Thông tin truyện

Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận

Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận của tác giả Bạc Hà Mê. Chiếc xe đi được nửa đường, mọi người xuống xe để thăm dò hướng đi thuận lợi.

Cô tiến vào khu rừng và vô tình rơi xuống một cái hố lớn.

Anh nghe thấy tiếng động, chìa tay ra để kéo cô lên nhưng cô chậm chạp không nắm lấy.

Bàn tay của anh dừng lại giữa không trung: “Cô định làm mình làm mẩy đến khi nào?”

Cô nhìn chằm chằm bàn tay của anh bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Anh vừa đi vệ sinh, còn chưa rửa tay.”

“Cô còn thấy gì nữa?”

“Tôi thấy anh… Anh nâng…”

“…”

Sau đó, cô ngồi xổm trong hố và ngửi mùi khói thuốc suốt năm phút đồng hồ.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Hươu Lạc Lối của cùng tác giả.

Bình luận truyện