Vợ Đã Về

Chương 46: Cứ dễ bị lừa



Anh nhìn ánh mắt hiếu kỳ của cô, chỉ là hiếu kỳ... Anh hơi có chút hụt hẫng.

" Tính ra đấy cũng là một chuyện tình lãng mạn nhe.. Không ngờ tôi với anh lại có thể cùng trãi qua như thế "

Không ngờ chuyện kể ra giống như chuyện xảy ra ở kiếp trước của cô vậy, giống như người đàn ông này đã đợi chờ cô cả kiếp người. Nghĩ đến đây Phi Tuyết Ninh chợt không cười nữa, cô quá cảm động, cô thấy mình may mắn thật sự, có một người vì cô mà đợi, là một người cực kỳ ưu tú biết bao mỹ nữ thế gia ngấp nghé thế kia nữa chứ.

Cô hơi cảm động nước mắt sắp trào ra, không hiểu sao lại xúc động cao trào vậy

" Em đi rửa mặt tí " thoát khỏi vòng tay anh đi thẳng. Thiết Quân Hạo cũng không ngăn cản cô.

Một lát sau khi trấn định được tâm tình hồ nháo của mình bằng việc tắm nước lạnh, cô mới quay ra đối mặt với anh.

" Xin lỗi.. xin lỗi vì đã không nhớ ra anh " Phi Tuyết Ninh giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ thành kính

" Em không có lỗi, trong chuyện này là anh không tốt, không đủ mạnh mẽ mới đánh mất em, Tiểu Ninh hãy mãi mãi ở bên cạnh anh nhé, đừng biến mất khỏi anh có được không? "

Nghe những lời này, nhìn đôi mắt luôn luôn lãnh đạm kia, lúc này lại hiện lên chân tình cùng vô số lo lắng. Tim cô như thắt lại, anh yêu cô đến thế ư. Vậy hiện tại Phi Tuyết Ninh tự hỏi chính mình, cô có thể chấp nhận anh lần nữa không? Điều này cho đến nay cô chưa từng nghĩ qua. Đột nhiên một người từ xa lạ thành chồng, rồi lòi ra câu chuyện tình yêu cảm động, khiến cô thật sự chưa tiếp thu nổi.

Phi Tuyết Ninh ngước nhìn ánh mắt thâm tình mong đợi của anh miệng cô mấp máy

" em..." muốn suy nghĩ thêm chút xíu nữa được không, là con gái đồng ý liền thì ngại lắm, mất hết giá sao. Đúng là suy nghĩ khác xa người thường nhe nhe.

Cô chưa kịp nói thì một nụ hôn đặt lên môi cô ấm áp, cái hôn thật cuồng nhiệt làm cho cô choáng váng. Không phải lần đầu bị Thiết Quân Hạo hôn, nhưng lần nào cũng không thể kháng cự sức hút đó.

Cô mê trai đến thế sao thật mất mặt mà. Phi Tuyết Ninh dùng tay định đẩy anh ra để nói chuyện tiếp nhưng bị anh dùng tay kéo tay cô đặt lên vai mình tiếp tục gieo nụ hôn đầy mãnh liệt cùng men rượu thật say lòng người.

Cô vô thức làm theo hành động của anh, hơi vươn người ôm lấy cổ anh.

Thiết Quân Hạo cảm nhận được hành động không còn phản kháng của cô thì ý cười hiện lên trên mắt. Anh hôn nồng nhiệt rồi nhất bỗng cô lên.

Phi Tuyết Ninh chỉ thấy mình được đặt lên một chiếc giường mềm mại vô cùng ấm áp. Cô bỗng tỉnh táo hơn tí, cảm nhận một thân thể đang đè lên người cô, tay cô vô thức siết chặt ga giường. Chuyện này đi quá sức tưởng tượng của cô rồi, không nên nhanh như thế chứ..

" Thiết.. Thiết Quân Hạo " cô gọi người đàn ông đang say mê thưởng thức hương vị trên người cô.

Từng tất áo từng giọt mồ hôi đang rơi ra, không khí nóng lên rừng rực. Phi Tuyết Ninh mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô nhìn xuống thì thấy quần áo mình bị cởi hết ra từ lúc nào, còn đang có một người đàn ông vô cùng quyến rũ đang ở trên, cơ ngực anh ấy tuyệt đẹp cùng gương mặt hơi thắm màu tình ái.

" Anh.. anh đang vùi đầu vào đâu thế "

Thiết Quân Hạo ngước lên nói rất tỉnh " ngực của em " khiến cô á khẩu luôn.

