Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 87: Bắt cóc cô dâu (1)



Ngày đám cưới

Cô đang ngồi trong phòng trang điểm thì chợt có một cái khăn bịt miệng rồi thế là cô ngất xỉu. khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở một nơi xa lại

_tỉnh rồi à. Có một giọng nói vang lên

_đây là đâu và cô là ai? An cố bình tĩnh lại hỏi

Giọng nói đó vang lên ngày càng gần và cô nhìn thấy được người đó là…

_là cô. An bất ngờ với người vừa xuất hiện

_đúng là tôi. Người đó cũng đáp lại

_tôi không ngờ cô là một người như vậy

_ý cô là sao. Ly chưa hiểu ý An

_có chồng rồi mà còn phá đám cưới người khác

_vì tôi yêu anh ấy tôi lấy lão già kia vì tiền thôi. Ly cũng nói ra ý đò

_cô nói nghe hay quá. Cô mau thả tôi ra. An la lên



_không tôi sẽ cho cô phải trả giá.haha. tiếng cười Ly vang dội nơi đó