốc gia, luôn muốn thôn tính đánh nhau gia tăng tài nguyên của các quốc gia.

Thời kỳ này còn chưa có biệt danh 5 đại cường quốc được thành lập, chỉ là các quốc gia lớn nhỏ cạnh tranh thôn tính nhau.

Xem như sớm hơn so với kịch bản mấy chục năm về trước, thời kì chiến quốc.

Cái này làm Triệu Phú Quý có hơi thất vọng, hắn còn tưởng chính mình có thể gặp đến 12 tiểu cường đâu, hiện tại xem ra cần chờ vài chục năm a.

A, nhưng cũng có thể về sau cũng không thể gặp đến, dù sao hắn xuất hiện tại giới ninja này đã là một biến số, không chừng gây ra hiệp ứng bươm bướm làm 12 tiểu cường xong phim đâu, rất khó nói trước được.

"Quan trọng nhất vẫn là có thông tin thời gian này các làng đang dần có xích mít với nhau, những trận chiến nhỏ lẽ đã diễn ra giữa ninja các làng.".

Cũng như đám sơn tặc này chính là nhận nhiệm vụ treo thưởng cho cái đầu của một tên thượng nhẫn làng lá.

Theo như Triệu Phú Quý dự đoán theo tình hình này chiến tranh rất nhanh sẻ diễn ra, mà cuộc chiến này về sau còn gọi là đại chiến ninja lần hai.

Biết được thông tin này hắn trong lòng hưng phấn bộc phát, chiến tranh chính là nơi tuyệt vời để hắn gôm góp rao hẹ a.

Còn công việc có thể kiếm nhiều hắc ám điểm hơn một cuộc chiến tranh lớn đâu, cơ hội phát tài không còn xa a.

Lần này chiến tranh chính là thời điểm tốt để hắn kiếm chuyện, làm chiến tranh càng thêm lớn nữa, thậm chí làm một vố lớn phá nát bố cục giới ninja cũng được.

Bất quá "Có chí hướng là tốt, nhưng phải tựa nhận biết mình có hay không tư bản để làm đến chuyện đó kia.".

Nhìn xuống một cái người không lồ thủ hạ cùng lèo tèo vài ba cái hắc ám chi binh Triệu Phú Quý lâm vào cười khổ, hắn quá ảo tưởng a.

Nhiêu đây cũng không đủ người ta một cái làng đánh a.

Mặc dù A đại có chiến lực đạt đến siêu kage nhưng Triệu Phú Quý cũng không phải ngu cho là mình đã vô địch, với lại a đại có chiến lực siêu kage chứ không phải có sức phòng thủ siêu kage, kiến nhiều nện chết voi hắn hiểu rõ đạo lý này.

Nếu vào kịch bản vài chục năm sau thì a đại có thể đúng như thế vô địch, nhưng hiện tại thời kỳ chiến tranh bây giờ nói như thế không phải ngại chính mình tìm chết quá sớm.

Đừng nói các làng khác chỉ riêng làng lá hiện tại đã xuất hiện mấy cái cường giả kage tồn tại, thứ nhất là chưa được phong danh tam niên huyền thoại làng lá Tsunade, Jiraiya và Orochimaru.

Rồi một cái kage khác là đại đao nanh trắng chưa nổi danh, lại chưa nói đến hokage đệ tam thì vẫn còn dám lão gia hỏa đang trong thời kỳ đỉnh cao của mấy cái gia tộc trong làng lá.

Làng lá có thể một mình trong đại chiến thứ hai này cân cả làng đá, làng mưa và làng cát thậm chí là lúc đầu còn có làng sương mù chính là nhờ như thế cường đại lực lượng.

Thậm chí làng mưa có Hanzo kỳ nhông đẳng cấp siêu việt kage mà còn bị làng lá đánh có tới có lui đúng thì nhất thiết không thể xem thường.

Còn chưa nói đến không biết đám cường giả trong nhân gian ngoài kia!!

Nơi không phải như phim ảnh hòa bình sáng chói naruto, mà Triệu Phú Quý biết đây là một cái thế giới chân thật, hắn không tin thế giới rộng lớn như này mà chỉ có một đám cường giả quay làng ninja xuất hiện trong kịch bản.