" Á..!!! Anh buông em ra em chưa muốn làm loại chuyện này đâu "

" Nhưng cơ thể em hình như đang muốn " nói xong anh lại tiếp tục hành động

Mặc kệ cô có nói gì làm gì cũng không ngăn được dục vọng đang chiếm hữu con người anh. Cô bất lực tức giận thở phì phì. Cảm nhận được người bên dưới đang thẹn quá hoá giận anh lại bật cười có kiềm nén dừng lại

" Không muốn.." giọng nói vô cùng khiêu khích

Hai má cô lúc này cũng ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Cô đảo mắt một tí nhìn người đàn ông mạnh mẽ khó thuần đang phía trên mình, trên người tràn đây hơi thở dục vọng kia. Cô rốt cuộc là muốn tiếp tục hay là không.

" Em... Anh " giọng nói lúc này của Phi Tuyết Ninh lại là ấp úng. Sao cô lại ấp úng, chẳng lẽ cô đang lưỡng lự, vậy là có nửa phần muốn anh ta ư. Cô tự sỉ vả liêm sỉ của chính mình.

" Em chưa sẵn sàng.. có thể " Phi Tuyết Ninh giọng nhỏ như mèo kêu van xin

Cách thức van xin kiểu này càng tăng ý muốn chiếm hữu cô ngay của Thiết Quân Hạo, làm gì cá trên thớt mà dễ buông tha, anh chờ cô biết là bao lâu rồi không hả.

" Không thể.. " vừa dứt lời thì nụ hôn nhanh chóng đè chặt môi cô, hơi thở dồn dập..

Phi Tuyết Ninh tức đến muốn nổ phổi, không thể cái rắm, tên lưu manh, được thôi, xem như bà hiến thân trả ân tình cho anh, chuyện lão nương đã cùng anh ân ái thì lão nương sẽ chịu trách nhiệm. Quan hệ nam nữ thôi mà có gì đâu đáng sợ.

Vừa nghĩ ngợi xong cô cảm giác có một vật nóng thật to giữa hai chân mình cuối đầu hơi liếc nhìn. Giờ cho cô rút lại lời ban nãy nhé, cô sợ rồi huhu

" Tiểu Ninh.. Tiểu Ninh " thanh âm mê hoặc lòng người lại cất lên

" Thiết Quân Hạo anh cuộc đời này, may mắn nhất là được em cứu giúp ngày ấy.. em chỉ có thể là của anh " dứt lời vật lớn kia mang theo lực đạo tiến vào trong.

" Á... đau quá " cô thét lên, người cong lên, đau còn hơn bị dao đâm phải đấy, cái tên chết bầm này, nói lời ngọt ngào thì ra là dụ dỗ cô trước khi hành động, cô lớn từng tuổi này sao cứ thích làm con lừa trong mắt anh ta thế

" Không sao.. Chút nữa sẽ hết đau "

" Có quỷ mới tin anh, tôi..." lại không cho nói, lại hôn nữa rồi á tức quá mà..

Nhịp điệu ái muội diễn ra từng hồi từng hồi liên tục.. Từ đau đớn đến cảm giác kỳ lạ lân lân, đến không muốn tách rời nhau ra. Ham muốn hết lần này đến lần khác đến khi kết thúc trong hạnh phúc ngọt ngào

Anh ngồi dậy mĩm cười nhìn cô gái tóc ướt đẫm mồ hôi nằm trong lòng mình ngủ say, cảm giác thật thỏa mãn, cô là của anh.

" Vợ để anh tắm cho em nhé "

" Tôi không nghĩ Thiết Tổng lại có thể lưu manh đến vậy đấy" vừa nói lẫy nhưng cánh tay thì không ngại ngùng ôm nam nhân xinh đẹp nào đó vào lòng cọ cọ ngủ tiếp.

" Anh chỉ lưu manh với em mà thôi "

" Thật không? Thấy anh thuần thục như vậy chắc không phải lần đầu " Phi Tuyết Ninh diễu cợt cố chọc tức ai kia Thiết Quân Hạo bật cười..

" Đúng là không phải lần đầu "

Hắn vừa nói dứt lời trên người Phi Tuyết Ninh như toát ra một lớp sương lạnh bao phủ, xin lỗi chứ khí thế bức người của cô cũng không thua ai kia đâu nhé. Tên này với cô không phải lần đầu, vậy lần đầu của hắn là với ai. Cô có loạt cảm giác khó thở giữa lòng ngực, nghẹn uất vô cùng.. Hắn vậy mà dám tự nhận nhất kiếm chung tình với bà đây, không lẻ lừa thịt bà xong mới khai ư. Bà đây thế là bị lừa dễ vậy ư.. Tay cô vô thức nắm lại thành quyền.

Thiết Quân Hạo cảm thấy chọc con mèo con của anh giận cũng khá vui, mèo con của anh vì anh mà ghen thật hưởng thụ mà..

" Chẳng phải hôm nay chúng ta đã làm rất nhiều lần sao, anh vốn học hỏi rất nhanh, cám ơn bà xã khen ngợi kỹ thuật tiến bộ,... "

Phi Tuyết Ninh nghe xong nghiến răng nghiến lợi " Thiết! Quân! Hạo! " con bà anh... aaaaaaaaaaaaa