Vạn Linh Chi Chủ

Chương 128: Thỉnh cầu của Tinh Thiên Nhai



Vương Minh cũng nhận lời giúp Thanh Hà cùng Thiên Tuyết tìm ra lộ tuyến tiến hóa cho linh thú của các nàng, dù sao đã đến nước này thay vì từ chối thì hắn cũng đành thuận nước mà dong thuyền vậy.

Tử Nhãn Báo được bồi dưỡng tương tự như Huyết Sắc Đường Lang của Văn Thanh Thư vậy, dự tính của hắn là đào tạo nó thành U Minh Tử Báo, cũng là một sát thủ đỉnh cao.

Huyền Tinh Ưng thì sẽ đi theo lộ tuyến Hắc Ám Tử Ưng, nó sẽ tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ để giúp kích phát năng lượng hắc ám trong người Huyền Tinh Ưng ra nhưng mẹ của nàng là Liên điện chủ bí mật nói với hắn cứ buông tay mà làm bà sẽ bỏ tài nguyên ra ủng hộ nhưng mà hắn không được phép kể cho Thanh Hà nghe.

Nàng cũng nuôi một đầu Thiên Mộng Linh Điệp nên cứ để nó tiến hóa thành Ảo Mộng Linh Điệp giống như của Kim Thiền Tử là được, đợi nàng đột phá Nguyên Anh có một đầu linh thú thứ 4 thì hắn sẽ giúp nàng chọn sau.

Về phần Tinh Thiên Tuyết vốn nàng không muốn phiền đến Vương Minh nhưng sau khi được hai vị tỷ muội của mình khuyên bảo cũng nhờ đến Vương Minh xem xét mấy đầu linh thú của mình.

Ứng Nguyệt Bạch Long vừa lột xác xong nên thời gian tới sẽ không có quá nhiều biến đổi, thế nhưng Vương Minh khuyên nàng nên cho nó uống nhiều Long Huyết cùng sử dụng các loại chế phẩm cho Long tộc để giúp nó lột xác hoàn toàn thành Chân Long.

Thiên Tuyết Nữ của nàng tư chất cũng rất tốt, nếu như được bồi dưỡng bằng một lượng lớn hàn băng thuộc tính linh tài sẽ có tỉ lệ nhỏ tiến hóa thành Hàn Băng Nữ Vương, thế nhưng nhờ có Thiên Nhãn thì cái tỉ lệ nhỏ đấy có vẻ như sẽ không nhỏ chút nào.

Hắc Mộng Điệp thì cần hấp thu một lượng lớn Hắc Ám thuộc tính linh tài cũng Tử Vong hệ linh tài sẽ lột xác trở thành Tử Vong Mộng Điệp, một tử thần thực thụ trên chiến trường có thể gặt hái sinh mạng đối thủ như gặt lúa vậy.

Còn đầu Tam Vĩ Linh Hồ của Tinh Thiên Tuyết có huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ rất hiếm thấy, cũng không biết nàng kiếm đâu ra được một đầu linh thú tuyệt hảo như vậy, thế nhưng phương pháp tu luyện của nó có chút khiếm khuyết.

Vương Minh lục tìm trong đống công pháp tìm được thông qua Vạn Thú Chân Giải thì kiếm được một bản công pháp gọi là Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công có thể điều khiển chín loại thuộc tính boa gồm ngũ hành, phong, lôi, quang và ám, tuy không quá phù hợp với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng cũng là một môn công pháp rất lợi hại.

Phương Vô Song ban đầu cũng không có ý định nhờ vả Vương Minh nhưng khi hắn nhìn tất cả những người xung quanh đang tiến bộ thần tốc thì cũng đắn đo một hồi sau đó kiếm Vương Minh nói chuyện.

Hắn ta chấp nhận bỏ ra một cái giá lớn để Vương Minh giúp hắn chỉ ra lộ tuyến tiến hóa phù hợp cho đám linh thú của hắn, Vương Minh chỉ cười nói hắn có thể giúp miễn phí không cần đổi lại gi cả.

Ban đầu đối phương không chịu thế nhưng không biết vì sao cuối cùng lại đổi ý chỉ là hắn ta nói bóng gió ý chỉ rằng mặc dù Vương Minh giúp đỡ hắn nhưng hắn sẽ không từ bỏ Tinh Thiên Tuyết, còn việc nàng chọn ai thì đấy là quyền tự do của nàng.

