Vạn Biến Hồn Đế

Chương 307: Suy Luận Của Thiên Tiếu



Ngay từ ban đầu khi thử đoán xem kẻ dự tính chiếm lấy Vận Khí Chi Tâm là ai , Thiên Tiếu lập tức nghi ngờ đến thành chủ và thị trưởng . Khả năng là thành chủ cao hơn , bởi chỉ thành chủ mới có đủ tài lực để làm nhiều việc như vậy , thị trưởng thì chỉ là một tên quan do triều đình phái xuống thôi .

Bình thường các tòa thành sẽ chỉ có thị trưởng , chế độ thành chủ đã bị bỏ từ lâu , tuy nhiên một vài tòa thành có hầu tước đời thứ hai trở đi thì sẽ được đảm nhiệm thành chủ . Bọn họ sẽ thay triều đình đảm bảo an ninh cho khu vực đó , được nhận bốn phần thuế của tòa thành .

Còn lý do tại sao kẻ có tài lực cao lại đáng nghi , lúc điều tra về Lệ Thiên Bang và thân phận của Lệ Thiên Tuyết hắn bất ngờ khi các sự kiện diễn ra như một kịch bản lên sẵn . Tất cả đều nhắm tới một mục đích , đó là khiến cho Lệ Thiên Bang càng lúc tới gần với thành chủ hơn .

Được sắp xếp một cách vô cùng tự nhiên , vẫn không thể tránh khỏi một chút sơ xuất và gượng ép . Ví dụ như hợp tác trong bóng tối , đôi bên cùng có lợi , nhiều chỗ lợi nhuận lại được chia cho Lệ Thiên Bang nhiều hơn . Trong khi thành chủ lại là một kẻ cực kỳ tham lam , hợp tác với thế lực nào cũng muốn chiếm phần cực lớn .

Lệ Thiên Bang là một thế lực không phải quá lớn , xuất đào tạo của phủ thành chủ lại có quá nhiều vị trí cho Lệ Thiên Bang , chứng tỏ hắn muốn cài nội gián vào Lệ Thiên Bang bằng cách lôi kéo khi đào tạo . Thêm một điểm vô lý nữa , thành chủ là một kẻ háo sắc , gặp nữ nhân xinh đẹp đều tìm mọi cách để chiếm vào tay , dù bằng phương pháp nào cũng được .

Lệ Thiên Tuyết đẹp thật , có thể nói thành chủ ưu ái Lệ Thiên Bang vì nhan sắc của nàng ta , tại sao mười mấy năm từ lúc nàng xuất đạo lại không ra tay . Rồi còn tại sao Lệ Thiên Bang ban đầu chỉ là một thế lực vô danh mới nổi lên ở trong thành , tự nhiên lại được phủ thành chủ chú ý .

Kết quả chỉ có một , tên này đã phát hiện ra Vận Khí Chi Tâm từ rất lâu , bắt đầu ra tay khiến cho chồng của Lệ Thiên Tuyết không lên được từ trước cả khi cưới nàng . Tiếp đó giúp đỡ Lệ Thiên Bang để tránh việc Lệ Thiên Tuyết rời khỏi tòa thành này .

Thành chủ Đông Phương Khải lai còn thuộc Đông Phương thế gia , có thể thức tỉnh ký ức tiền kiếp , việc hắn có được kiến thức về Vận Khí Chi Tâm cũng dễ hiểu . Tất cả suy hắn kẻ sau màn Thiên Tiếu phải đối đầu chính là Đông Phương Khải thành chủ .

“Tên đê tiện chết tiệt .”

Trong quán trà sữa Lệ Thiên Tuyết tức giận gào thét , tiền trong ví của nàng đã bị Thiên Tiếu lấy hết . Bên trong là hóa đơn phục vụ hắn tự viết , người ta bóc bánh trả tiền , nàng bị ăn mất bánh còn phải trả tiền , hỏi sao không tức giận cho được . Tiền bạc không phải vấn đề nhưng nàng thực sự vô cùng tức giận .

Thanh toán xong nàng bực bội đi về bang hội , mấy tên đàn em cấp cao đều đứng nép vào một góc . Nàng ngồi vào ghế nhìn Lệ Vô Bi tức giận quát :

“Ngươi có còn là đệ đệ của ta nữa không vậy , bị người ta hù một tý đã chạy mất dép .”

Lệ Vô Bi thấy bên trong chỉ có mấy kẻ thân cận liền nói :

“Hắn ta không phải dạng người thích đùa đâu , tỷ không biết hắn ta là ai thôi , ghé tai lại đây ta nói cho tỷ nghe .”

Thì thào , thì thào .

Một lúc sau Lệ Thiên Tuyết hỏi lại :

“Chắc là đúng người không ?”

Lệ Vô Bi gật đầu đầy chắc chắn , giọng nghiêm túc :

“Không thể nhầm được , thế đêm qua hắn đã làm gì tỷ chưa .”

Lệ Thiên Tuyết nheo mày liếc xéo đệ đệ một cái :

“Tự nghĩ xem , ta cả người bây giờ vẫn còn nhức nhối , nếu đúng người thì chuyện này không trách ngươi được . Sáng nay hắn nói với ta rằng để cải thiện quan hệ thích gì có thể nói với hắn , ngươi nghĩ nếu ta ra yêu cầu như để hắn giúp Lệ gia liệu hắn có làm được không ?”