Phải biết "Nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên" a, dù siêu kage thuộc hạ cũng không nên lãng đi tìm chết nha.

Như vậy muốn làm một cuộc chiến lớn ít nhất cũng phải dụng chạm qua lại với vô số cường giả, mà nếu như thế Triệu Phú Quý nhất thiết cần có lực lượng cường đại hơn mới có thể làm một cái âm mưu gia phía sau màn chưởng khống.

"A, còn cái kia ẩn sau màn Madara nữa, việc này thật khó a, không suy tính thật sự sẻ hỏng việc.".

Nhớ tới Madara Triệu Phú Quý lần nữa đau răng, hắn sợ con hàng này nhân lúc mình kiếm chuyện lau ra phá hỏng việc lớn a.

"Không suy nghĩ nữa.".

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Triệu Phú Quý chí ý đến thi thể bên dưới tên đầu lĩnh sơn tặc, hắn lập tức ra lệnh cho A đại đem lên.

Dù có chút tiết nuối tiền thưởng nhưng tên đầu lĩnh vẫn tươi cười giao ra, tiền tài so với tính mạng hắn vẫn là tuyển mạng nhỏ a, bất quá hắn có chút hiếu kỳ vị đại nhân này lấy thi thể để làm gì.

Bên trên, nhìn vào thi thể đầy dấu vết thương Triệu Phú Quý cũng rất hứng thú với cái này nhẫn thuật, nhưng hắn phải trước tiên thử nghiệm ý nghĩ mình một chút.

Từ trên thân Triệu Phú Quý dần dần bốc ra số lớn hắc ám vật chất mang bên trong chúng năng lượng bóng tối dồi dào, cứ như một con cự thú há mồm mà nuốt trọn thi thể tên thượng nhẫn vào màn bóng tối vô tận.

Triệu Phú Quý giờ đây có thể thấy rõ bên trong màn bóng tối kia đang diễn ra chuyện gì, thân thể của tên thượng nhẫn tại dưới cuộng trào hắc ám năng lượng đang không ngừng được biến hóa từ trong ra bên ngoài.

Tại trên trung tâm đầu não hắn hấp thu lấy năng lượng nhiều nhất, rất nhanh dưới sự biết hóa tạo thành một cái hắc ám chi khu bên trong, năng lượng hắc ám cứ như bị bên trong lực hút điên cuồng tụ tập tại đây ngưng thành từng giọt năng lượng.

Bên dưới cơ thể Chakra hệ thổ dư thừa bên trong bồn chứa chakra của tên thượng nhân cũng bị hắc ám sức mạnh cho thâm nhập, chúng phá hủy hồ chừa chakra hấp thụ rồi chuyển hóa chakra thành một luồng hắc ám hệ thổ đặc thù.

Rồi dưới sự hấp dẫn nào đó, chúng tiến thẳng vào hắc ám chi khu bên trên mà hòa lẫn với từng dòng hắc ám năng lượng nồng nặc bên trong, rồi lạ kỳ mà lan tỏa chuyển hóa chúng hết thành một loại năng lượng hắc ám hệ thổ.

Bên ngoài quan sát với hiện trạng này Triệu Phú Quý cũng hắc mồm kinh ngạc, hắn không ngờ rằng dưới hắc ám năng lượng một thi thể thế mà đang biến đổi đến tình trạng như thế.

Nói thật hắn ngoài truyền năng lượng hắc ám bao khỏa thân thể kia thì chẳng làm gì cả, mọi thứ đều là do chúng tựa theo tựa nhiên biến đổi mà thành.

Ngừng truyền năng lượng Triệu Phú Quý cũng cảm giác bản thân có chút hụt hơi, dù thế hắn cũng rất tự hào một cái chưa có đẳng cấp nào vậy mà có thể dẫn năng lượng lớn biến đổi một cái thượng nhẫn đã là đáng gờm.