Vương Minh chỉ cười nhạt, Tinh Thiên Tuyết là một cô gái tốt nếu hắn chưa gặp Phong Nguyệt Cầm có lẽ cũng sẽ đem lòng yêu nàng không biết chừng, chỉ là hiện tại hắn không có thời gian để suy nghĩ đến những việc đó.

Đầu tiên là Bách Biến Độc Thảo của Phương Vô Song, Vương Minh cho hắn một loại phối phương để cho nó ngâm mình trong đó, sau một thời gian hấp thu có thể khiến cơ thể nó được cường hóa trở nên dẻo dai hơn, đồng thời kích thích túi độc của nó phát triển mạnh hơn.

Thanh Diễm Chu được chọn tiến hóa theo lộ tuyến trở thành Thiên Độc Quỷ Chu, độc tố của nó mạnh hơn Thanh Diễm Chu hàng trăm lần, thậm chí nếu bồi dưỡng tốt thì có thể biến một tòa thành trở thành tử địa hay thậm chí độc chết một con rồng.

Thiên Độc Xà Vương sẽ tiến hóa theo lộ tuyến lột xác thành Thiên Độc Hắc Giao, nếu đầy đủ cơ duyên có thể trở thành Thiên Độc Hắc Long, thế nhưng cũng không phải là một con đường dễ đi chút nào.

Phi Thiên Hạt Vương được đính hướng bồi dưỡng để lột xác thành Lục Dực Thiên Hạt khiến cho tốc độ của nó tăng lên trên diện rộng, ngoài ra Vương Minh còn cho hắn một phối phương đặc chế để giúp lớn giáp sát bên ngoài cơ thể Hạt Vương cứng cáp hơn.

Sau khi thấy sự tiến bộ vượt bậc của đám người Văn Thanh Thư mấy vị điện chủ khác cũng như ngồi trên lửa nóng cuối cùng bọn họ cũng trao đổi với Vương Minh, bằng việc tiêu tốn một số lượng kha khá tài nguyên Vương Minh đồng ý cho bốn người Hoàng Thiên, Lục Ảnh Nhi, Vô Tinh cùng Minh Lâm tiến vào Minh Tâm Phong và hứa là sẽ giúp đỡ bọn họ tu luyện.

Lục Ảnh Nhi ban đầu không muốn đi nhưng sư phụ nàng bắt nàng phải nghe lời đồng thời trước khi đưa nàng sang đó còn dặn dò nàng cẩn thận không được tùy tiện đắc tội Vương Minh.

Hoàng Thiên thì không có vấn đề gì cả hắn thua tâm phục khẩu phục nên thái độ của hắn với Vương Minh cũng bình thường thậm chí có đôi phần nể trọng hắn vì thế hắn cũng nhanh chóng nhập bọn với đám người Vương Minh.

Vô Tinh thì tỏ ra kín đáo hơn, Kim Thiền Tử nói hắn đến đây mục đích chính không phải để tu luyện mà giống như ai kia tới tìm Tinh Thiên Tuyết mà thôi, còn ai kia trong lời của hắn thì ai cũng biết rõ.

— QUẢNG CÁO —
Event

Minh Lâm có thái độ rất thân thiện với mọi người vì thế nhanh chóng kết bạn cùng với Kim Thiền Tử trở thành một cặp đôi tấu hài trên Minh Tâm Phong.

Còn về phía Lục Ảnh Nhi ban đầu còn đề phòng Vương Minh thế nhưng sau khi tiếp xúc với Thanh Tâm cùng Liên Thanh Hà cũng nhanh chóng gia nhập hội chị em của bọn họ khiến Vương Minh cũng phải cảm thấy khó hiểu không biết phụ nữ bọn họ suy nghĩ như thế nào nữa.

Đám người Vương Minh cứ thế cùng nhau chung sống hòa thuận, nhờ sự giúp đỡ của Vương Minh tu vi của mọi người đều tiến nhanh như gió, với tình hình này tất cả đều có khả năng đột phá cấp 5 trước kì Vạn Thú Đại Chiến sắp tới khiến đám người điện chủ rất là vui mừng.

Cuối cùng Tinh Thiên Nhai cũng ghé thăm nơi ở của Vương Minh, hai người cùng nhau bàn luận về việc nuôi dưỡng linh thú, kiến thức về linh thú của Tinh Thiên Nhai rất rộng và có nhiều kiến giải rất thú vị khiến cho Vương Minh được mở mang đầu óc.

Vương Minh thời gian qua cũng bắt đầu tìm hiểu thư tịch ở tầng 3 và tầng 4 Tàng Thư Các để giúp phong phú thêm kiến thức về linh thú của bản thân.

