Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 27



Chap 27:

Trong cái đám cờ hó đang nốc cái thứ chất lỏng màu vàng cùng mùi nồng của bia với rượu, tôi uống một hơi cảm giác vừa đã lại còn cay xè ấy, Mi nhéo tôi một cái ( tôi được diễm phúc ngồi cạnh nàng rồi tới Trinh rồi tới Phương, bên cạnh còn lại là thằng TS cười như điên dại)

- Uống ít thôi nha T, 2 thứ đó pha uống không tốt đâu! Nàng làm bộ mặt hình sự liếc tôi).

- Hề hề biết rồi mà! Tôi ôm cái eo đang nhứt nhối rồi cười nhẹ với nàng.

Được 20 phút sau thằng Đức đi ra tháo dây cho thằng Minh đang mếu máo, nó chạy thẳng vào ngồi ăn như chết đói. Mọi người đầy đủ cũng là lúc sát phạt nhau, chén anh chén chú cứ thế thằng nào cũng ngà ngà, chưa dừng đó thằng H nó vào nhà vác ra cái can 5 lít rượu. Cái gì đến cũng đến thằng thì đi cho cá ăn, thằng thì lăn thẳng ra sàn mà ngủ, tôi thì lết cái xác đang ngã nghiêng đi vào trong nhà nằm lên cái võng, tình hình sau cuộc sát phạt là toàn quân trai tráng bị toàn diệt. Đang mơ mơ màng màng thì có cái gì đó chườm lên trán tôi, cố mở to mắt ra chỉ nhìn thấy hình dáng của Trinh rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

5h chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống cái se lạnh của phố núi bắt đầu bao phủ lấy, tôi mơ màng mở mắt ra đầu bắt đầu nhức nhối ngồi dậy, bên cạnh đã thấy ly mật ong do ai đó pha sẵn, tôi cầm lấy uống hết rồi lết thân ra xem đám bạn thì

- Ái da, au au au! Tôi ôm lấy cái eo vô tình chụp luôn cái tay nàng.

- Hứ bảo uống ít thôi mà giờ như này nè hihi! Nàng chu chu đôi môi rồi nở nụ cười đầy cuống hút.

- Xin lỗi mà, tại bọn nó không tha mình mà! Tôi làm ra vẻ của người bị hại nói với nàng.

- Rửa mặt đi rồi uống ly nước mía cho giải rượu! Nàng vẫn chu chu đôi môi đưa ly cho tôi



Chợt ánh nắng nhẹ nhàng cuổi buổi chiều ta chiếu nhẹ qua nàng, tôi bất giác cuối xuống đôi môi đầy mê hoặc ấy.

- Ý, dê xồm, đi rửa mặt đi hôi quá à hihi! Nàng cốc đầu tôi cùng nụ cười ấy chạy vào trong nhà, không quên ném cái ly nước mía vào tay tôi.

- Đệch mình vừa làm gì vậy! Tôi tự nói thầm xong hà hơi vào tay rồi hửi.

- Bỏ mợ rồi nồng nặc mùi rượu gớm quá, nhưng mà hí hí hí! Tôi cười như thằng điên khi nghĩ tới bờ môi thơm ngon kia hệ hệ hệ.

Đi rửa mặt xong sảng khoái tinh thần, tôi cùng mọi người chào thằng H rồi cả đám đạp xe về, con đường về vào buổi chiều tà có chút u tối của rừng cây che khuất thật thư thả, khung cảnh chỉ còn những tiếng xào xạc được những cơn gió lay động, tiếng xe đạp cùng những tiếng í ới của đám bạn vang vọng trong không gian của cây cỏ. Tôi chở Phương về tới nhà rồi chào tạm biệt, còn lại tôi với hai người con gái xinh đẹp đang kè kè cạnh bên, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi chợt có suy nghỉ

- Hai người họ giống chị em nhau thế nhỉ? Tôi tặc lưỡi- Không thể nào đâu, mầy tầm bậy quá T ơi.

Đến đoạn đường HV với NVX, tôi chào Mi, Trinh thì đưa tay ra chào, rồi ngồi lên xe về nhà.

- Hôm nay chơi vui quá T nhỉ! Nàng nói vọng lên với vẻ thích thú.

- Hề hề vui thật vui hơn nhiều cấp 2! Tôi bùi ngùi nhớ lại thời cấp 2 chỉ biết đi học rồi về.

- hihi mà đi chơi uống ít thôi nhé, uống nhiều hại cho cơ thể lắm! nàng véo nhẹ vào eo tôi.! Tôi cảm giác như vợ đang nhắc nhở chồng ấy.

- Ừa mình sẽ uống ít lại, còn bây giờ hề hề! Tôi nở nụ cười ma mãnh.



Tôi nhấp mạnh bàn đạp chở Trinh tới quán phở đầu đường lót dạ dày đang kêu gào vì có ăn được gì lúc trưa đâu, toàn nước với nước. Trinh đưa nhẹ hai tay lên eo tôi giữ thăng bằng, chiếc xe đạp bon bon cùng tiếng cười nói của hai người rồi bỏ lại sau lưng màn đêm đang dần buông xuống. Tới quán phở tôi gọi

- Cô ơi cho cháu hai tô tái nhé, thêm nhiều nhiều thịt bò nha cô!

- Lâu không ghé quán cô ăn mầy, nay còn dắt bạn gái đi ăn nứa chứ! Cô chủ quán nháy mắt trêu tôi.

- Đâu có đâu, cô trêu cháu hoài! Tôi dơ tay chối tội.

Quay sang đã thấy Trinh cuối mặt xuống, đôi gò má ửng hồng nhìn đáng yêu hết sảy con bà bảy. Cuối cùng hai tô phở cũng đã yên vị trên bàn cùng hương thơm ngào ngạt từ những miếng bò tái nghi ngút bay lên. Tôi chộp lấy rồi thêm chút đồ ăn kèm, đang ăn tôi ngẩng mặt lên, Trinh vừa ăn vừa vén tóc rồi đưa đôi môi quyến rũ ăn từng chút sợi phở. Tôi nhìn mê mẫn rồi à lên một tiếng trong đầu, tôi chạy lại chỗ cô bán phở xin 1 cộng dây chun rồi tót lại đưa cho Trinh.

- Nè cầm lấy cột tóc lại cho dễ ăn! Tôi hí hửng đưa ra cho Trinh.

- hihi ga lăng quá ta, hihi cảm ơn T nha.! Trinh cầm lấy rồi đưa lên cột tóc.

Tôi đắm đuối nhìn người con gái có gương mặt xinh đẹp ấy cột tóc. Đang mãi mê ngắm người đẹp, Trinh đưa tay búng cái chóc vô mũi tôi.

- Ngắm đủ chưa ăn xong rồi về, tối nay T còn đi làm nữa đó hihi! Trinh nói.

Tôi ngại ngùng cuối xuống chén lấy chén để tô Phở. Ăn xong hai người lại cùng nhau rong ruổi về nhà , bầu trời đã về đêm. ánh đèn từ những căn nhà cũng đã sáng lên, trong không khí se lạnh có một người con trai đang mang trong người niềm vui sướng hạnh phúc khi có các nàng bên cạnh, còn một người con gái cũng đang hạnh phúc nhưng đâu đó cũng có chút gì đó của sự u buồn le lói trong tim.