Ưu Tình Sầu

Chương 19:



Hắn hối thúc nàng : “ Nói đi.” Nàng cố giữ bình tĩnh trả lời:

- Dựa vào đôi mắt si tình của ngài.

Hắn bây giờ thật sự có chút bất ngờ. Ở kiếp trước, ngoài Vũ Thiên ra thì sợ chỉ có nàng là nhận ra tâm tư của hắn. Sự tò mò lấn át lý trí, hắn tiếp tục dò hỏi nàng:

- Chỉ vậy mà nàng dám chắc tới mức đem cả thừa tướng phủ và nàng ra đặt cược à ?

Nàng tiếp tục đối chất với hắn :

- Phải. Ngài không cần lòng vòng như vậy, chỉ cần nói thẳng lý do cho ta biết là được rồi.

Thấy nàng thẳng thắn như vậy hắn cũng không vòng vo liền cho nàng biết lý do:

- Ta thấy mắt nàng lại si tình với ta hơn đấy.

Bị nói trúng tim đen, nàng đỏ bừng cả mặt. Giờ nàng là người yếu thế hơn trong trận đấu khẩu này. Hắn thì lại rất khoái nhìn nàng đỏ mặt như vậy. Cái cảm giác nhìn nàng bối rối và đáng yêu thế này làm tim hắn cũng mềm theo. Thấy thời gian đã không còn sớm hắn nhìn nàng nói:

- Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng ta và nàng cũng không nên tiếp tục lãng phí nữa ( ừm hưm có mùi gì ........ nó thơm thơm á . Tui nghĩ cái này mùi thịt nè )

Mặt nàng càng đỏ bừng. Dù chưa từng “ quan hệ ” nhưng nàng cũng biết được đây là chuyện thân mật chỉ có phu thê mới làm với nhau, hơn nữa ..... đây còn là lần đầu của nàng thì sao có thể không lo được cơ chứ. Da mặt nàng đã mỏng đến độ có thể chọc thủng được luôn rồi. Hắn thầm cười trong lòng. Cố Tử Thiên vốn dĩ chỉ muốn trêu nàng thôi nhưng giờ nhìn nàng xinh đẹp như vậy cũng khó khống chế những suy nghĩ “ xấu xa” len lỏi trong đầu. Hắn bước đến gần, bế nàng lên giường. Nàng chỉ có thể bất động để hắn ôm đi. Để nàng trên giường xong thì hắn thổi tắt hết nến trong phòng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, dù vậy hắn vẫn thấy được mọi thứ nhờ vào chút ánh trăng hắt vào phòng. Nàng nằm ở trên giường vừa lo sợ lại vừa mong đợi bởi có lẽ đây là đêm đầu tiên của nàng và hắn. Tiến lại gần nàng, hắn giúp nàng cởi giày ra rồi lên giường nằm cạnh nàng. Tử Thiên chống một gập lại thành hình góc nhọn nghiêng đầu nằm lên đối mặt với nàng. Đây là lần đầu của nàng và..... cả hắn nữa. Kiếp trước, dù đã làm phu thê suốt 3 năm trời hắn vẫn chưa từng động vào nàng, cũng chưa từng tìm nữ nhân mua vui nên đối với chuyện giường chiếu hắn cũng chẳng khác nàng là bao. Hắn cũng có hiểu biết hơn chút vì từng thấy cũng như có đọc qua sách về loại chuyện này vấn đề ở chỗ vẫn chưa thực hành thôi ( anh chị nhà tui đều là xử nam, xử nữ hết. Nói chứ cảnh H vẫn sẽ rất.... mặn nồng ). Để nàng bớt căng thẳng, hắn mở miệng trò chuyện:

- Nàng hình như vẫn còn chuyện muốn nói với ta phải không ?

Nàng lấy lại bình tĩnh thừa nhận:

- Phải, có một vài việc cần nói rõ với ngài.



Hắn gật đầu biểu thị nàng nói ra. Nàng cũng hiểu mà trực tiếp vào luôn vấn đề:

- Thứ nhất, ngài có thể giết ta, lợi dụng ta, bạc đãi ta,.... gì cũng được nhưng ta mong ngài đừng tổn thương đến Hạ gia, ta không muốn kẻ thù của ta là ngài. Thứ hai, kể từ bây giờ ta và ngài là phu thê nên có chuyện gì ngài có thể nói với ta, ta chắc chắn sẽ cố hết sức giúp ngài. Thứ ba, ta mong ngài đừng lừa dối ta, có chuyện gì ngài cũng nên nói rõ với ta, ta không thích bị lừa dối càng không thích người ta yêu lại lừa gạt hay đâm sau lưng ta. Cuối cùng, như ngài đã biết ta yêu ngài nếu ngài không yêu ta thì ngài có quyền nạp thiếp nhưng nếu ngài yêu ta thì đừng mơ mộng chuyện đó có thể xảy ra.

Nàng dùng hết sức lực tích lũy trong 20 năm sống trên đời để nói những lời đó trước mặt hắn.Hắn nghe xong điều cuối cùng, có chút thắc mắc hỏi nàng:

- Ta vẫn muốn biết sao nàng chắc nếu ta yêu nàng thì nàng đủ sức giữ ta bên nàng ?

Nàng cười, đôi mắt toát lên sự thâm sâu trả lời hắn:

- Nếu ngài yêu ta thì ta chắc chắn sẽ không phụ ngài. Người đã là của ta muốn đi trừ khi chết.

Hắn bật cười thành tiếng, nói:

- Nàng quả thật rất hợp làm thê của ta.

Hắn thì thầm vào tai nàng:

- Nàng cũng nên hiểu, đã là nữ nhân của ta thì đừng mong có thể rời khỏi ta.

Nói rồi hắn nhanh chóng ngậm lấy cánh môi đỏ mộng của nàng. Có thể nói nàng và hắn quả thật hợp nhau đến từng suy nghĩ. Ở kiếp trước, khi thấy người bản thân yêu đã yêu người khác thì hắn và nàng đều chọn cách âm thầm bảo vệ, chúc phúc cho người hắn và nàng yêu. Ở kiếp này, khi biết người bản thân yêu cũng yêu mình thì hắn và nàng đều có cùng suy nghĩ sẽ đối xử với người đó thật tốt, cũng sẽ chiếm đoạt người đó cho riêng mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị chap sau có thịt đó nha m.n, hi.