Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

Quyển 2 - Chương 12: (PHẦN 2) HẠNH PHÚC



Kiều Yên Đan lờ mờ tỉnh giấc đã là 10 giờ trưa, cô nhìn đồng hồ mà giật mình. Cô cử động một chút thì cơn đau phía dưới ập tới.

" Aa...đau quá "

Kiều Yên Đan nhìn bên giường không thấy Uông Khắc Thiên thì cô biết anh đã đi làm. Cô giở chiếc chăn lên thấy thân mình trần trụi làm cô nhớ lại đêm hôm qua khiến mặt cô đỏ ửng lên.

reng reng reng

" Alo "

(" Em đã ăn gì chưa? Phía dưới có đau lắm không? ")

" Em mới thức thôi, ở dưới đau lắm "

(" Đau lắm không hay để anh đi về? ")

" Thôi, anh làm việc đi, em cũng chỉ đau một chút thôi "

(" Vậy em vào vscn rồi xuống ăn sáng ")

" Vâng "

Kiều Yên Đan quăng điện thoại qua một bên rồi từ từ ngồi dậy, cô chậm chậm đi vào phòng tắm. Kiều Yên Đan đi vào liền ngâm mình trong bồn tắm để giảm cơn đau phía dưới.

Kiều Yên Đan tắm xong thì cô lấy chiếc đầm rộng mặc cho thoải mái rồi đi xuống lầu.

" Thiếu phu nhân cô vào ăn sáng đi "

" Xin lỗi con thức trễ quá " cô ngại ngùng cúi mặt xuống

" Không sao, thiếu gia có căn dặn hôm nay bảo cô ở nhà đợi cậu ấy về "

" Vâng "

Kiều Yên Đan đi vào phòng bếp thì đã có người làm dọn ra sẵn cho cô, Kiều Yên Đan liền cảm thấy không quen khi có người hầu hạ mình như vậy.

Kiều Yên Đan ăn xong liền lên phòng nằm nghĩ, cô bây giờ chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi, cô đêm qua đã phải chịu đựng một con sói nhịn đói lâu ngày như Uông Khắc Thiên.

Uông Khắc Thiên vì quá nhớ cô nên chỉ có 3 giờ chiều anh đã đi về biệt thự, mở cửa phòng anh đã thấy Kiều Yên Đan đang nằm ngủ trên giường. Uông Khắc Thiên mỉm cười nhớ lại đêm hôm qua vì không kiềm chế được nên anh đã làm cho cô kiệt sức.

Uông Khắc Thiên cởi áo vest và cavat rồi leo lên giường ôm lấy cô nằm ngủ. Kiều Yên Đan ' ưm ' trong cổ họng rồi cũng ôm lấy eo anh ngủ tiếp.

Hơn 4 giờ chiều cô mới tỉnh giấc, cô cảm nhận bàn tay ai đó đang ở ngay ngực mình, cô hốt hoảng la lên.

" Aaaa "

" Gì vậy?" anh giật mình ngồi dậy, mặt anh bây giờ hết sức hoang mang

" Khắc Thiên anh làm em giật mình " cô lấy chăn kéo lên tận ngực

" Em mới là người làm anh giật mình đấy, em làm gì mà la hét lên thế "

" Tay anh ở trong ngực em kìa, em tưởng ai nên mới la lên " cô giọng lí nhí nói

" Trời ơi đây là biệt thự của anh có người canh gác cẩn thận thì ai vào đây mà đụng chạm cơ thể em được "

" Em đâu có biết "

" Được rồi, phía dưới còn đau không? "

" Còn đau lắm " cô miếu máo trách tội anh

" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế lại được không? Để anh thoa thuốc cho em "

Uông Khắc Thiên đi xuống giường bế cô vào phòng tắm vscn cho cô rồi lấy thuốc thoa phía dưới cho cô.

" Mở chân ra " anh nhíu mày

" Em...em "

Uông Khắc Thiên không đủ kiên nhẫn liền kéo quần lót cô xuống tận chân rồi thoa thuốc vào phía dưới. Anh nhìn vào vùng kín của cô mà đau lòng, nơi đó đã sưng đỏ lên.

Kiều Yên Đan ngại ngùng mặt đỏ cả lên khi anh cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô.

" Thiên...đừng nhìn nữa "

" Đẹp thật đó "

Uông Khắc Thiên nhếch môi cười rồi kéo quần lót cô lên Kiều Yên Đan ngại ngùng đánh vào ngực anh.

................

Buổi tối khi ăn cơm xong Uông Khắc Thiên liền đi qua thư phòng giải quyết công việc, vì tập đoàn một lần phải đâu thầu nhiều dự án lớn nên anh bây giờ rất bận.

Kiều Yên Đan tắm xong thì không thấy anh, cô mở phòng đi vòng vòng quăng biệt thự tham quan.

Kiều Yên Đan đi xung quanh rồi dừng lại căn phòng kế bên phòng ngủ, cô biết đây chính là thư phòng làm việc của anh.

* cạch *

Kiều Yên Đan ló đầu vào nhìn anh, cô thấy anh thật đẹp trai khi châm chú làm việc.

" Anh đẹp trai lắm sao? "

Kiều Yên Đan giật mình với câu hỏi của anh, anh là biết cô đã nhìn khi nào.

" Anh...anh biết khi nào? "

" Em quên anh là con trai của lão đại sao? "

Kiều Yên Đan chề môi đi vào Uông Khắc Thiên liền kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình.1

" Nhớ anh rồi sao? " anh hôn nhẹ lên môi cô

" Ai thèm "

" Không thèm thật không? " anh sờ vào mông cô

" Thật "

" Vậy anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác nha "

" Em mét mẹ đó " cô nhướn mày

" Thôi thôi anh không dám, hai người phụ nữ anh yêu thương cùng một phe thì làm sao anh dám làm bậy được " anh phì cười

" Tốt nhất là như vậy "

" Anh làm việc nhiều như vậy sao? " Cô nhăng mặt nhìn vào đóng văn kiện trên bàn

" Làm như vậy mới đủ tiền nuôi em và con của chúng ta chứ "

" Anh thật là, làm như em ham tiền lắm vậy đó "

" Anh nói đùa thôi, công việc bắt anh phải như vậy, bây giờ anh còn ôm thêm công việc ngoài hắc bang của Khắc Huy nữa "

" Sao vậy?"

" Vợ Khắc Huy bị nghén rất nhiều, Khắc Huy phải ở bên cạnh "

" Sao này nếu em mang thai anh sẽ luôn luôn bên cạnh em chứ?" cô câu cổ anh

" Tất nhiên, anh sẽ bên cạnh em chăm sóc cho em. Khi đó anh sẽ dồn công việc cho Đỗ Từ Khiêm "

" Vậy nếu Vy Anh mang thai cùng lúc với em thì sao? "

" Vậy thì ba sẽ vào tập đoàn làm việc, mẹ đâu thể mang thai được nữa "1

" Em sẽ mét với ba mẹ " Kiều Yên Đan phì cười ngã người vào ngực anh

" Anh nói sự thật mà, mẹ làm sao có thai được nữa, ba bây giờ chứ đâu phải ba của ngày xưa " Uông Khắc Thiên vòng tay ôm lấy người cô

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần được tâm sự nói chuyện vui vẻ với nhau mỗi ngày. Kiều Yên Đan luôn biết ơn anh khi cuộc sống của cô trước đây chỉ toàn nỗi buồn và một mình, Đến khi Uông Khắc Thiên bước vào cuộc sống của cô mỗi ngày Kiều Yên Đan đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc .

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.