Hai người trao đổi với nhau rất nhiều về linh thú, sau đó bắt đầu chuyển chủ đề về lịch sử Vạn Thú Tinh cũng như rất nhiều danh lam thắng cảnh nơi đây cùng với đó là cả những cấm khu sinh mệnh, hắn dặn nếu sau này có hành tẩu thì cũng phải tránh những chỗ này ra.

Tiếp đó chủ đề lại được đá qua nhân sinh quan về cuộc sống, Vương Minh thể hiện những quan điểm sống của mình và theo Tinh Thiên Nhai đánh giá thì nó mang nặng chủ nghĩa lý tưởng và mộng mơ.

Theo ông ấy nói thì Vương Minh cứ giữ tâm thế tích cực về cuộc sống như vậy thì rất tốt thế nhưng vẫn phải luôn giữ tâm thế đề phòng mọi thứ xung quanh mình, tu chân giới rất loạn và ở cái thời điểm chiến tranh bùng nổ như thế này việc quá tin tưởng người khác đôi khi có thể là một điểm yếu chí mạng.

Vương Minh tỏ ra đồng ý với quan điểm của ông ấy và hứa sẽ chú ý cẩn thận hơn nhưng theo Tinh Thiên Nhai thấy thì nếu hắn không vấp ngã thì chắc không hiểu được những chân ý trong lời nói của ông, chỉ mong là thằng nhỏ có thể vực dậy được sau đó.

Cuối cùng nội dung trao đổi được chốt về vấn đề tình yêu và gia đình, Vương Minh hơi kinh ngạc khi Tinh Thiên Nhai lại nói về vấn đề này, sau một hồi trao đổi hắn cũng kể ra câu chuyện giữa mình và Phong Nguyệt Cầm chỉ là đã có một số thay đổi.

Theo lời hắn kể thì hai người vốn là bạn học và yêu nhau cuối cùng đi đến với nhau rất là tự nhiên như là định mệnh đã sắp đặt vậy, nghe hắn kể xong Tinh Thiên Nhai có phần trầm mặc.

Sau đó ông ấy nói với hắn rằng hắn cần xem xét lại cái thứ tình cảm giữa bản thân cùng với Phong Nguyệt Cầm khi mà hai người đến với nhau quá chóng váng và vồ vập, theo ông thì cái đó không gọi là tình yêu được.

Tình yêu là thứ phải được trau dồi và trải chuốt qua hàng loạt biến cố và thử thách khiến cho hai người thực sự hiểu nhau và tin tưởng ở nhau, còn cái thứ tình yêu vội vã kia của hắn rất mong manh và không cách nào bền vững được.

Lời nói của Tinh Thiên Nhai khiến Vương Minh hơi khó chịu, hắn không biết ông ấy có ý gì khi cứ khăng khăng cho rằng tình cảm giữa hắn với Phong Nguyệt Cầm là thứ gì đó đáng khinh vậy.

Nhận ra sự cố chấp cũng như thái độ có phần khó chịu của Vương Minh Tinh Thiên Nhai cũng chỉ thở dài không nói thêm gì cả, hắn biết tình yêu là mù quáng vì thế thái độ của Vương Minh rất dễ hiểu, chỉ là đến lúc vấn đề xảy ra chỉ sợ hắn không gượng dậy nổi.

Trước khi rời đi Tinh Thiên Nhai nói với Vương Minh một điều: "Tinh Thiên Tuyết là một cô gái tốt chỉ là cha của nàng là một người đàn ông tệ bạc không chăm sóc được cho nàng.

Nhiệm vụ lần trước ta giao cho ngươi là do ta có phần vội vàng ngươi không cần để ý nó cũng được, thế nhưng ta có một thỉnh cầu với ngươi, nếu như ta có mệnh hệ gì mong ngươi thay ta để ý đến nàng, nàng đã chịu rất nhiều đau khổ rồi nếu không có người để ý đến nàng thì ta không cách nào yên tâm được."

Sau khi nói xong ông ấy rời đi mà không đợi Vương Minh trả lời, lời thỉnh cầu của đối phương khiến hắn có đôi phần khó xử, với lại không hiểu sao hắn cảm thấy đó cứ giống như là lời trăn trối vậy.

Xua tan cái cảm giác không hay vừa xuất hiện Vương Minh trở về phòng ở của mình, hắn không nghĩ Tinh Thiên Tuyết cần đến người khác chăm sóc, ngoài ra nếu có thì cũng không đến lượt hắn khi có nhiều người để ý đến nàng như vậy.