Ưu Tình Sầu

Chương 8:



Nàng biết muốn từ bỏ một người bản thân yêu sẽ rất khó thậm chí người đó có tổn thương ta đến đâu vẫn sẽ cố chấp yêu. Nhưng mà trong tình yêu kẻ nào càng cố chấp sẽ càng đau khổ. Thanh xuân của một nữ nhân có hạn, không thể chỉ vì một người không yêu mình để lãng phí một thời thanh xuân được( không hiểu sao nữ 9 bt mà vẫn yêu nam chính nhỉ ???)

Rồi nàng lại nghĩ về tình yêu đơn phương của nàng. Nàng biết cả đời này Thái Tử cũng sẽ không yêu nàng dù nàng có làm bất cứ việc gì cho ngài ấy(thằng nam9 như này KO xứng đáng với tình yêu của chị tui). Nhưng nàng cũng biết nàng sẽ không bao giờ ngừng yêu Thái Tử được. Nàng tự nhủ “ có lẽ đây là duyên nợ của ta kiếp trước, kiếp này ta trả cho chàng”. Nàng sẽ mãi không bao giờ biết được, kiếp này người phải trả nợ là Thái Tử chứ không phải nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi trở lại nơi tổ chức bữa tiệc.

Ngũ Hoàng Tử thấy nàng trở lại liền tiến đến làm quen. Mục đích Ngũ Hoàng Tử làm quen nàng chính là để tìm hiểu lý do mà Thái Tử để ý nàng. Cái tên tò mò này mở miệng:

- Hạ tiểu thư là người đoan trang lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại cứ phải đeo khăn chứ?

Nàng cũng ôn tồn đáp :

- Điện hạ, ngài thấy đó ở đây các vị tiểu thư đều là mỹ nhân hiếm có, ta nào có xinh đẹp như ngài nói, vẫn là thua kém các vị tiểu thư ở đây rồi.

Nàng nói như vậy làm Ngũ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử lẫn Thẩm An Nhiên đều kinh ngạc. Chưa nói đến việc nàng xấu xí hay xinh đẹp nhưng khiêm tốn đến mức này thì bọn họ là lần đầu thấy. Nữ nhân dù không xinh đẹp cũng không ai tự nhận bản thân như vậy, huống chi nàng lại là tiểu thư duy nhất của Hạ thừa tướng không có lý do nào lại tự ti được. Bọn họ ai cũng mơ hồ, không thể hiểu vị tiểu thư trước mặt này. Thẩm An Nhiên vì muốn hòa hoãn bầu không khí liền chuyển hướng cuộc trò chuyện:

- Hạ tiểu thư à, ta thấy người có vẻ rất được Thái Tử để ý đó.

Nàng không mặn không nhạt đáp lại:

- Ta chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của Thái Tử mà thôi, người ngài ấy chú ý chỉ có mình Thẩm tiểu thư.



Thất Hoàng Tử lại giở thói đào hoa, trêu ghẹo:

- Hạ tiểu thư, nếu mọi chuyện đã như cô nói vậy không biết ta có thể theo đuổi cô không ?

Chưa kịp vui mừng quá lâu, Thất Hoàng Tử đã cảm nhận thấy ánh mắt sắt bén của ai đó nhìn mình. Đến khi hắn quay lại thì thấy hoàng huynh đang nhìn mình với đôi mắt như muốn giết người. Thất Hoàng Tử nhận ra bản thân đã trêu chọc nhầm người rồi.

Thái Tử tiến lại gần Thất Hoàng Tử, khí lạnh cũng theo đó mà tiến dần đến chõ của bốn người họ. Hắn đặt tay lên vai hoàng đệ mình nói:

- Hoàng đệ à, ta thấy đệ không hợp với Hạ tiểu thư đâu.

Thất Hoàng Tử bắt đầu lạnh run, Ngũ Hoàng Tử và Thẩm An Nhiên đứng nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Chỉ có nàng là bình tĩnh trước thái độ này của hắn. Dù có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Thất Hoàng Tử nhanh chóng nhận lỗi:

- Hoàng huynh à ta chỉ giỡn với Hạ tiểu thư thôi, đúng không Hạ tiểu thư ???

Thất Hoàng Tử đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng, hắn cũng nhìn theo. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm mà nhìn nàng, Ngũ Hoàng Tử và Thẩm An Nhiên lại lần nữa bất an nhìn nàng. Nàng vẫn bình tĩnh, ung dung trả lời:

- Đúng vậy.