Lệ Vô Bi không chút do dự gật đầu , hắn nói :

“Ta đã báo chuyện này cho cha , bằng hữu của ngài ấy bảo địa vị của Thiên Tiếu cực lớn , gặp mặt hoàng đế không bao giờ hành lễ . Thanh Long Đại Đế thương yêu hắn hơn cả con ruột , Lệ gia có quay đầu được hay không lần này phải nhờ đến tỷ rồi .

Hắn hơi ngập ngừng , đắn đo một chút rồi mới nói :

"Với lại hắn địa vị cao , khả năng kiếm được đan dược cấp cao cũng lớn hơn chúng ta . Tính mạng của mẹ hắn cũng cứu được không chừng .”

Nghe đến mẫu thân thì Lệ Thiên Tuyết không khỏi thở dài , mẹ nàng thể chất yếu đuối , sinh xong hai đứa con thì càng không ổn . Kể cả y học hiện đại cũng đã thử qua rồi , kết quả cũng không khả quan , chỉ có thể dùng đan dược duy trì tuổi thọ . Tình hình cứ tiếp diễn như thế này đã khiến cho Lệ gia khó khăn càng thêm tuyệt vọng , may sao toàn bộ sinh ý của Lệ gia còn đang ở trong tay nàng , nếu không đã sớm loạn rồi .

Lệ gia dù xuống cấp lắm rồi nhưng có một số chuyện vẫn biết được , Thiên Tiếu không phải người bình thường . Nàng không biết mặt của hắn từ trước , nhưng lại biết được danh tiếng của hắn khi kẻ này trở về từ Thủy Nguyệt Đế Quốc , tổng bộ của quái vật Hư Không . Mang về số điểm mười tỷ , chứng tỏ bằng cách nào đó hắn đã giết không ít quái vật Hồn Thần .

Lực lượng liên quân giữa các hành tinh và đội hỗ trợ tới từ Trung cấp vi diện đã xác nhận , toàn bộ quái vật cấp Hồn Tông trở lên đã bị xóa sổ toàn bộ khỏi Thủy Nguyệt Tinh trước khi họ tới . Số lượng quái vật bị giết tính ra phải rất lớn , bởi lượng quái vật viễn chinh bị giết không nhiều cho lắm .

Có người suy đoán Thiên Tiếu là con cháu của đại gia tộc nào đó tại trung cấp thế giới , cường giả của gia tộc tới giúp hắn . Nhưng suy đoán đó nhanh chóng bị phủ định , kể cả Tái Tạo Cảnh thì việc khống chế nhiều quái vật để cho một kẻ tu vi chỉ có Hồn Sư giết là điều vô lý .

Kể cả tốc độ tăng tu vi của Thiên Tiếu cũng rất sai , khi hắn từ Thủy Nguyệt Tinh trở về thì tu vi lại tăng quá mức tưởng tượng . Cũng vì thế nhiều người bắt đầu tìm hiểu lịch sử về hắn , nhiều người tìm kiếm như vậy thì thông tin có che giấu thế nào cuối cùng cũng phải lộ ra .

Mọi người điều tra mới biết , cách đây hơn một năm hắn chỉ có Lục Hồn Cảnh , tiếp đó tu vi tiến bộ siêu tốc , càng lúc càng biểu hiện ra sự xuất sắc của bản thân . Có tin đồn hắn tới Nguyệt Thần Cung cũng vẫn nổi bật như thường , tin tức này thì lại không được mọi người đánh giá cao . Nguyệt Thần Cung là chỗ nào , muốn nổi bật , thiên tài bản địa chắc chắn sẽ không cho chuyện đó xảy ra .

Nghe đệ đệ thuyết phục , Lệ Thiên Tuyết có chút dao động rồi , có điều nàng lại sợ rằng mình thực sự sẽ không ghét Thiên Tiếu nữa . Chẳng lẽ nàng đáng thương tới mức thích kẻ đã cưỡng hiếp mình , nghe sao cũng thấy thật sự rất buồn cười . Thiên Tiếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ phản bác , nàng cưỡi hắn cả đêm , rốt cuộc ai cưỡng hiếp ai .

Chuyện này nàng còn cần thời gian để suy nghĩ , nàng lấp liếm vài câu :

“Ta có ba tuần để suy nghĩ , trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ suy xét kỹ hơn , với lại ta cũng chẳng biết hắn ở đâu lúc này .”

Lệ Vô Bi biết tỷ tỷ mình có chướng ngại tâm lý , cả hắn hiện tại cũng rất hận Thiên Tiếu , nếu đối phương thân phận không quá khủng khiếp thì hắn đã chết rồi . Dám ức hiếp tỷ tỷ của hắn thì đáng nhận cái chết không toàn thây . Người kia lại là Thiên Tiếu , đụng vào hắn kẻ chết không toàn thây chỉ có thể là bản thân . Vì tỷ tỷ , vì gia tộc , hắn nhịn .

Cùng lúc này Thiên Tiếu đang ở trên một tòa nhà rất cao nhìn về một kẻ đang độ kiếp mỉm cười .

Xoẹt

Lục Sắc Thiên Kiếp giáng xuống , người đang độ kiếp hóa thành tro bụi .