Vợ Đã Về

Chương 49: Luôn bên cạnh



Phi Gia và Vệ Gia lấy ảnh chụp của phiến ngọc Phượng Thanh Phương Vũ đó đem ra cùng nghiên cứu. Phía bên Vệ gia là gia tộc chuyên nghiên cứu sâu về vàng bạc và đá quý thậm chí là đồ cổ nên họ có rất nhiều chuyên gia am hiểu sâu về vấn đề đó. Trước đó những chuyên gia cũng đã từng xem qua phiến ngọc, dù hiện giờ không có vật thật nhưng họ trước đó vẫn phát họa và tìm ra bí mật ẩn chứa bên trong.

Vệ Tư Niên cùng Vệ Túc đã đem những bí mật này công khai bàn bạc cùng mọi người. Tất cả cũng muốn biết phía Phó Gia đang muốn làm gì.

Thiết Quân Hạo vẫn đến công ty bình thường, anh hiện tại không biết Phó Minh đang muốn gì nên tránh hành động vội bức dây động rừng. Phi Tuyết Ninh rất đáng thương nhe, cô bị ép đến công ty, luôn phải trong tầm mắt ai đó. Thật khổ quá đi mà. Cô phải tìm cách tẩu thoát thôi.

Phi Tuyết Ninh thấy Thiết Thanh Phong đến chưa kịp vui mừng thì lại thấy phía sau còn có Tiểu Lạc Lạc..

" Ố ồ..!!! em gái đại nhân hôm nay cũng giá lâm nơi này à " cô ngạc nhiên kèm chút vui mừng reo lên, cũng may giờ có em gái cô đến chơi với cô, thật đỡ chán lắm luôn.

Chưa dứt lời thì thấy Tiểu Lạc không thèm liếc cô một cái, mặt nghiêm túc vô cùng đi thẳng tới hướng Thiết Quân Hạo.

Phi Tuyết Ninh nhìn Thiết Thanh Phong ý hỏi là sao, nhưng Thiết Thanh Phong chỉ nhún vai tỏ ý cũng không biết, cậu chỉ tình cờ cùng lúc đi vào thôi, con bé đó lạnh lùng lắm nên cũng chỉ nhìn chào một tiếng.

" Anh Rể.. việc này em đã điều tra xong..trong Usb là tài liệu anh muốn.. "

Thiết Quân Hạo chỉ gật đầu một cái.

Kéo tủ ra đưa cho cô bé một tập hồ sơ gì đó, con bé vẻ mặt đắc ý

" Cám ơn anh rể "

Lúc này Phi Tuyết Ninh mặt biến đổi như tắc kè hoa, từ khó chịu đến ngạc nhiên đến đơ rồi chuyển sang hừng hực tức giận.. Con bé thế mà làm việc cho Quân Hạo, nó làm việc cho anh ta từ khi nào, không lẻ đã từ lâu rồi ư. Cô lại hồi tưởng chuyện cô bỏ trốn khỏi Thiết gia và ngay sau đó bị bắt lại nhanh chóng, chuyện đó chỉ có cô và Tiểu Lạc biết, tại sao Thiết Quân Hạo lại nhanh như thế tóm được cô..

Không lẻ.. Phi Tuyết Ninh chắc chắn là thế nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị quát to.

" Sư Phụ.. đồ nhi đi trước sư phụ bảo trọng " Tiểu Lạc Lạc biết Phi Tuyết Ninh nghĩ ra việc trước đó mới dùng ánh mắt đó nhìn nó.. Nó tẩu vi thượng sách..

Nói xong nó phóng như bay ra cửa, tưởng chừng như chỉ cần ở lại thêm tí là chết không có chổ chôn vậy đấy.

" Sư Phụ ư " Phi Tuyết Ninh cả kinh nhìn bọn họ. Vừa tính ngăn cô em gái lại hỏi cho rõ thì nó đã chạy nhanh như thỏ rồi. Đáng nghi..đáng nghi mà.

Cô từng biết việc học hack máy tính trước giờ của Tiểu Lạc là có một vị sư phụ vô cùng lợi hại phía sau hướng dẫn, nhưng nó nói nó chưa từng gặp vị sư phụ đó, chỉ là từng giao đấu trên mạng qua rồi thua nên bái sư mà thôi. Giờ nó lại gọi Thiết Quân Hạo là sư phụ.. Có thể giải thích như vậy rồi.

Thiết Quân Hạo nãy giờ không lên tiếng, thấy vợ mình giận đùng đùng sắp bay tới ăn tươi nuốt sống mình thì anh mới ngước mắt lên, mắt đầy ý cười..

Phi Tuyết Ninh trong lòng như lửa cháy, cười với bà lúc này cũng vô dụng thôi, bà đánh chết anh... dám thông đồng với người nhà bà lừa bắt bà ư.. Phi Tuyết Ninh nhìn Tiểu Phong

" Mọi người tạm thời ra ngoài trước, có nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép vào, đây là ân oán riêng tư."

Nói xong cô khí lạnh đầy người ép Tiểu Phong ngốc ngếch kia chạy nhanh ra cửa đóng rầm lại..

Cửa vừa khép.. cô đã phi ngay tới người Thiết Quân Hạo đè anh xuống, nắm lấy cổ áo của anh..

" Anh khôn hồn khai báo mọi việc, chết sẽ nhẹ nhàng hơn, còn không thì đau đớn mà chết.. cỡ nào em cũng không tha cho anh đâu "

Thiết Quân Hạo thấy con sư tử nhỏ đang xù lông thì bật cười ôm cô thật chắc

" Em muốn mưu sát chồng mình à.. "

" Kẻ lừa đảo " cô bị ai kia ôm thật chặt, cô cố cọ ngoậy không thoát ra được đành mắng to

" Anh..hhh.hhh.hhhh >< "

" Được.. anh lừa đảo.. anh cho em phạt, được chưa.. em muốn thế nào.. "

" Tôi không muốn nghe anh nói, anh toàn dùng quỷ kế, tôi sẽ bị lừa tiếp thôi " cô bịt hai tai lại vẫn tư thế ái muội ngồi trên người ai kia..

" Đừng giận mà, vì lúc đó anh mới gặp lại em, nên không biết dùng cách gì giữ em lại, nên đành nhờ Tiểu Lạc giúp.. lúc nó hack kênh bảo vệ của Thiết Gia anh mới biết nó là cô bé đệ tử mình đã nhận nên nó mới báo vị trí của em cho anh biết "

Phi Tuyết Ninh nhìn thấy anh giải thích một luồng dài như vậy. Phải biết là người đàn ông này ít khi nói nhiều, không muốn giải thích, mà vì cô tức chuyện nhỏ như thế đã hạ mình nói đến vậy.. Cô cũng có chút hạ hỏa kèm vui vui trong lòng.

" Được rồi.. tạm tha cho anh.. nhưng em có một thỏa hiệp "

Thiết Quân Hạo nghe vậy thì cau mày

" Hiện tại bên ngoài nhiều người theo dõi rất nguy hiểm, em nên bên cạnh anh thì an toàn hơn "

Cô chưa nói đã đoán ra ý của cô. Thật là....

" Chỉ một chút thôi mà, em ngột ngạc lắm huhu " dùng chiêu nhõng nhẽo

" Một chút cũng không được " Thiết Quân Hạo không khách khí tí nào

" Thiết Quân Hạo.. anh có tin em không thèm nhìn mặt anh không hả? " cô đã hạ mình đến kia mà vẫn xem cô như búp bê giam trong lòng kính là sao?