Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 82: Trò chuyện (2)



_hả ? An bất ngờ

_cả hai đứa nhỏ nửa

_anh chưa lấy Ly sao? An hỏi

_sáu năm qua anh luôn cự tuyệt cô ta nên vì thế cô ta chán nản đi lấy một đại gia giàu có rồi. anh giải thích

_mà anh dẫn em với hai đứa đi tới nhà anh làm gì?

_đến rồi sẽ biết

Ngày mai tại nhà anh (ba mẹ Bảo cùng Thiên đang ở nhà anh chơi hè)

_vào thôi. Anh nắm tay An nói

_em…em sợ

_không sao vào thôi. Hai con vào nhà gặp ông bà nội nào. Rồi mọi người cùng bước vào

_ba mẹ Thiên

_chào hai bác ạ, chào Thiên

_con chào ông bà và chú ạ. Hai đứa trẻ đồng thanh



_ừ chào hai đứa này là….