Lúc này hắc ám lui ra lộ ra bên trong là to lớn dị thường thân người, từ thân thể này Triệu Phú Quý có thể cảm giác đến bên trong là một sức mạnh khổng lồ so sánh với a đại hoàn toàn không thua kém chút nào thậm chí còn hơn nữa là đằng khác.

Đột nhiên thân thể mở mắt, bên trong là một đôi mắt hắc sắc không có bất cứ thứ gì khác, hắn nhìn qua Triệu Phú Quý đang đứng đó rồi nhanh chóng hai đầu gói quỳ rạp xuống, kính sợ nói.

"Chủ nhân tại thượng, cảm ơn ngài đã tạo ra ta.".

Bấy giờ, Triệu Phú Quý trong đầu cũng nhận đến tin tức, không phải của hệ thống mà theo hắn cảm nhận đó là thiên phú bên trong linh hồn của hắn phản hồi tới, cái này làm hắn hết hồn kinh ngạc.

"Tmd, cái này thiên phú còn có ý thức.".

Hệ thống rất nhanh cũng lý giải cho Triệu Phú Quý hiểu rõ, thiên phú đạt tới đẳng cấp huyền thoại cao phẩm đều có ý chí được dưỡng dục xin ra, còn thần thoại thiên phú càng ghê gớm hơn là khi xuất hiện chúng đã có ý chí tự thân.

Chúng giống như một bộ não khác quản lý riêng cho Triệu Phú Quý thiên phú như vậy, hoàn toàn thuận theo ý chỉ của hắn mà quản lý thiên phú không có chút tạp niệm nào khác.

Còn việc hôm nay Triệu Phú Quý mới cảm nhận được nó là vì hắn khai phả khả năng cho thiên phú nên mới cho phản hồi, còn lúc trước không có ý động gì là vì hắn từ khi thức tỉnh liền không quan tâm đến nó chút nào.

Triệu Phú Quý lần này chấn kinh rồi, "được lắm, thiên phú còn có thể như thế chơi!!".

Lần này hắn mới thấu cái gì là gọi siêu phàm, chính là siêu việt thường quy nhận thức siêu việc khoa học lý luận quy tắc, mọi thứ chính là như thế tự nhiên không cách nào có thể giải thích rõ ràng.

Lại nhìn về tin tức thiên phú phản hồi, Triệu Phú Quý biết được lần này mình làm bậy lại ăn may khai phá ra khả năng chế tạo hắc ám khôi lỗi.

Là một loại cải tiến của đám kia hắc ám binh sĩ, hắc ám binh sĩ toàn thân bọn chúng chỉ được tạo thành từ hắc ám cùng phần nhỏ bóng của Triệu Phú Quý.

Còn tên trước mắt hắn đây là được tạo nên từ một thi thể nhân tộc nhất giai, bảo toàn lại bản năng chiến đấu lúc trước thậm chí sức mạnh của hắn lúc trước cũng được thăng hoa tấn cấp.

"Là như vậy sao, thần thoại thiên phú thật khiến người bất ngờ a.".

Hiểu rõ vấn đề, Triệu Phú Quý nhết mép một độ công bán nguyệt, hắn đã tìm ra cách chơi rồi.

"Cảm giác thế nào??".

Triệu Phú Quý nhìn tên hắc ám khôi lỗi mình tạo nên trước mắt, ánh mắt hài lòng.

"Rất thoái mái, cảm ơn chủ nhân ân tái tạo, thề chết vì chủ nhân ta.".

Hắc ám khôi lỗi vô cùng nhân tính hóa, quỳ xuống cung cung kính kính.

"Được, từ nay ngươi là Đại Khôi a.".

"Vâng.".

"Hiện tại ta muốn ngươi thể hiện sức mạnh của mình, với đám bọn chúng nhưng không được giết chúng ta còn cần làm một vài thí nghiệm.".

"Tuân lệnh.".

Đại Khôi thân thể cao to đứng lên tận 2 mét rưởi, ánh mắt đen ngòm nhìn xuống đám sơn tặc không chút cảm tình, từ trên thân hắn kinh khủng hắc ám năng lượng tỏa ra làm người không rét mà run.