Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 86: Mộc Nhĩ pị pắc Cók



Ở trường học, Mộc Nhĩ tan học vui vẻ tạm biệt bạn bè ra về. Cô chậm rãi đi ngang dãy văn phòng thì thấy Kỷ Tử vẫn đang nghe điện thoại trong phòng, thế là cô lén lút đến gần để nhìn trộm. Cảnh này không may bị Kỷ Tử phát hiện nên đi ra, ho khan một tiếng rồi cốc nhẹ lên đầu cô một cái khiến cho cô giật mình.

- Tan học rồi, sao em còn chưa về?

Cô ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn, anh bất ngờ nên lẩm bẩm....

- Mộc.... Mộc Linh???

- Hahaha, anh hiểu lầm rồi! Tôi là Mộc Nhĩ em gái của chị ấy.

Nghe vậy, nét mặt anh thay đổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng. Mộc Nhĩ mỉm cười nói...

- Chị tôi đã về nhà rồi, anh có thể đến chơi....

Kỷ Tử do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó anh bảo cô ra cổng đợi trước còn mình đi lấy xe.

Lòng cô vui mừng như điên, chạy lon ton ra trước cổng đứng đợi. Lúc này cô lấy son ra để sửa soạn lại, không ngờ có một chiếc xe gần đó chạy đến dừng lại trước mặt, nhóm người xuống xe không nói gì liền kéo cô lên xe rồi rời khỏi đó.

Trong lúc sợ hãi cô làm rơi thỏi son dưới đất, khoảng 5 phút sau Kỷ Tử mới chạy xe ra ngoài. Thấy ở ngoài không có ai nên anh nghĩ rằng cô đã về trước, vừa khởi động xe định chạy thì lại bị thỏi son gần đó thu hút nên anh xuống xe đi đến cầm lên xem thì liên tưởng đến điều bất thường.



Ở sòng bạc ACB, Nhân Sâm cũng nhận được cuộc gọi từ người lạ. Vốn dĩ anh không quan tâm nhưng họ lại gửi ảnh Mộc Linh bị trói nằm trên giường, ngay lập tức anh gọi đàn em theo mình đến địa điểm.

Mộc Linh đang ở nhà xem phim 365 ngày yêu, đang đến cảnh gay cấn thì Nấm Hương gọi điện phá đám làm cô mất hứng.

\- Alo!

\- Mộc Linh? Xảy ra chuyện rồi, mình vừa nhận được tin em gái của cậu đã bị bắt cóc.

Nghe vậy, Mộc Linh vội tắt máy để gọi cho Nhân Sâm, lúc này anh đang lái xe nên không nghe máy. Hết cách, cô đành mở điện thoại ra xem định vị của anh sau khi biết được địa điểm cô liền thay đồ bắt taxi đến đó.

Ở một nơi khác, Linh Chi đang trao đổi với đám côn đồ....

\- Đã làm theo như kế hoạch rồi chứ?

\- Đúng vậy! Tiếp theo chỉ cần cái tên đó xuất hiện sập bẫy thôi.

Rất nhanh, Nhân Sâm đã đến nơi liền đi tìm khắp nơi. Đợi đến khi thấy một căn phòng ở nơi hẻo lánh anh liền phá cửa xông vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh nhớ lại chuyện lúc trước.

Cũng cảnh tượng này, người nằm trên giường bất tỉnh đầy vết tích ửng đỏ, toàn thân không một mảnh vải che. Đầu óc Nhân Sâm lúc này rất hỗn loạn không biết nên làm gì, nhìn người mình thương bị hành hạ dã man như vậy khiến cho lòng anh đau nhói. Trong lúc anh tiến tới định đưa cô đi thì Kỷ Tử kịp thời xuất hiện, nhìn thấy cảnh trước mắt ngay cả anh cũng không thể tin nổi.

Ở bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần, Nhân Sâm và Kỷ Tử tức giận ở bên trong nhìn nhau ra hiệu. Mở cửa ra là Linh Chi cùng với đám côn đồ bặm trợn, nhìn thấy hai người đều ở đây khiến cho Linh Chi bối rối khó hiểu.



\- Hai người.....tại sao lại.....

\- Mọi chuyện là do cô dở trò?

Kỷ Tử điềm tĩnh chất vấn, thấy đã bị bại lộ nên Linh Chi cười lớn. Giọng điệu giễu cợt....

\- Haha, nếu tôi làm vậy thì sao? Tôi chỉ để cô ta phải chịu cảm giác mà Cam Thảo đã trải qua thôi mà!

Vừa dứt lời, một nhóm người nhanh chóng đi đến, Linh Chi quay người lại nhìn thấy thì giật mình vội chạy vào trong để xác nhận lại. Thấy còn có người giống Mộc Linh khiến cho cô ta hoảng loạn, miệng lẩm bẩm....

\- Cái gì vậy??? Chuyện này là sao chứ???

Đàn em Nhân Sâm đã khống chế bắt giữ bọn côn đồ kia, Nấm Hương tức giận mắng....

\- Linh Chi! Mày điên cmnr.

Nhìn thấy Nấm Hương dám lớn tiếng mắng mình nên Linh Chi chạy đến đưa tay định đánh, không ngờ lại bị Mộc Linh lạnh lùng kề con dao vào cổ Linh Chi. Ánh mắt Mộc Linh sắc lạnh khiến Linh Chi bất giác rùng mình, giọng nói Mộc Linh nghiêm túc.....

\- Mày còn nhiều cái tao không muốn nói đâu!!!